bé nhà em 3 tuổi, cháu mới đi học được 2 tháng. Thời gian gần đây cháu thường có thói quen cắn móng tay. các đầu ngón tay cháu móng gần như là cụt hết cả. e k biết làm thế nào để khuyên cháu ạ? như thế có phải là bé đang sợ vấn đề gì về tâm lí không ạ? giúp e với ạ
Không phải vấn đề tâm lý gì đâu chị ạ. Có thể trên lớp bé cũng có bạn có thói quen này nên bé bắt chước. Kể thật chị nghe, em cũng có tật này đến tận lúc học cấp 2, bị la hoài mà không bỏ được. Mãi đến lúc ngồi bàn đầu, giờ ra chơi đang viết bài mà 1 nhóm con trai ngồi ngay bục nhìn xuống, em xấu hổ mới bỏ được
mình chỉ 1 mẹo này mom thử làm xem sao, Mom cứ bôi chút quế vài ngón tay bé đó, cứ như vậy 2 -3 ngày, mỗi lần bé cắn móng tay dính quế sẽ ngừng lại. Bé gái nhà mình cũng từng bị thế, mình bôi quế cho bé 2-3 ngày từ lần đó bé không còn thấy bé căn móng tay nữa
Bé nhà mình cắn móng tay, chân liên tục từ nhỏ. Năm nay bé 7 tuổi. Phải nói là từ bé mình lúc nào sờ đến là móng tay bạn ý nhẵn thín, còn chảy cả máu ra. Mình nhắc nhiều lần nhưng con ko bỏ được. Hôm truoc mình mở clip trên youtube cho con xem tác hại của cắn móng tay. Con sợ quá, từ đấy ko cắn nữa. Bố mẹ tìm trên youtube xem nhé