bé gái nhà em đc 7 tháng rồi mà lười chả chịu ăn cháo đâu các mẹ ợ, mỗi bữa ăn đc 2 thìa cháo ( thìa n lớn )+ 1 thìa tôm xay + 1 thìa bí đỏ thôi, ngày cho ăn 2 lần ạ em không đi làm ở nhà chăm con thôi, bé bú liên tục trong ngày ạ, đêm nào cũng vừa ti vừa ngủ ạ em cho con ăn dặm lúc 5 tháng, mà giờ con ăn ít thế lo k lớn đc, lâu nay em chưa cân nhưng mà mẹ em bảo ăn thế là ít Mà thấy em ăn gì cũng đòi ăn như bánh mì, hoa quả ... em cho con ăn sữa chua thì con rất thích, ăn cháo mới đầu thích cũng há mẹ đút nhung bé chả chịu há miệng, vừa đút xong cúi xuống lại chảy ra hic hic cách đây 1 tháng bé đc 8 kg rồi ạ, cao 65 cm = các mẹ ơi, thế là ăn ít đúng k ạ? phải làm sao?
Mn thử đổi thực đơn cho bé xem ạ, cho bé ăn cháo với thức ăn khác, có thể cho thêm cà rốt xay nhuyễn để cho lên màu cháo cho đẹp cũng được ạ, ngoài ra, vì bé bú liên tục trong ngày nên có thể sẽ có cảm giác nếu không được ăn thì vẫn sẽ được bú, đồng thời, do bú liên tục trong ngày nên bé lúc nào cũng ở trong trạng thái lưng lửng, không no hẳn và không đói hẳn nên mới vậy ạ
em xay bé nhà e càng ăn ít, nói chung bột, hay cháo xay nhyễn nàng k tic lắm, mà cháo hạt ăn nhiều hơn bà thì bảo nhá cơm như xưa, mà em với ck bảo nhìn gớm, nhưng cả nhà ăn cơm mà mắt con hau háu nhìn thương lắm nên tập nhá, nàng lại ăn ngon lành thế mới lạ
Thế mn luộn nát thêm rau củ cho bé cũng đc, xong cho bé ăn với cháo hạt xem sao, chủ yếu là để tăng màu sắc của món ăn cho bé thêm thích thú ạ nhưng mà mn tránh nhá cơm cho bé nhé, nếu bé thèm thì mình nấu cơm nát cho bé nhé, bởi nhá cơm đôi lúc bé cũng sẽ phải tiếp nhận cả vi khuẩn trong nước bọt luôn ạ
nhà em truyền thống lười ăn, có 1 nửa bát cơm con con mà đi hết vòng hồ vẫn ko ăn hết, ngậm tới chảy nước luôn ko chịu nuốt +)) giờ lớn vẫn khỏe mạnh béo tốt. nhìn hàng xóm mấy bé chịu ăn, đút liền tay ko kịp mà thèm :'( mn cố lên nhá ^^
vi khuẩn cũng được mẹ nó ạ Còn hơn con nó chẳng chịu ăn gì Thời gian đầu bé ăn chịu khó nhá cho nó Sau ăn nhiều hơn thì nấu cơm nát rồi cho thức ăn lẫn, xay nhuyễn cho bé ăn, ko cần nhá nữa Mình thấy nhiều bé ăn cơm xay kiểu này rồi
thế là có phải bé biếng ăn đâu, có thể bé ko thk món cháo đó, mn thay đổi cách nấu cháo xem, và thay đổi thực đơn mỗi bữa để bé hứng thú. Bé cug như mình vậy cũng thk món này hơn món kia đó
em cũng cho xay thịt, khoai tây, rau... nhiều nữa mà con cũng chỉ ăn vài thìa n lớn thôi cho con ăn thìa cà phê mà miệng con bé nên ăn hơi lâu
Bé nhà mn 7m mà đc 8kg trộm vía còn khá hơn con gái em nhiều lắm, bé nhà em dịp đó đc có 6,8kg thôi mặc dù cháu chịu ăn, mn đừng lo lắng nhiều quá, cứ bình tĩnh chăm con, trẻ con có từng giai đoạn mà. Em nghĩ mn nên cho bé bú bữa nào ra bữa đó, đừng tiếc vì mình nhiều sữa mà cho con bú lai rai. Hơn nữa nếu bé thích ăn cơm thì mn mua loại gạo tấm ngon rồi nấu nát một chút cho bé ăn xem (chứ nhai xong cho bé ăn em cũng thấy làm sao ấy) Chúc bé hay ăn chóng lớn để mẹ bớt lo,
em cũng thấy nhá nó gớm nhưng mà may ra con ăn đc vàu miếng, mà con bú cả nfày k cho bú thì khóc em biết làm sao ạ? nên em cứ tí lại cho con bú đợt rồi sốt mà giờ chưa thấy nhú cái răng nào hic mà ngoài chuyện k tăng cân thì bé nhà e khỏe mạnh biết bò lúc hơn 6m giờ đang vịn đứng men men đi lại quanh cũi
Cái khoản mà "cứ tí lại cho bú" là mn vô tình khiến con lười ăn dặm rùi, vì bụng bé lúc nào cũng lửng dạ, sao muốn ăn gì (ngay người lớn mình cũng thế, ăn vặt suốt ngày thì đâu muốn ăn cơm nữa) Mn có cho bé uống Vitamin D3 k thế? bé nhà mình đợt nhỏ mình cho bé uống Aquadetrim đến tận 18m cơ (theo lời khuyên của bsi í ạ), trộm vía chưa đc 7m mọc 2 răng rồi,
K CHO BÚ BÉ GÀO LÊN MN À , DÙ ĐANG ĂN BỘT EM BỎ MẤY HỘP HIPP VÌ CON K CHỊU ĂN HÔm nay em cho con ăn bánh quy Milna của indonesia ý bé ăn liền 2 cái, em nghĩ bé thích ăn ngọt, ăn bột nhạt nên chắc con k thic, giờ chắc cho con ăn bánh
Mn cứ tí lại cho be bú là bé sẽ lửng dạ, muốn ăn gì cũng khó ạ, tại căn bản bé bú quen rồi nên bây giờ không được mới lại tiếp tục đòi đó ạ
Bé nhỏ như thế ăn theo bữa như thế nào là do mẹ sắp xếp. Tại bé quen bú (giống như mình ăn vặt quen miệng í ạ) nên khi không có bé sẽ khóc (cũng như người lớn quen ăn vặt rồi khi không có gì bỏ vào miệng thì khó chịu). Cứ kệ bé mn ạ, mình sẽ có cách để giỗ cháu khỏi khóc và dần dần cho cháu ăn theo bữa. Theo em bé mỗi ngày một lớn, bố mẹ sẽ phải có những biện pháp cương quyết và cứng rắn với những đòi hỏi của bé, chẳng lẽ bé đòi gì bố mẹ cũng phải đáp ứng hay sao? Hơn nữa em nghĩ mn nên hạn chế cho con ăn bánh ngọt, vì khi đó vị giác của bé quen đồ ngọt rồi bé ăn bột/cháo sẽ chê ngay,
Đúng là bạn nên căn giờ cho bé ăn cho điều độ Nó đòi thì kiếm cái cho nó chơi hoặc bế nó đi chơi Bé đầu mình xay nhỏ các loại, thịt, rau cấp đông, sáng nấu cháo rồi cho mấy viên thịt, rau vào, nó chẳng ăn cho Đứa thứ 2 mình nấu cháo với thịt, với xương, ninh nhừ, cất tủ lạnh Sáng đến xay rau, rồi đổ nước rau vào cháo, nấu đặc đặc (vì cháo ninh nồi áp suất rất nhừ rồi), nó lại ăn thun thút Mà hôm nào nấu nhạt nhạt, nó ăn kém hẳn Bạn thử thay đổi cách nấu xem Mình ở nhà, bé cũng rúc ti liên tục, chưa đến giờ ăn thì phải bế đi chơi suốt, ăn nhiều bữa thì mỗi bữa ăn được ít lắm