Bé bị lồng ruột!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi zozo, 24/1/2006.

  1. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Nghe các mẹ kể chuyện các bé mà sợ quá, các bé còn nhỏ mà đã phải chịu đau đớn thế rồi, con đau một thì chắc mẹ đau mười. Hôm qua con bé nhà em bị ngã mà em đã điếng hết cả người lên huống hồ là các chị nhỉ.
     
    Đang tải...


  2. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Phỗng ơi thế Phỗng bị lồng ruột đến 3 lần cơ à? Những lần sau chắc có kinh nghiệm hơn thì bỗ mẹ đỡ sợ đúng không! Đúng là lần đầu nên mình cũng sợ đến chết ngất mất! Mình còn liều để zo ở nhà đến tối ngày thứ 2 mới đưa đi cơ, vì mọi người bảo là nếu lồng ruột phải là đứa mập mạp, rồi nó phải khóc thét lên cơ, khác hẳn với các triệu chứng mà zo có: gầy bé này và chỉ kêu khóc từng cơn thôi! Sợ nhỉ mẹ Phỗng nhỉ! Hy vọng đây là lần duy nhất của zo! Trong 1 buổi tối ở bệnh viện mà mình thấy phải có đến hơn 10 trường hợp đưa vào cấp cứu vì lồng ruột đấy! VÌ thế các mẹ nào có con nhỏ dưới 4 tuổi thì chú ý nhé!
     
  3. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Chích bông biết đi rồi thích thế! Mẹ zo cũng đang mong zo biết đi đấy! Lúc trước khi phải vào viện thì zo cũng bắt đầu đi được 3-4 bước rồi ngã xiêu ngã vẹo rồi. Nhưng sau đợt bị ốm xong, thì run chân hơn nên không dám tập đi nữa, cứ cho tập đi thì ngồi thụp xuống luôn! Bây giờ trộm vía từ 1 tuần nay lại thấy tập đi trở lại rồi, cứ tối đến là chị ta quần cho cứ bắt dắt tay tập đi ấy, đi hết từ phòng này sang phòng nọ, cứ thấy cái gì dưới đất là lại cầm lên và lại đi tiếp, thích nhất là cầm 2 đôi giày của mình, mỗi tay 1 đôi và vung văng vung vẻ để đi, vừa đi vừa cười tít mắt! Nhưng vẫn dát lắm, bỏ tay ra là chị ấy lại ngồi thụp xuống luôn! Tối nào hết bà, bố, mẹ đau hết cả lưng vì chị ta!
    Sau đợt ốm vừa rồi mình cho zo uống thêm Hydrosol, trộm vía khi ngấm thuốc ăn bột tích cực lắm mẹ Chích bông ạ, 1 đĩa hết veo mà chỉ ăn trong có 15-10 phút thôi, không ngậm gì cả làm cho mẹ cháu cứ sướng âm ỉ mãi :)!
    À mẹ Chích bông đã cho Chích bông ăn cháo chưa? Zo thì định là cho ăn hết chỗ bột lần này, đến tròn 1 năm thì cho ăn cháo!
    À sắp 1 năm rồi, mẹ Chích bông định làm thôi nôi cho Chích bông thế nào! Mẹ zo thì chưa nghĩ ra gì cả?
    Ui bạn zo đi đâu người ta cũng hỏi là "con trai à?" :roll: ! Mẹ chích bông thấy buồn không? mặc dù mẹ Zo đã cố ý cho Zo mặc những đồ nữ tính và toàn màu hồng, đỏ, vàng thôi đấy!
     
  4. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    hihihi mẹ Táo mèo ơi đi đâu ai cũng hỏi là "thằng cu à, giống bố thế" (chả là zo giống hệt bố zo, không lẫn đi đầu được); bố zo trả lời là "thằng cu nhưng cái cần giống mẹ thì giống" :lol:
     
  5. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, Phỗng nhà em bị LR 3 lần, lần thứ hai cách lần thứ nhất 1 tháng, lần thứ 3 cách lần thứ hai 2 tháng 20 ngày chị ạ. NHưng lần thứ 3 thì em rất hoảng loạn vì tháo lồng mãi mà không được, BS bảo thôi thử lại một lần cuối cùng, nếu không được thì cho sang BV Nhi để mổ, chị biết không lúc đó tay chân em rụng rời, lại có mỗi mình em và một người bạn chở đi cùng, AX em đi họp cuối năm, chẳng có ai cả, em không biết phải làm gì thì BS bảo là tốt rồi, em thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không phải mổ, nếu mà phải mổ thì chắc lúc đó em xỉu mất chị ạ. Phỗng nhà em thuộc dạng mập mạp (ngàn lần trộm vía Phỗng), mọi người cũng cảnh báo trước là cẩn thận không có bị LR, gia đình em cũng giữ gìn lắm nhưng vẫn bị. Và giải pháp cuối cùng của nhà em là luôn giữ Phỗng ở trong nhà, không cho ra ngoài chơi, sợ hàng xóm sơ ý, bế xốc vác thì khổ thân con mình, hạn chế cho bé đi xe tập đi.... Mãi hơn 15 tháng Phỗng mới biết đi, bây giờ Phỗng vẫn ở nhà với bà, mọi người đều bảo cho đi lớp đi nhưng cả nhà em không ai có đủ can đảm cho con đi lớp sợ bé đi lớp lại nghịch ngợm, chính vì thế mà Phỗng nhà em rất nhát chị ạ, đi đâu là sợ khiếp vía, em nghĩ thà như vậy còn hơn mình sẽ tập dần cho con mình chứ bị LR lần nữa thì chắc chết mất.
     
  6. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Phỗng ơi nghe mà thấy sợ quá! Mình cũng hỏi bác sỹ là phòng tránh để không bị lại như thế nào, bác sỹ bảo là cái này đứa nào bị thì nó sẽ bị thôi; chứ có đứa nhảy nhót suốt ngày nhưng cũng có bị đâu, có đứa thì chẳng làm gì mà cũng bị! Chứ không hẳn là do nằm võng nhiều, rồi là bị táo bón nhiều ngày (vì phải rặn mà), rồi chạy nhảy nhiều mà bị đâu! Bác sỹ cũng nói là có đứa thì bị đúng 1 lần rồi thôi; nhưng có đứa thì bị lồng ruột mãn tính: bị đi bị lại, hết chỗ này đến chỗ khác; nhưng lớn lên thì nó sẽ tự khỏi. Nhưng họ cũng nói là bây giờ rất may là đã có phương pháp bơm hơi tháo lồng như thế này rồi đấy; chứ hồi xưa là chỉ thế đã phải can thiệp bằng phẫu thuật rồi!
     
  7. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hic híc Bống nhà tớ mà đi đâu thì ai cũng bảo là "trông anh cu này giống con gái quá" khẳng định luôn là con trai :lol: :lol:
     
  8. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn Zo lại người thế là mừng rồi. Tẩm bổ từ từ mẹ Zo ạ!
    Mẹ Zo ơi nói đến vụ giống con trai tôi cũng đau khổ đây. Tôi còn mặc váy cho Chích Bông thế mà có chú thanh niên còn nói: "Ơ sao con trai lại mặc váy?" :twisted: Bạn của ông nội cứ đinh ninh ông bạn mình có cháu "đít nhôm", mãi đến hôm Tết vừa rồi các cụ rù rì nói chuyện với nhau mới tá hỏa ra là nhầm :lol:
    Còn việc ăn của chị ấy đúng thật là nan giải. Mấy ngày Tết chẳng chịu ăn uống gì cả, làm mẹ chơi Tết cũng ko vui. Thế mà tự dưng hôm qua ăn thun thút, xúc thìa nào hêt thìa ý làm cho mẹ yêu đời hơn hẳn, sáng ngủ dậy vẫn thấy vui.
    Tôi cho Chích Bông ăn cháo hạt từ khi được 10tháng rồi. Lúc đầu tôi mua bột dạng hạt cát rồi chuyển sang hạt đường, tấm cho Bông ăn từ từ nhưng thấy bạn ý ko thích thế là chuyển luôn sang cháo hạt thì thấy thích hơn. Bạn này có vẻ thích ăn cơm hay sao ý, cho ít cơm vào mồm là móm mém nhai, nuốt luôn nhưng tôi chưa dám cho ăn. Bữa cơm nào cũng phải lấy cho bạn ý một cái bát nhựa to đùng, cho một ít cơm vào đấy cùng 1cái thìa thì cả nhà mới được ăn yên lành ko là hò hét inh tai. Cũng dùng thìa xúc nhưng chẳng được hạt nào vào mồm thế là lấy tay nhặt cho vào mồm. :lol:
    Bạn này nghịch khủng khiếp mẹ Zo ạ, có cái ghế nhựa tròn toàn đòi trèo lên đứng. Mọi khi tụt từ trên giường xuống đấy thì quay mông tụt từ từ bjờ có ai ngồi cạnh là bám vào nhảy huỵch xuống. Lọ mọ khắp nơi, nhặt được thứ gì là bỏ vào mồm (bẩn lắm) mà có mẩu giấy, mẩu gỗ bé tí tẹo tì teo mình chẳng thấy thế mà cũng phát hiện ra. Bạn này buồn cười lắm, cầm miếng quýt ăn, thấy có hạt là nhổ phì phì ra. "Trộm vía" chẳng bị hóc bao jờ, cứ nhét các thứ vào mồm nhưng ko nuốt, mẹ mắng bắt nhè ra là nhè. Có lần trong mồm có miếng ổi, mẹ cho thìa cháo vào mồm, cháo vẫn nuốt, ổi vẫn còn :lol: Tóm lại ngày CN là ngày tôi tập thể dục với bạn ý (cứ đi theo cũng phát mệt, mỏi cả chân).
    Sắp sinh nhật 2bạn này rồi, tôi cũng đang định hỏi bà xem bà có ý tưởng gì ko để tôi ké với thì bà lại hỏi trước. Hôm qua CN định cho chị ta ra hiệu chụp ảnh thì trời lại mưa, thôi đành tự chụp để có cái nào hay hay nhờ ba Chút Chít làm cho cái baner chúc mừng SN. Chiều làm cơm mời 2bên nội ngoại (hơi mệt đây) còn tối thì có cái bánh gatô, ít hoa quả mời mấy "anh bạn, chị bạn" hàng xóm của bạn ý sang. Tôi thấy mọi người nói cúng 12bà mụ nhưng tôi mù tịt về chuyện này, chẳng biết làm thế nào bà bảo tôi với.
     
  9. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Chích bông ơi sao mà giống bạn Zo thế, đến giờ ăn cơm cũng phải cho bạn zo 1 cái bát ô tô nhựa to đùng và 1 cái thìa và 1 ít rau hoặc cơm vào trong bát thì bạn ý mới ngồi yên cho mà ăn cơm, vì thế mà mình mới nghĩ đến chuyện mua ghế ăn cho bạn ý ngồi. Bạn Chích bông giờ người lớn ăn cơm có chịu ngồi vào ghế ăn cho mọi người ăn không?
    Bạn zo thì trộm vía mấy hôm tết ở nhà mẹ cho ăn thì thun thút lắm, vì thế giờ đi chơi tết của bạn zo chỉ là khoảng 2h chiều hàng ngày (sau khi đã ăn bột bữa 11h trưa, ngủ dậy và làm 150ml sữa rồi) đến 5 rưỡi là phải có mặt ở nhà rồi để còn kịp ăn bữa bột tối lúc 6h - như vậy thì bạn ấy chẳng bị mất bữa bột nào cả :)!
    Bạn Chích bông ăn cháo rồi cơ à, bạn zo chắc đợi hết chỗ bột này sẽ chuyển sang ăn cháo thôi! Thế bạn Chích bông 1 ngày ăn mấy bữa cháo? Zo thì 1 ngày vẫn ăn 2 bữa bột thôi, lúc 11h trưa và 5h chiều, còn lại là sáng ngủ dậy 150~180ml sữa, trưa ngủ dậy khoảng 2h cũng 150ml sữa, trước giờ ăn bột 1 ít hoa quả, khoảng 7h 150ml~180ml sữa, và tối trước khi đi ngủ cũng ngần đấy sữa; nhưng vẫn còn uống sữa đêm mẹ Chích bông ạ; vì thế sáng nào ngủ dậy bỉm của chị ta cũng nặng trình trịch ấy! Mình cũng định tăng lên thêm 1 bữa bột buổi sáng, nhưng mà cứ nghĩ tăng 1 bữa bột thì lại mất 1 bữa sữa - lại tiếc sữa nên thôi, vì mình nghĩ trẻ con thì uống sữa là chủ yếu, và sữa thì đủ chất hơn là bột mình nấu mà!
    Nhưng mà bạn zo còn thua bạn Chích bông là chưa biết đi, nhưng hơn bạn chích bông khoản nhiều tóc (hihihi.. không biết bây giờ bạn Chích bông nhiều tóc chưa?)
    Zo cũng thế, cái gì cũng cho vào mồm tất. Thích gặm quả táo lắm mẹ Chích bông ạ, vì nó tròn tròn, lại cắn được nữa chứ, gặm thế thôi, ngậm trong mồm thôi nhưng mà có nuốt được đâu, có hôm sáng dậy vẫn còn 1 mẩu táo bé tý chị ta giấu ở góc mồm vì tối qua chưa lè ra hết :)
    Mình cũng nghĩ đến chuyện cho zo đi chụp ảnh viện, nhưng mà zo ra ngoài đường thì cứ bám riết lấy mẹ ấy chứ, và không chịu cho ai bế đâu, vì thế cứ sợ bế đi thì cũng chẳng chụp đẹp được bằng chụp ở nhà - vì nó tự nhiên hơn!
    Đầy năm Zo mình cũng nghĩ đến chuyện làm cơm, nhưng vợ chồng mình cũng đang tính mời thêm mấy người bạn nữa, nên có lẽ cũng phải làm đến 3~4 mâm, chắc thế này phải đặt người ta mang đến như hồi đầy tháng rồi - cũng mệt mẹ chích bông nhỉ! Khoản cúng bà mụ để mình hỏi đứa bạn xem nhé, nó thành thạo lắm ý vì con nó 2 tuổi rồi mà!
     
  10. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Nghe mẹ Zo và mẹ Chích bông nói chuyện mình cứ tưởng Chích bông phải hơn 1 tuổi rồi, hoá ra chưa được 1 tuổi àh, sao biết nhiều thế nhỉ, đã đi được rồi cơ đấy. Chả bù cho Bống nhà mình chỉ giỏi trèo leo thôi, bò khắp nơi nhưng chưa biết đi. Ăn thì vẫn ăn bột chưa cho ăn thử cháo xay vỡ vì chị ta hay bị hóc và oẹ ra hết nên mẹ sợ chưa dám cho ăn.
     
  11. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Zo mau hỏi cách "cúng mụ" để tôi còn chuẩn bị nhé.
    Thế mẹ Zo định đãi khách những món gì?
    Đúng là tóc Zo nhiều hơn Chích Bông đấy, Chích Bông vẫn chẳng có tóc gì cả, chỉ nhiều hơn trước thôi. Tết cho đi chơi toàn phải đội mũ cho nữ tính hơn một chút.
    "Trộm vía" bạn Zo uống sữa tốt quá. Tôi cũng nghĩ là uống sữa hơn ăn bột đấy mẹ Zo ạ. Zo bỏ ti mẹ rồi đúng ko?
    Bạn Bông sáng dậy ti mẹ, đến 10h ăn 1 bát cháo, 12h: 120-150ml sữa
    4h chiều: 1bát cháo, 6h: hoa quả, 8h30: 120-150ml sữa, 10h30: ti mẹ, đêm: lùng sục ít nhất là 2lần :lol:
    Chẳng biết ti mẹ được bao nhiêu nhưng ăn sữa ngoài chỉ được khoảng 300ml/ngày thôi. Bạn này "nghiện" ti lắm mẹ Zo ạ, càng lớn càng "nghiện", ko cho là khóc ầm lên.
    Bạn Chích Bông buồn cười lắm mẹ Zo ạ, ko cắn ti mẹ nhưng mà bắp chân, đùi, bụng, tay... Tóm lại là trừ ti ra thì cứ sơ ý cái là bạn ấy "làm một miếng". Đau ơi là đau, mắng thì lại tít mắt cười. Thỉnh thoảng đùa mẹ đang ti thì hơi cắn rồi nhìn xem mẹ thế nào, mẹ mắng lại cười khì ti tiếp.
    Bạn Zo có hay ăn vạ ko, bạn này ăn vạ kinh lắm, đang chơi cái gì mà lấy ko cho chơi là nằm lăn ra khóc. Còn dỗi nữa cơ, đưa lại đồ chơi đấy là ném đi ko cần (chắc cục tính giống ba rồi :lol:)
    Điệu đà ra phết, ba mẹ or ông bà bế là áp đầu vào ngực. Thích nhún nhảy, múa lắm mặc dù mẹ chẳng thấy đẹp tẹo nào :lol:
    Bạn này cũng sai được mấy việc rồi đấy, bảo ra cầm mũ, chìa khóa xe, khăn là ra lấy rồi cầm vào ngay.
    Mải chơi lắm, bảo đi chơi đi chơi là ra lấy mũ ngay. Đang theo mẹ mà bà bảo "bà đi chơi đây" thế là tót theo bà ngay. Thế nên tôi đi làm cũng nhàn, ko phải trốn gì cả :lol:
    Tối hôm trước về muộn, về nhà bà kể chắc bạn ấy nhớ mẹ, leo lên giường, chui vào đống chăn tìm rồi hị hị khóc, bà dỗ đi chơi được một lúc lại vào chăn tìm (chắc tại mấy hôm Tết quen ở cả ngày với mẹ).
    Biết hôm nào mới cho 2bạn giao lưu mẹ Zo nhỉ? Mẹ Zo kể về Zo nữa đi.
    Mẹ janine ơi Bống được mấy tháng rồi? Ăn uống có ngoan ko? Nhìn Bống xinh và nữ tính quá, mẹ cháu lại thèm rồi.
    nguyentranlananh: Khổ thân Phỗng quá! Lồng ruột những 3lần, có cách nào tránh được ko e?
     
  12. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    [quote="greenfield]nguyentranlananh: Khổ thân Phỗng quá! Lồng ruột những 3lần, có cách nào tránh được ko e?[/quote]
    Chị ơi, BS nói là do cơ địa của từng bé thôi chị ạ, cũng chẳng có cách nào tránh được đâu ạ, có bé thì bế xốc suốt ngày vẫn không sao, còn Phỗng nhà em tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng mà vẫn bị, thôi đành "sống chung với lũ" chị ạ, trộm vía Phỗng hơn một năm nay rồi không có vấn đề gì chị ạ, nhưng mà thi thoảng cu cậu cũng hay ốm vặt lắm. Em lúc nào cũng mong cho con được 5 tuổi để đỡ lo.
     
  13. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Bống nhà mình chỉ còn 3 ngày nữa là được 1 tuổi rồi. Chỉ thích ăn bột thôi, một ngày ăn 3 bát bột (bát con) và 2 cốc sữa (mỗi cốc 180ml). Trộm vía Bống ăn bột ngoan lắm cứ ngồi trong xe tập đi và há miệng ăn, xong bữa thì cười nhưng ăn sữa thì chỉ được 2/3 là tự giác còn đâu là toàn phải ép ăn nốt thôi.
    Bống chưa biết đi, thỉnh thoảng mới đứng tenh tênh thôi. Lười tập lắm. Lúc nào cần thì bò cho nhanh. Bống nhà mình thì thích trèo lên giường lắm, cứ trèo từ dưới đất lên giường nhưng không biết tụt xuống thế nào, toàn bò ra mép giường rồi cứ thế bò tiếp chả sợ gì cả.
     
  14. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Bống nhà mình chỉ còn 3 ngày nữa là được 1 tuổi rồi. Chỉ thích ăn bột thôi, một ngày ăn 3 bát bột (bát con) và 2 cốc sữa (mỗi cốc 180ml). Trộm vía Bống ăn bột ngoan lắm cứ ngồi trong xe tập đi và há miệng ăn, xong bữa thì cười nhưng ăn sữa thì chỉ được 2/3 là tự giác còn đâu là toàn phải ép ăn nốt thôi.
    Bống chưa biết đi, thỉnh thoảng mới đứng tenh tênh thôi. Lười tập lắm. Lúc nào cần thì bò cho nhanh. Bống nhà mình thì thích trèo lên giường lắm, cứ trèo từ dưới đất lên giường nhưng không biết tụt xuống thế nào, toàn bò ra mép giường rồi cứ thế bò tiếp chả sợ gì cả.
     
  15. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Zo đã đâu rùi, đã hỏi cho tôi chưa? Bà ko hỏi nhanh lên suốt ngày tôi nhắc tha hồ mà hắt xì nhé :lol:
    janine ơi, Bống đã nói được nhiều chưa? Chích Bông nói được từ "ạ", thêm được từ "đâu". Tối qua trước khi đi ngủ 2mẹ con nằm chơi chị ta cứ tập nói một mình từ bà nhưng chưa chuẩn, chỉ được "pà, pà" thôi.
    Bống chưa đi được chắc tại do Bống nhát hơn 2bạn này (nhìn Bống nữ tính thế cơ mà), bạn Chích Bông "gấu" lắm. Ngã vập răng vào môi, chảy máu mà mặt chỉ đỏ lên một chút rồi thôi, ko hề khóc. Hôm trước ba mẹ sơ ý một tý ko nhìn con, vừa quay ra thấy con nằm lăn trên sàn chưa dậy được thế mà ko kêu lấy một tiếng (ngã vẫn im thin thít). Sợ quá ra bế lên chị ta chỉ hơi mếu một chút rồi thôi luôn, nhìn chỗ đầu va xuống sàn đỏ và hơi sưng.
     
  16. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Bống nhà mình nói được vài từ : bà, cá, đấy, cờ còn đâu là toàn nói linh tinh. Chưa ạ được, dậy mãi mà không làm theo.
    Chắc là cũng dát hơn bạn Chích bông rồi. Chị ta cứ tự bám tường đứng lên, cầm đồ chơi là tự thả tay ra thôi, chứ mẹ mà đặt đứng là không chịu, cứ bám vào người mẹ thôi.
     
  17. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    3ngày nữa là SN Bống à? (SN Bống: 11/2). Mẹ Bống định làm gì ko, có gì chia sẻ kinh nghiệm với mẹ Zo và mẹ Chích Bông đi. Ah, mà mẹ Bống sinh năm nào thế? Bạn Zo và Chích Bông SN cùng ngày, 2mẹ sinh cùng năm con dê (1979)
     
  18. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Hic híc, mẹ Chích bông chưa có danh sách àh, Kiện mẹ Táo nè, không gửi danh sách cho mẹ Chích bông. Ở trong club này tớ thuộc hàng nhiều tuổi nhất đấy (1972). Can tội lấy chông muộn, lại còn mãi mới có Bống chứ hi hi, "may mà lấy được chồng" vì mẹ Bống xí lèm mừ.
    Bống nhà mình sinh nhật 10/2. Mình không làm gì cả đâu, Ông bà nội vô thần mà, chỉ có ít hoa quả thắp hương thôi. Còn làm 2 mâm cơm (thích ăn gì thì nấu) mời 2 bên ông bà nội, ngoại và các dì thôi. Nhà mình không có cúng gì đâu.
     
  19. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Chích bông: Mình hỏi rồi, nhưng đứa bạn nó bảo là chẳng cần cúng gì đâu, cúng đầy tháng là được rồi, con nó hồi trước cũng thế mà. Mẹ chồng mình thì bảo là: làm 1 mâm cơm cúng gia tiên là được rồi, và báo cáo là cháu nó được 1 năm tuổi rồi, mong các cụ phù hộ cho hay ăn chóng nhớn...

    Bạn zo thì nói được: bà bà bà, măm măm măm, nhanh nhanh nhanh... và 1 số từ nữa mà chẳng ai hiểu gì cả. Nhưng ai cũng bảo là "mỏ nhọn thế này thì biết nói hót hay lắm đây" :)!

    Bạn Bống thì biết trèo lên giường à, chẳng bù cho bạn Zo chỉ biết trèo xuống chứ chưa biết trèo lên, chắc tại giường cũng cao quá nữa; sang nhà ông bà ngoại thì giường thấp hơn nên cũng trèo lên trèo xuống ác lắm. Không biết các bạn khác thế nào, chứ Zo thì bà nội đặt cho biệt hiệu là "mặt sứ gan lì" chẳng sợ gì hết; bây giờ vẫn suốt ngày mút tay thôi, nên bà nội bôi 1 ít dầu vào tay, lần đầu tiên chị ta đưa tay vào mồm thì kêu "à", lần thứ 2 cũng "à" và lần thứ 3 là đưa tay vào mút chùn chụt rồi; dầu chẳng là cái gì với chị ta hết! Chơi với trẻ con nhà hàng xóm, có 1 thằng cu hơn zo 10 ngày, 2 đứa chơi với nhau thì zo giật đồ chơi, thằng kia cũng giật lại và tát bốp thằng kia 1 cái, hoặc là hét lên "bà bà bà..." rất là gắt gỏng.. bố mẹ cũng bó tay.com luôn!
     
  20. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Chích bông ơi thấy mẹ Bống nói là gửi danh sách gì đấy, mẹ Chích bông bảo mẹ Táo mèo gửi cc cho mẹ Zo nữa nhé! Mẹ Chích Bông ơi hôm đầy năm Chích bông có mua gì đặc biệt tặng cho Chích bông không? Sau hôm đấy mẹ Chích bông gửi ảnh nhé!
     

Chia sẻ trang này