janine: Chít, chít thật, bác janine "già" thế cơ à? E cứ đinh ninh chắc cũng bằng tuổi e thui. Hi hi... Cái danh sách đấy bác gửi cho e với. Mẹ Zo: đấy là danh sách ghi tên tuổi, năm sinh của các mẹ. Hôm trước tôi đi chọn được một truyện cổ tích Andecxen tặng con gái nhân tiện mẹ đọc ké rồi đọc cho con nghe. Ba Chích Bông thì chọn một quyển sách Tiếng Anh dành cho trẻ. Con thì nói tiếng Việt chưa xong thế mà tối nào cũng mang quyển sách ra chỉ chỏ đọc, dậy con. Con thì chỉ thấy quả táo, dâu... xanh xanh đỏ đỏ là thích cứ đòi cầm, rồi cũng lật từng trang, ra dáng lém. Sáng ra con mắt nhắm mắt mở cứ nghe thấy ba nói "morning" là đã giơ tay lên chào :lol: Ah, mẹ Zo ơi cứ vớ được cái bút với quyển vở là cũng vẽ nhăng cuội vào đấy nhưng cầm bút và lật giấy khéo lắm mẹ Zo ạ. Tôi chộp được mấy cái ảnh hôm nào post lên cho bà nghía nhé. Lại nói đến việc chụp ảnh, mấy tối nay hôm nào cũng bắt con làm người mẫu còn mẹ thì cong mông lên theo con để cố "chộp" được mấy cái ảnh "ngộ nghĩnh, đáng yêu" mong đến SN khoe với mọi người rồi còn làm banner or lịch nữa. Chẳng biết tặng gì cho Chích Bông nữa, quần áo thì nhiều lắm rùi. SN chắc lại được nhiều nữa nên thôi. Mẹ Zo có ý tưởng gì hay ko? Tôi phải mời thêm mấy đứa bạn vì chưa gì đã í ới rồi. Bà thiết khách món gì cho tôi tham khảo với!
Mẹ Chích bông ơi chưa nghĩ ra cái gì để tặng bạn Zo cả! Mẹ Chích bông đã mua chuyện cho Chích bông rồi à! Bạn zo thì sách vở gì vào tay bạn ấy thì cũng thành đống giấy vụn hết, 1 lúc là tan tành hết thôi, đã làm đi mấy trang sách nghiên cứu của bố rồi đấy; còn báo mới thì hàng ngày, mỗi ngày 1 tờ! Mẹ Chích bông làm cơm đãi khách à? Thế thì hôm đấy chắc phải xin nghỉ làm để ở nhà cơm cơm nước nước rồi đúng không? Mẹ Chích bông làm 1 món súp khai vị đi, và mấy món mặn để đãi khách. Nhà mình làm cơm ai cũng chuộng món vó bò và thịt bò bắp luộc lắm .... hihihi vừa nhanh lại vừa dễ ăn, 2 món đấy bao giờ cũng hết veo trước tiên!
Mẹ Chích bông ơi, Táo mèo vừa trả lời trong Club 6 tháng đấy, qua đọc đi. Mà Janine xui ai kiện nhà Táo thế, thấy thông tin gì đâu nhỉ? :wink: ,
hì hì hì, đúng là già rùi lú lẫn mất thôi. Mẹ chích bông và mẹ ZoZo không có ở club 6 tháng đầu năm. So rì so rì mẹ Táo nghe.
@Bong -Boc: Phỗng nhà em sau khi tháo lồng bằng hơi cũng đi ngoài không tốt đâu chị ạ, BS có dặn là nếu cảm thấy không ổn thì cho đi khám lại, em cũng có thắc mắc là tại sao cháu bị đi ngoài phân nhầy và nát thì BS bảo sau khi thụt và tháo lồng trẻ con thường bị như thế và cũng chẳng cho thuốc gì cả, về nhà mấy ngày sau cháu vẫn không khỏi, em cho cháu đi xét nghiệm phân thì người ta bảo là bị kiết lị rồi cho thuốc về uống, nhưng em chỉ nhớ có hai loại thuốc 1 là men tiêu hóa Hanalose (không biết em viết có đúng chính tả nữa không vì lâu quá rồi thành ra quên - đây là loại men tiêu hóa của Hàn Quốc dạng viên nén), và cả Smecta nữa (hình như cái này cũng là men tiêu hóa chị ạ) và thuốc kháng sinh (em quên mất tên rồi) rất đắng, mỗi lần bé uống là một cuộc vật lộn đấy, sau khoảng 3 ngày thì khỏi . Để tối em về em xem lại y bạ rồi mai sẽ post tên thuốc lên cho chị tham khảo, nhưng tốt nhất là chị nên cho cháu đi làm xét nghiệm phân và kiểm tra lại bụng xem sao nhé.
Chị ơi em nhớ nhầm chị ạ, thuốc của cháu là: - Flazm 0,25mg (3 viên- ngày uống 1 viên sáng và chiều) - Sactamol (3 gói- ngày uống 1 gói sáng và chiều) (không biết em viết có đúng chính tả nữa không ấy vì chữ BS khó đọc quá chị ạ) Thế em bé nhà chị đi ngoài có ra máu dạng máu cá không ạ? Phỗng nhà em đi ngoài phân có lẫn máu cơ, nếu mà bé nhà chị đi ngoài giống Phỗng nhà em thì chị cho cháu đi kiểm tra lại nhé.
@ Mẹ Bong-Boc ơi khổ thân bé quá. Zozo nhà mình cũng bị 1 lần như thế làm 2 vợ chồng hết hồn luôn đúng vào 23 Tết; nên mình hiểu tâm trạng mẹ Bong-Boc lắm! Bây giờ chỉ còn biết giữ gìn cho bé vận động nhẹ thôi, không bế xốc! Bác sỹ cũng nói là: tuỳ cơ địa của từng đứa đấy; có đứa chạy nhảy ầm ầm cũng chẳng sao; có đứa chẳng làm gì mà cũng bị! Chúc bé mau khoẻ nhé! @ Mẹ Chích bông: cũng cố gắng giữ gìn cho Zo thôi mẹ Chích bông ạ! Trộm vía Zo dạo này trông phổng phao hẳn mẹ Chích bộng ạ! Trộm vía zo, trộm vía zo!