Ðề: Bé bị u máu (mod chuyen giup e vao mục phu hop) Tụi nó cũng bảo sẽ tự khỏi. Nhưng mà tay con e ngày một lan ra, còn nứt nẻ, chảy máu nữa. Nhìn mà ứa nuoc mat. May mà bà ngoại tìm dc chỗ ông bs này. Bé nhà e dap thuốc 3 đợt. Bây gio mờ dc 90% rồi. Nếu ko gặp đúng thầy thì ko biết con e thế nào nữa. E thấy rats nhiều mẹ đua con tới nhi nhưng theo e những bệh như vậy pải đưa về đúng bv chuyên của nó. Chứ nhi bây giờ toàn quá tải. Bv tắc trách => ko chaps nhận đc
Ðề: Bé bị u máu Hic, giờ mới biết đến topic này của mẹ nó. Con trai tớ cũng bị một u máu nhỏ bằng chân hương ở dưới cằm, từ lúc đẻ ra, mới nhận con tớ đã kiểm tra ngay và phát hiện thấy. Lúc 6 tháng thấy to hơn một chút nên đi khám, bác sỹ bảo cu con nhà tớ to lên vì bé lớn lên da rộng hơn nên bớt to lên một chút. Bay giờ bớt của bé nhà mình to khoảng bằng hạt đỗ xanh ấy. Ngày nào cũng phải để ý đến bớt của con. MÌnh đã lưu lại số điện thoại của bác sỹ, đề phòng cu con phát triển thì nhờ cậy bác sỹ vậy. Cám ơn mẹ nó và chia sẻ với các mẹ có con bị bệnh như này, cầu mong tất cả các con đều khỏe mạnh.
Ðề: Bé bị u máu Chị ơi. Bé như vậy là ko bị lan đâu nhé. Chị yên tâm đi . Nếu u máu dạng lan, nó sẽ lan rất nhanh. Gần 1 Tuổi mà bé nhà e bị lan hết 1 bàn tay trái đấy. Hicx. May mà chữa khỏi. Nhưng chị vẫn phải chú ý đến bé nhé. Cẩn tắc vô áy náy mà
Ðề: Bé bị u máu Bé nhà em giống Bin nhà chị rồi, vừa đẻ ra con có nốt bằng hạt lạc ở cổ tay màu đỏ, bác sỹ chẩn đoán là u máu luôn, chị đưa con vào viện nhi khám bs Nguyễn NGuyệt Nhã ( khoa Răng hàm măt) vì bác này chuyên chữa u máu, chị được bác sỹ Minh ở sanh pon giới thiệu. Lúc bấy giờ (năm 2008) có 2 phương pháp chữa của 2 bác sỹ viện nhi là tiêm thuốc và tia laser, mọi người khuyên nên tiêm thuốc hiệu quả hơn. Trời ơi mỗi lần đưa con đi tiêm là mẹ khóc ròng, bố cũng khóc vì con đau quá, bốn năm mũi kim rúc xuống da để bơm thuốc, bác sỹ bảo 1 lần, 2 lần rồi tới 3, 4 lần... vẫn phải tiêm, sau đau quá chị ko dám cho con đi tiêm nữa, bây h vết đó không lan nữa, mờ hơn trước, với lại nó ở tay nên cũng không bị ảnh hưởng gì. bé nhà chị tiêm từ lúc chưa đầy tuổi, bây h hơn 4 tuổi rồi có lẽ cái u máu đó ko phát triển nữa Chị cứ ngỡ u máu bình thường, giờ đọc topic này mới biết nhiều con đáng thương quá, trường hợp của em có lẽ đưa con đi khám lại xem sao,
Ðề: Bé bị u máu ui chị ơi bé nhà chị cũng phải tiêm ạ. Cháu em cũng bị đấy chị ạ nhưng cháu em bị nặng lắm cơ nó lan rất nhanh mà lại ở trên mặt và trong mồm cũng có nữa. Tội lắm chị ạ . giờ cháu hơn 3t rùi mà vẫn chưa đi đc vì tác dụng phụ của thuốc tiêm đấy chị ạ. Tội lắm............
Ðề: Bé bị u máu Cũng vẫn thấy mình may mắn vì ko cho Sâu tiêm. Nhìn thấy các bé tiêm Xong bị teo da lại. Thuong lắm. Bé nhà chị bị trong mồm thì khó chữa lắm. Mà bé lại đau nữa. Tội quá thôi
Ðề: Bé bị u máu Sao hum nay rảnh ghé qua toppic e thế bác. E cũng ko nghĩ là nhiều bé bị như vậy. E nghĩ bé bị vậy xót lắm rồi nhưng nhìn lại thì thấy co mình còn may mắn. Như truong hop chau nhà me_chit_bong thì thuong quá
Ðề: Bé bị u máu Uh cháu chị bị nhìu lắm em ạ . Hôm trước đọc đc trường hợp của em về chị cũng bảo chị gái nhưng chị ý bảo ngày trước cũng cho đi khám ở ung bướu rồi đấy chứ . BS ở đấy chỉ định tia laze em ạ nhưng qua tìm hiểu thì cuối cùng vẫn quyết định tiêm vì cháu chj bị trên mặt ở mắt nên nếu tia sẽ rất nguy hiểm. Sâu nhà em may là bị ở tay nên quá trình chữa trị cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cái u máu này nó cũng có nhìu loại lắm của cháu chị là dạng u máu lam tỏa nên nó lan rất nhanh. Bị như thế thì chỉ có cách duy nhất là tiêm thôi.
Ðề: Bé bị u máu (mod chuyen giup e vao mục phu hop) khổ thân em gái bạn quá, up lên cho những ai cần tìm hiểu và điều trị
Ðề: Bé bị u máu Trời ạ, đọc topic và nhìn thấy chủ top là me sau làm mình bủn rủn cả người. Hichic, vào đọc rồi thì thở phào, hichic. Cầu mong sao con của tất cả chúng ta đều được khỏe mạnh!
Ðề: Bé bị u máu Em đưa con đi khám rùi mẹ sâu và EMbinbin ạ, em cho Beo khám ở viện Da Liễu vì có bác sỹ quen ở đấy, bác bảo u của con nhà em là dạng ko lan nên yên tâm đi, em nghe thấy mà nhẹ cả người, BS bảo là để lớn hơn một chút nếu muốn bỏ đi thì dùng laze nhưng nếu ko thì thôi. Chắc là em để nguyên thôi vì nó cũng không ảnh hưởng lắm, nhìn từ dưới lên mới thấy được chứ nhìn trực diện con trai em thì cũng không thể thấy được. Em cứ nghe đến việc các con bị tiêm mà đau lòng. Bé gái nhà em bị tiêm nhiều lắm, may mà chỉ tiêm thuốc bổ não thôi. Có đợt ngày nào cũng tiêm ven đến lúc ven tay con nát ra ý. Em nhiều khi xót con quá ko muốn cho tiêm nhưng bác sỹ động viên phải biết cái gì là quan trọng hơn, thế là lại nhắm mắt cho BS tiêm con gái, mỗi lần tiêm mất 20k (năm 2007 VÀ 2008) mà nhiều khi lấy ven vẫn lệch vì tay con bị lấy ven nhiều quá. Nghĩ lại vẫn thấy hãi. To me_chip_bong: nghe mẹ nó kể về bé con chị gái mà thương quá. Con gái mình đẻ non lúc 31 tuần nên não bị ảnh hưởng, bé cũng không nhìn thấy được, giờ bé mới ngôi được thôi chứ chưa đi được. Hành trình tập luyện cho con gái mình cũng gian nan lắm, bạn động viên chị gái cố gắng tập VLTL cho bé nhé, dù sao nhà chị bạn vẫn có nhiều người quan tâm và cùng cố gắng chạy chữa cho bé thì vẫn hạnh phúc lắm. Bé nhà mình còn có người máu mủ ruột rà bên nội bảo thẳng với mình là: Thôi mày ngày đêm cầu nguyện để Chúa nhanh cất nó về. Mình nghe những lời đó mà căm thù luôn, mình chỉ thẳng mặt những người đó là con cháu cháu nuôi mạng sống con người là quý giá, còn có hi vọng chữa bệnh cho con cháu ngày nào thì cháu còn nuôi hi vọng ngày đấy, cháu phải nuôi cho con cháu khỏe mạnh để sau này khoa học phát triển chữa bệnh cho con cháu chứ, bà cầu nguyện cho con cái cháu khỏe mạnh thì cháu cám ơn chứ cầu nguyện như thế thì cháu ko mượn và từ nay con cháu về cũng không mượn bà đụng vào người nó nữa. Nói chung chỉ những người mẹ mới thấu hiểu tấm lòng người mẹ thôi!!!!!! Mình tự nhiên nhớ lại chuyện buồn hơi bức xúc mẹ sâu và các mẹ thông cảm nhé
Ðề: Bé bị u máu Chị ơi. Nghe chị nói e lạnh cả nguoi. Sao nhiều nguoi ác vậy chị nhỉ. Nhưng mà nghĩ cho cùng. Chắc con mình ko pải cháu họ. Mà nguoi dung cung ko đối xử với nguoi # như vậy. Chúc bé nhà chị mau khỏe.
Ðề: Bé bị u máu Bé nhà e hết rồi. May mắn quá chị ah. Hôm trước Ghé qua bên tặng đồ thấy bé bị u máu nên e lập toppic để mọi nguoi cùng chia sẻ. Trong ngõ nhà e cũng co 1 bé bị u máu. E chỉ qua ông ý. Đắp thuốc đc 1 tuần rồi cũng đỡ. Lập toppic mới thấy con mình còn may mắn lắm. Cầu mong các bé mong khỏi bệnh
Ðề: Bé bị u máu Thôi mẹ nó ạ con cháu mình thì mình mới thương mới xót thôi chứ nhiều người ác mồm ác miệng lắm. Chúc bé nhà mẹ nó khoẻ mạnh để cho những người như vậy họ biết như thế nào
Ðề: Bé bị u máu Hi, mình ghét bà ý từ ngày nói con gái tớ đến giờ, hôm rùi về quê thấy bà ý tớ chào 1 phát cũng đi luôn, coi như ko quan hệ gì, nhiều người thắc mắc hỏi sao lại thế, tớ nói với mọi người đi mà hỏi bà ý, bà ý cũng bị nhiều người chửi rồi. Chồng tớ nghe tớ kể thì bảo: Sao em không nói với anh, anh mà biết trước thì anh đến cho một trận. Nhưng tớ chẳng quan tâm đến những người như thế nữa chỉ mệt người thêm, giờ mình chủ động làm ăn nuôi con mình thôi Tớ cám ơn mẹ nó nhiều. Cầu mong các bé sẽ ngày một khỏe mạnh hơn để các bé được sống trong tuổi thơ đúng nghĩa mà mỗi em bé đều xứng đáng được hưởng
Ðề: Bé bị u máu Hì. Vẫn là con mình mình lo. Chứ bọn họ thì..... Người dưng còn tốt hơn. Hum nào nhập khẩu bên long biên hả chị.
Ðề: Bé bị u máu hồi trước cháu mình cũng bị ở mông, y như thế. Sau đến 108 đốt. Hic, lúc làm có mấy tháng tuổi chứ. Khổ thân