Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em qua liền đây anh PD ơi, nghe từ ọp ẹp mẹ em đã vui vui roài, vì mẹ em muốn được đi off với mọi ng lắm mà hem được.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chiều hôm qua mẹ em cho 2 anh em đi bể bơi c ah, nhưng em mới đi nên em sợ lắm, chỉ thích ngồi ăn bim bim thoai ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ui, chắc ba Bon hơn mẹ Bon không nhiều tuổi lắm đúng ko? Chứ ba Bo hơn mẹ 17 tuổi lận cơ, nên mẹ Bo chẳng làm jif được. Hic, càng nói thì lại càng to chuyện thui ah. Ba mẹ Bo cứ nói chưa được 3,4 câu là bất đồng quan điểm rùi ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! cái này giống chị Khánh nhé, ko xuống nc mà chỉ ở trên bờ ăn bim bim
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Huhu, mẹ Bo ơi, sumi chẳng xem đc ảnh của Bo j hết. Nghe các mẹ khen "chim" Bo mà leo mỏi cả chân cũng chưa nhìn thấy cái ảnh nào của Bo hết nè. Huhu
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ui Bo được đi bơi à thích quá vậy . Chị thì chưa được đi hồ bơi lớn đâu ...chỉ toàn tắm ở nhà thui . Lần sau em đi nhớ xuống nước tắm nhé ..thích lắm đó Bo ơi .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi mấy hôm nay mẹ bận hok đưa em đi chơi à, anh vào quét nhà hộ em nè.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Mẹ Tina tham gia "Viết thư cho con" nè, cũng là chuyện cũ nhưng giờ vẫn đầy cảm xúc, các bạn rủ mẹ vào xem và vote cho mẹ Tina (nếu đồng cảm nha ) ***Click***
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em đang đi tìm việc làm chị P ah. Em sợ hãi và mệt mỏi cảnh sống này lắm r. Hôm vừa rồi, ông ta chửi em: MÀY ĂN BẰNG TIỀN CẢU TAO, MÀY SỐNG BẰNG TIỀN CỦA TAO, MÀY ĐÀN ĐÚM TRÊN MANG BẰNG TIỀN CỦA TAO, MÀY SỐNG Ở NHÀ TAO, THÊ MÀ MÀY CHỬI TAO AH CON KHỐN NẠN NÀY.....TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ MÀY ĐÉO LÀ CÁI GÌ Ở NHÀ NÀY, CHƯA LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ CHO NÀH TAO, MÀY CÚT KHỎI NHÀ TAO, BƯỚC, CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN..........MÀY CÒN KHÔNG BẰNG MẤY CON CAVE......... MÀY CHỬI TAO, TAO SẼ HÀNH ,MÀY ĐẾN CHẾT............. GỌI BỐ MẸ EM BẢO: ÔNG BÀ SANG ĐƯA CON KHỐN NẠN NÀY VỀ DẠY DỖ LẠI CHO CON, CON KHÔNG CHỊU NỔI CON KHỐN NẠN NÀY RỒI.... CÁC CHỊ ƠI EM LÀM SAO SỐNG NỔI NỮA ĐÂY, VẬY MÀ MỌI NGƯỜI VẪN BẮT EM NÍN NHỊN VÌ CON, ÔNG TA CHỬI EM GẦN 3 NĂM NAY CÓ AI BIẾT DẤY LÀ DÂU VẬY MÀ EM CHỈ BỘC BẠCH BỨC XÚC CỦA MÌNH TRONG BLOG VÀ TRÊN DIÊN DAN TOPIC: LẤY VỢ VỀ LÀM ÔSIN. QUẢN GIA, CON VẬT ẤY MÀ ÔNG TA BẢO EM CHỬI ÔNG TA. EM PHẢI SỐNG TN ĐÂY AH? đường link blog của em đây ah: http://vn.360plus.yahoo.com/keodautay238882002/article?mid=129 topic o lam cha me http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?128673-lấy-vợ-về-làm-quản-gia-osin....-con-vật
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Tội nghiệp em quá T ơi , đến nước này rồi thì em phải quyết định thôi ..chứ sống sao được với người chồng như thế chứ .. . Rồi mấy ngày nay mẹ con em ở đâu ??? Sao trên đời này có người đàn ông cộc cằn , hung dữ như thế chứ ... Cố lên nha em gái ...suy nghĩ thấu đáo rồi hãy quyết định nha .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! chị nghĩ chắc em nhỏ hơn chị, chị đã đọc blog của em rồi, chị không nghĩ sao em lại bị đối xử bất công quá như vậy, chị khâm phục em lắm, có thể sống với người mà em phải gọi là chồng, haizzzzzzzzz, chị hok biết làm sao khuyên em đây, nhưng chị chỉ nói với em như vậy"hạnh phúc là tự do mình tạo ra, nếu như sống mà không có hạnh phúc, không được tôn trọng, yêu thương, thì em hãy tự tìm lối thoát cho mình, ông ấy có xứng đáng làm chồng, làm cha của con em không?", nếu chị ở hoàn cảnh em, chị sẽ chẳng cần con chị có cha như ông ấy, hãy dũng cảm lên em, suy nghĩ thật kỹ, đừng tự làm khổ mình như vậy nữa, mình phải sống cho bản thân mình và cho con mình chứ, chúc em vui vẻ
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em cảm ơn các chị, em vẫn phải sống ở đây thôi, vì Bo mà. Ông ta không cho em mang con đi đâu cả, mấy hôm nay em đang tìm việc ở HN, nhưng đúng ngành nghề làm bếp của em thì đi sớm về muộn, em còn con nên không đi lại như vây được. Mặc dù cách nhà em hơn 30 cây số nhung em vẫn phải đi thôi, chứ ở nhà thế này thì em chết mất. Đến hôm nay là 4 ngày em không ăn cơm rồi, em không nuốt nổi những hạt cơm nhà ông ta. Đến bữa em vẫn nấu và dọn ra cho bố con ông ấy ăn, vừa nãy ông ta nói : Từ mai chị Trang không phải nấu cơm cho bố con tôi nữa, bố con tôi lo được hết, không cần chị. Giờ thì ông ta cho 2 đứa về nội để kể tội em rồi. Em mệt mỏi quá, biết làm gì đây. Em muốn ly dị , không ai ủng hộ em cả. Vì mọi người không hiểu. Có chị nào biêt ở Hn chỗ nào cần người làm việc giờ hành chính không ah? Cho em xin thông tin với, em cảm ơn nhiều lắm ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em có thể qua hỏi em Lệ mẹ bé Nhím coi biết chổ nào cần người hôn nha . Chứ chị thì tận trong Nam lận nên cũng không biết giúp em ntn nữa . Vấn đề ly dị của em ..theo chị nghĩ trước mắt em phải có việc làm ổn định ..có điều kiện nuôi con rùi thì khi tòa xử em mới được quyền nuôi con đó ...
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Cố gắng lên nha em ơi . Nhớ ăn uống cho đúng bữa để có sức khỏe chăm con nhé Trang .