Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố Chiêu Nghi bị rối loạn tiêu hóa, ăn ko tiêu và chậm lên kg ạ, em mới cho bé đi khám về đây, có 75cm và 8,9kg à, chít mất..... BS chỉ định cho uống sữa Enfa và men tiêu hóa sữa non của Pháp. Đi mệt hay sao mà mới về đến đã lăn ra ngủ rùi...mẹ Kiệt có bí quyết gì giúp con mau lên cân thì chỉ mẹ CN với, huhu....
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố Cô vừa vote cho bé Chiêu Nghi rồi đấy nhé. Cùng ở Hóc Môn nè, hihi...
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố Chiêu Nghi lọt top 20 rùi các mẹ ơi, vào vote cho Chiêu Nghi theo link sau nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?257299-Vòng-2-cuộc-thi-ảnh-BÉ-VỚI-MÙA-XUÂN thanks tất cả các mẹ đã ủng hộ con trong 1 tháng qua!
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố các mẹ ơi, vote cho Chiêu Nghi bằng cách nhấn vào link dưới chữ kí của em, vote cho bé Phạm Chiêu Nghi và nhấn nút Phê Điểm thì phiếu bầu mới được tính nhé! nhiều mẹ ko biết nên nhấn Thanks ở bài dự thi là ko hợp lệ đâu ạ, hic hic...
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố ủng hộ bé Chiêu Nghi thêm nhìu phiếu nha các mẹ dễ thương! hôm qua bố chở CN đi chơi cả buổi chiều mừng hình 2 bố con vào vòng chung kết, bé cười tít mắt!
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố vote cho bạn Chiêu Nghi lá phiếu nhé. Bé xinh thế, bố mẹ cháu có làm thông gia với tớ ko nhè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?255788-Ch%C3%A0o-c%C3%A1c-c%C3%B4-c%C3%A1c-b%C3%A1c-ch%C3%A1u-l%C3%A0-Minh-%E1%BB%88n-%E1%BA%A1
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố Bạn ơi, có thể do bé được bố mẹ cho ăn quá nhiều chất nên cháu ko tiêu hóa kịp đấy. Bé nhà mình thời kỳ đầu mới ăn dặm cũng bị tương tự. sau đấy mình chỉ cho ăn cháo thịt và những thứ ít chất đạm, tăng cường cho ăn hoa quả 1 tháng bé mới hết đấy. Giờ Ỉn nhà tớ 14 tháng cao 80cm nặng 13kg rùi đấy. Chúc Chiêu Nghi chóng khỏe nhe
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố đã vote cho bé nhá CN nhìu mẹ nhận thông giá quá nên vẫn đang chọn lựa và tìm hiểu cho con gái ạ! xem mẹ nào gửi sữa trước, hehe...
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố ôi trộm vía bé bụ bẫm thía, em cho Cn đi cân đo xong về nhà chán đời quá đi, con ăn chẳng thiếu món gì, thế mà lại bị ko hấp thu, chắc phải nghe theo mẹ nó, cho ăn ít chất đạm và tăng rau quả lên mới được. Sáng nay mới đi mua sỉ sữa chua và phômai, dầu ăn cho con gái đây, hixx
Ðề: Bé Chiêu Nghi du xuân cùng bố con gái hôm nay được 77p rùi, mẹ vui lắm con gái à! hi vọng con sẽ vào top 10 nhé!