Năm nay bé đón cái Tết thứ 3.Công việc nhiều thứ bận rộn khiến mẹ không có nhiều thời gian cho con. Ngày con đi học từ sáng đến chiều,ăn uống thay rửa xong cũng đến giờ con đi ngủ. Cuối tuần cũng không có mấy khi mẹ dành cho con 1 ngày chọn vẹn.Mỗi khi bố ở đơn vị 2 bố con lại lóc cóc dắt nhau về quê chơi.Mẹ ở lại nhà. Sáng mùng 1 Tết ,mẹ phát hiện ra...con giai mẹ đã tự mình đi được xe.Mẹ sung sướng thông báo con đã biết đi xe đạp với cả nhà. Mẹ nhận được câu trả lời...con đã biết đi lấy 1 mình từ lâu. Mẹ...lặng người...mẹ có lỗi với con... Rất nhiều ảnh mẹ con chụp với nhau và con chụp cho mẹ,mẹ chụp cho con nhưng mẹ quyết định đăng ảnh này dự thi cuộc thi ảnh bé với mùa xuân này. Mẹ mong ngày trôi chậm hơn để con luôn nhỏ bé trong vòng tay mẹ.Nhưng mẹ biết cái Tết đã đi qua,chỉ 10 tháng nữa lại 1 cái Tết nữa sẽ đến. Con sẽ lớn lên và dời xa vòng tay của mẹ. Nhưng mẹ biết con sẽ luôn yêu mẹ như mẹ yêu con vậy.Bởi con luôn dành chỗ ngồi đằng sau xe đạp của con cho riêng mẹ."Con đèo mẹ lên nhà mẹ nhé...Minh đi xe đạp được mà..."-25 km mà con giai đòi đèo mẹ đi xe đạp từ nhà bà nội lên nhà bà ngoại. Thật sự mẹ rất cảm động và mẹ tin đó là kỷ niệm mà mẹ nhớ nhất trong Tết Tân Mão. Mẹ yêu con nhiều. Mai cả nhà mình sẽ lại đi xe bus về bà nội như con thích nhé.Ốm đi viện vẫn đòi đi xe bus về nhà.Có ai như vậy không???????? Bé :Trần Quang Minh Ngày sinh:10.8.2008
Ðề: Bé đã lớn rồi!!! Tiện thể khoe mấy cái ảnh của bạn ý ạ. Cái này là chụp cho mẹ ạ. CÁi nhà xa xa đằng sau là tòa nhà cao tầng ở Ciputra,ngày nào bé Minh cũng bảo sẽ mua cho mẹ 2 cái nhà to to như thế,hi,hi...sướng âm ỉ.
Ðề: Bé đã lớn rồi!!! Quang Minh đáng yêu quá, Cô tặng con 1 phiếu nè. Con sinh trước bạn Muối 2 tháng đấy mà trộm vía lớn ghê cơ, còn bít đi xe đạp nữa chứ. Minh sang tập cho Muối đi xe đạp dzới nè
Ðề: Bé đã lớn rồi!!! bạn ý còi dí dị nhưng trộm vía cứng cáp và khôn mồm lắm ạ.Cái miệng dẻo như kẹo kéo. Sáng nay mẹ chỉ 1 cái nhà 3 tầng,sân vườn rộng bẩu,mẹ thích cái đấy.Anh chàng ra dáng người lớn bảo:mẹ ơi Minh lớn Minh mua cho mẹ 1 cái như thế nhá! Bạn bé có bộ áo dài xinh quá là xinh,mẹ tớ chỉ muốn cắn má 1 cái thôi.Mẹ tớ bảo ,mẹ đẻ em gái cho con nhé.Bạn ý vẫn nhất quyết đòi,con thích em giai cơ,hic.... Ừ anh chàng nhà chị còi dí thế nên ai cũng tưởng nhỏ.Trộm vía ăn tốt lắm cơ mà ko hiểu đi đâu ,chỉ được cái mặt làm hàng.30 tháng có lẻ mà chỉ có 11kg,hic... Ảnh 2 bố con nhà cháu đẹp quá.Hạnh phúc là được cùng sống với người mình yêu thương dưới mái nhà.Được cảm nhận hơi ấm của những người mình yêu thương. Chúc nhà Nghé lúc nào cũng cười tươi như Nghé,hi,hi...
Ðề: Bé đã lớn rồi!!! bé được đi chơi nhìu thích quá nè, mà cái hình thứ 4 từ trên xuống trong album ảnh của bé có phải là bé đang chơi tò he ko mẹ nó? hình như cái này ngoài Bắc mới có, trong SG chẳng thấy bao giờ!
Ðề: Bé đã lớn rồi!!! cảm ơn cô,bé ngoan và thảo lắm dưng mà ghê gớm lắm,bắt bẻ mẹ kinh được... lên xe anh chở 1 vòng nào!!!! Tò he đấy mẹ cháu ạ,tớ tưởng trong ấy cũng có người bán mà,tại thấy trên tivi cũng có nói về 1 gia đình bán tò he vào SG lập nghiệp mừ