Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bé nhà e thì đang đau đầu vì học tư cũng tốn kém đắt lắm, toàn tẩm 3tr 1 tháng mới thấy ổn tý, trường rẻ hơn nhìn cách cô dạy với chăm con chán lắm í
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công đang học trường tư chuyển sang công đúng là tiết kiệm đc bao nhiêu, tháng vừa rồi ku nhà m đóng có hơn 500k thôi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công mà trường công lớp nhà trẻ cũng học hành ra trò đấy nhé, không chỉ có ăn, chơi, ngủ, khóc không đâu.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình nghĩ do con quen trường cũ nên giờ sang đây thay đổi môi trường, các cô cho con tự lập nên con cảm thấy bị lạc lõng, mẹ nó nên tìm hiểu kỹ thông tin. Chúc cháu ngoan ngoãn học giỏi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con chị cũng mẫu giáo bách khoa ạ, con nhà em cũng mẫu giáo bách khoa đây ạ, không biết con học lớp mấy ạ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Các mẹ ơi, sắp đến 20/10 rồi các mẹ đi cô giáo thế nào ạ, em lăn tăn vụ này quá, chưa đi bao giờ, ngày nào đón con cung thấy mặt cô lanh tanh đến em còn ghê huống hồ con. Nếu đi phong bì thì cứ đưa tay cho cô hay thế nào nữa ạ. Trong năm nên đoi vào những ngày nào ạ,8-3, 20/10, 20/11, tết dương - âm có đi không ạ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công mình cũng lăn tăn không biết sau này chọn trường công hay tư cho con. công lập thì lo là con bị đánh, rồi không được dạy đáng hoàng mà tối ngày cho xem tv, tư thì lo là học phí cao, chưa biết con có hòa hợp không. thế này thì phải vào hóng kn chọn trường của các mom rồi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà e 2 tuổi cũng đang định cho vào trường công học các mẹ à, thấy các mẹ nói e cũng lo lắm. Ở trường các cô quy định giờ ăn, uống, đi vệ sinh cho các con hết, ko dc đi lung tung. Có hôm cháu mình 5 tuổi buồn đi vệ sinh đau bụng mà ko dám đi nên cứ khóc đòi về với bà, các cô phải hỏi mãi cháu mới chịu nói là buồn đi vệ sinh. Về nhà hỏi cháu thì cháu bảo là khi nào cô bảo đi mới dc đi ạ. Hichic. Cháu lớn biết nói thì mình mới biết chứ như bé nhà e 2 tuổi chưa biết gì thì ko biết sao đây các mẹ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình nghĩ các mẹ thời gian đầu cho con học trường công nên quan tâm đến cô giáo 1 chút. Mình chuẩn bị cho con vào trường công cũng gian nan lắm. Tìm hiểu trường, bếp ăn, thực đơn, thái độ của các cô... thế là quyết định bỏ tiền ra xin trường xa hơn 1 chút. Con vào được rồi lại nhờ cô để ý đặc biệt hơn và trao đổi với cô cách sinh hoạt hàng ngày của con...ko mất nhiều tiền đâu quan trọng nhất là thời gian đầu các mẹ ạ. Khi con đã đi vào nề nếp rồi thì mình mới yên tâm làm việc khác đc chứ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công trường nào cũng lo mẹ nó a, trường tư thì đúng là học phí cao gấp 4-5 lần trường công, nhưng thái độ của các thì nhiệt tình hơn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công hic trường chỗ mn vậy sao?chỗ mình cô giáo cho các con đi vệ sinh,con chưa nói thao thi cứ tẹo là cô cho đi vệ sinh ah.nh bé k cầm đc thìa thì cô đút cho ăn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Ở trường tư ít trò nên cô giáo chăm sóc hơn, hiều dịu hơn, còn các cô trường công hay cáu gắt và phạt trẻ lắm. Mình chưa bao giờ thấy con mình ngồi trong lòng 1 cô giáo trường công nào cả. Tuy nhiên, đổi lại đúng là nó có ý thức tự lập hơn và khôgn gian trường công cũng thích hơn, học phí rẻ nữa. MN cũng không nên quá kỳ vọng vào việc cô sẽ dỗ dành con chúng ta nhé, chẳng có đâu. Mình nghĩ lại còn căm thù 1 cô ở trường Đống Đa, khi con mình học ở đó nữa. Chút nữa mụ ta biến con mình thành đứa trẻ nhút nhát sợ sệt và vô cảm. Rất may là mình đã kịp thời dán phong bì...Cái văn hóa phong bì ăn sâu lắm bạn. Đầu năm học là làm quen,t hăm hỏi, rồi hàng tháng, rồi các ngày lễ...sẽ ổn cả thôi. Bà chị mình còn phát nguyên 1 tháng lương cho mỗi cô nên 2 đứa sinh đôi còn được chế độ ăn riêng nữa ấy.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công thật sự cứ xác định là cho bé đi trại tập trung thôi, có thể mỗi bé mỗi khác,con nhà mình 3t mới cho đi mà cũng ốm quặt qẹo,rồi khóc chán lắm,hôm nào 16h đón rồi,về nhà ăn như chết đói có bé đi học thì ngoan lắm,còn mập ra,..... nhưng đi trườn công cũng ít nhất là 3 tuổi còn nhỏ hơn tốt nhất là gửi các bà trông thuê cũng đc,chứ cho đi học sớm quá,mà vào môi trường ko tốt bé bị ảnh hưởng tâm lý,tự ký,....
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con nha tó nguoi 660k tiền ho ra khôgn có một khoản nào hết. Cháu vẫn an no và lại còn tăng cân nũa. Theo tó không nên càu kỳ quá
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công để lựa chọn giữa trường công và trường tư thì mình sẽ chọn trường công. Vì trước hết về không gian chơi, học, sinh hoạt của các con đã rất khác biệt, rộng rãi, thoáng đãng. ăn uống cũng đảm bảo hơn vì thực đơn và chất lượng được kiểm soát. Việc học, ngay từ lớp nhà trẻ 2y cũng có chương trình học nghiêm chỉnh nhé, không phải chỉ ăn uống ngủ chơi đâu. Con thì được rèn tính tự lạp cao, và cuối cùng là học phí phù hợp với túi tiền của bố mẹ công nhân. Hàng tháng không phải lo bỏ ra 1 khoản đóng học cho con. Tiền cho con đi ọc trờng công để dành đầu tư cho tương lai của bé. Các mẹ không phải quá lo lắng trường công hay tư đâu. Dù là xã hội này còn nhiều tiêu cực, nhưng ngay cả trường tư cũng có những vụ scadal cơ mà.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công cái khoản trường công ở chỗ em thì em thấy khác,như con em đi học lúc đầu còn khóc cô giáo đáng tuổi bà đã 30 năm trong nghê,nên cô hay dỗ ôm vào lòng cho chơi,sau khi đã quen môi trường thì bọn trẻ có tính tự giác,cơ mà em thì chưa phong bì cô nào hết,k biết con mình có đc ổn k?nhưng mà thấy con vẫn bt có vẻ ngoan mà hiểu biết hơn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con nhà mình đi học trường công khóc đúng một tuần, con thì gầy chả lên cân tháng nào cung PB cho cô mà cũng chẳng thấy hơn gì. Nẫu ruột lắm nhưng mà phải kệ nó thôi. Năm nay sang lớp lớn hơn trộm vía là ổn hơn không hiểu là tại cô khác hay do con quen rồi, nhưng cũng chả thích đi học đâu