Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bé nhà mình rất thích đi học , đi học về bắt mẹ làm học sinh rùi điểm danh, dùng thước chỉ hình để hỏi mẹ..bé sợ không được đi học vì sợ mất chức chia cơm.hi hi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà em đi học tư thục thì khóc gần 1 tháng nhưng do giá cả leo thang nên em quyết định cho nghỉ và chuyển sang trường công học, trộm vía là chỉ khóc 2 ngày đầu thôi ạ, còn lại rất ngoan và thích đi học. Khi mẹ hỏi con có yêu cô không, bé bảo yên nhất cô Thúy và cô Hà, con yêu cô lắm mẹ ạ. Nên em cũng cảm thấy an tâm hơn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công theo em cũng tùy đấy các mum, có thể cô giáo bé ó vấn đề hoặc có thể môi trường mới bé ko quen mẹ nên hỏi han động viên cháu, đồng thời chịu khó nói chuyện với cô giáo hơn xem sao
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công HIi bé nhà bạn ngộ ghê chắc là nhanh nhẹn lắm nên mới được giữ chức chia cơm đấy nhỉ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Giống hệt bé nhà em. Mà bình thường bé còn được khen là ngoan, bạo dạn, mau mồm, vui vẻ nhất khu ấy đấy. Em cũng cho bé đi lớp công từ 17 tháng (vì có người nhà là GV ở đó). Bây giờ bé 3 tuổi cho sang lớp mới, trường mới, mấy ngày đầu rất ngoan và vui vẻ, cô giáo cũng phải khen. Thế nhưng không hiểu sao sau mấy ngày ấy thì thật sự là bé không chịu đi lớp nữa, cứ đến cổng là kiểu như bé phát hoảng khi thấy cô, gào khóc kinh khủng. Thế là em quyết định xin các cô cho bé làm quen từ từ (nhưng em nghĩ chỉ có bé nhà em mới được thế thôi). Mỗi ngày đến trường, cháu được vào bất kì lớp nào cháu thích, sau đó quen dần, các cô rủ rê, động viên cháu về lớp chính thức. Bây giờ thì mỗi ngày, bé đến lớp, mang túi xách để vào lớp chính thức, sau đó xin cô đi chơi lăng quăng. Bao giờ đến giờ học thì cô đón bé về học. Bé nhà em vẫn đang trong tình trạng vô tổ chức, lang thang khắp nơi, ăn ở lớp này, ngủ ở lớp khác, học lại ở lớp khác nữa. Nhưng thời gian bé ở lớp chính thì tăng dần rồi, thấy bé cũng không sợ cô như trước nữa nên em cũng mừng.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công cám ơn các mẹ đã quan tâm và cho em lời khuyên. tình hình là cháu đi học sáng nào cũng khóc. đến cổng trường thì càng hét toáng lên. em cũng dùng biện pháp hỏi han bé về những chuyện ở lớp như con ngủ cạnh bạn nào, con chơi cái gì, lớp có xếp hình không. có ô tô không. rồi mặc cả là ở lớp thích thế thì mai con đi học con không đc khóc nhé , nó vâng dạ đủ kiểu. rồi vẫn khóc như thường. em xót ruột quá. mà em thấy lạ ở chỗ là e hỏi con là ở lớp con tự xúc hay cô xúc thì nó vẫn bảo là con tự xúc nhưng quần áo em cho cháu mặc đi học thế nào về vẫn nguyên bộ đấy. nếu là các con tự xúc thì tránh làm sao đc chuyện bẩn quần áo. vậy mà không thấy áo bẩn. có sợ con đói không các mẹ. bé nhà em thuộc diện lười ăn nữa , nên chả bít thế nào. sắp trung thu rồi. đi cô thế nào cho hợp lý đây các mẹ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công e cũng đang rầu cái vụ này đây, cứ hết hè vào là lại cái điệp khúc khóc, lạ cô, khổ ghê cơ. mà các bạn khác thấy vui vẻ chơi đùa làm mình mới bực chứ. ko biết chừng nào con mới được như vậy đây
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Tớ ở Từ Liêm, Tớ ở Làng Bún PHú Đô, Con học ở cơ sở 1 cách nhà có 100m thui. Mấy hôm nay còn dc cô dạy đọc thơ, về nhà hôm nào cũng đọc, Hôm đầu tiên đọc bố mẹ cứ ngớ ra khen giỏi và ngoan từ hôm đó hôm nào cũng đọc, mà bố mẹ học them mãi ko thuộc mà con học cái thuộc ngay :d. Thỉnh thoảng mình vẫn khích lệ con để con hưng phấn đi học hơn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nhà mình cũng tính cho con đủ 18 tháng thì đi học đây mà nghe mẹ nó tả sợ quá hix.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công săp trung thu rồi các mẹ cho ý kiến đi cô giáo thế nào đây . mệt đầu quá
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con em cũng tròn 3 tuổi, đi lớp từ lúc nhỏ được vài tháng thì chuyển nhà nên nghỉ. Từ đấy bé nhà em ở nhà, ngày kia con em vào học trường 10/10 rồi mà em lo quá, con tự xúc ăn từ lúc 18 thang, hầu như tự làm những việc của cá nhân, nhưng đến giờ ngủ trưa thì bám chặt cô, cô ngủ lúc nào bé nhà em mới chịu ngủ. Còn 1 việc nữa em lo, là con ngồi lap xem Mr Bean, xong tè luôn ra quần, chưa kịp nói gì thì con thanh minh " con không kịp", cởi ngay quần ra và lau, đem quần vào máy giặt rồi tự rửa ráy, sau đó lấy cây lau nhà ra lau sạch sẽ, lau chuẩn như người nhớn, chững chạc ghê cơ, mẹ nhìn vừa tức vừa buồn cười. Cười thế thôi nhưng em lo đi học mà con tè ra đấy thì cô giáo ghét. Cô chỉ quý bé nào ngoan, sạch sẽ, không phiền phức đến cô, mà con em thế này sợ cô ghét thì khổ Bố mẹ cũng chuẩn bị tư tưởng cho con, kể cho con nghe đi học thì thế nào, nhưng con đã sáng tác ra bài hát: " Ngày đầu tiêng đi kọc, Bè dắc tay em đi kọc, không bao giờ đi kọc, nhủ rồi... hông đi kọc ...luyến dài ra nữa cơ". Hát theo nốt Đồ Rê Mí cơ đấy các bác ạ, buồn cười chết luôn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công MÌnh cũng không biết con mình đi học mà khóc mãi như thế thì nên làm thế nào, mình cũng chỉ lo những thói quen xấu ở nhà khiến cô ghét con mà tủi thân, rồi khóc đòi ở nhà thì sao? Mình nghĩ nên tìm cho con 2-3 bạn trong lớp để con quen thân, mẹ cháu tìm xem bé nào bạn cảm thấy có thể chơi đc với con mình, rồi nói chuyện với phụ huynh đó, cho 2 bé tiêp xúc với nhau ở ngoài, có thể cho các bé đi công viên chơi với nhau, làm sao để các bé chơi vui vẻ được với nhau. Khi đến lớp, các bé lại gặp nhau thì bé không bị lạc lõng nữa, lúc này con đã có chỗ dựa, dần dần con quen với các bạn khác, con tham gia chơi với các bạn mới vui, vui rồi thì con sẽ thích đi học thôi. Hy vọng!
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bé nhà em thì ko được như bé nhà chị đâu. cháu lì mà bướng lắm , cũng chưa thể tự làm mọi thứ như bé nhà chị. hic hci thế này đi học bị cô ghét chắc rồi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà minh 2 tuổi 1 tháng, mình cũng đang rất lo lắng việc cho con đi trẻ đây, 2 tuổi thì chỉ gửi trường tư thôi, rồi 3 tuổi mới cho vào trường công được, nghĩ cho con đi trẻ khóc cả tuần có khi còn khóc cả tháng trời rồi ốm này nọ mình cũng xót lắm nên còn lấn bấn chưa cho đi, hicc ...
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Sợ nhất là những thói quen xấu ở nhà làm cho cô cáu, rồi cô không quan tâm(dù có biếu cô tiền nhưng nếu con nhà mình làm cô cáu tiết thì tiền cũng k làm cô dịu được đâu - chỉ dịu lúc cầm tiền thui). Mà thôi cô không quan tâm thì đã có bạn quan tâm, bạn cứ tìm cho bà vài bạn cho các bạn chơi thân với nhau thì lúc đó bé sẽ tự giác làm hành động của các bạn khác thôi, dần dần mọi thứ sẽ vào guồng thôi, mẹ cháu đừng lo lắng quá
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công hí hí, giống bé thứ 2 nhà mềnh, đc 19 tháng rồi mà lấn ban mãi k cho đi, đi chỉ sợ gào rồi ốm lại mất cả 1 phác đồ tăng cân....nhọc!
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình chưa đưa con đi trẻ nên cũng ko có KN để khuyên mẹ nó. Nhưng theo lời mẹ nó thì m thấy giải pháp hữu hiệu là cho bé đi lớp có camera để m có thể quan sát cách cô dạy và chăm sóc các cháu. 3 tuổi thì đi học trường công là đúng rồi mẹ nó ạ, mình chưa cho con đi học mà cũng ko tín nhiệm trường tư đâu. Trường công cũng rất nhiều trường tốt, mẹ và dì mình ở trong ngành Mầm non nên sau này cho con đi trẻ m cũng yên tâm hơn (dù là lúc đó chắc về hưu cả rùi nhưng mà biết cô nào tốt để gửi) Đúng là khổ thân các con, những năm đầu đời đáng lẽ phải đc nâng niu chăm sóc thì nhiều khi như bị "đày" trong môi trường nhà trẻ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công đấy em cũng lo lắm các mẹ ah. trộm vía 2 hôm nay đi thì ko khóc. em cũng chẳng dám đưa đi để pà giúp việc đưa. có lẽ như thế cháu ko khóc. hay là bà giúp việc cứ nói vậy cho mình yên tâm thì ko bít thế nào. mà trung thu các mẹ chuẩn bị đi cô các con thế nào bảo em với. trường công tận 4 cô cơ , em chưa bít phải làm thế nào
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình cũng mới chuyển con mình từ trường công sang tư thục,bé lớn 5 tuổi,học trường công có rẻ hơn thật nhưng chất lượng mình thấy k bằng tư thục các mẹ ah...học trường công con mình là con trai rất nghịch nên giờ học cháu k tập trung,thì cô cũng chẳng quan tâm,khi sang trường mới học từ đầu tháng 9 con mình khá lên rất là nhiều....cô giáo thì thân thiện....tóm lại mẹ nó mà có đk thì cho con học trường cũ để cháu k khoc nhiều và cháu đỡ sợ....vì các cô trường công chỉ quan tâm con mình khi mình đua đến,mình về thì con mình khóc cô cũng kệ....khi nào cháu nín thì nín.....
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà mình cũng khóc lèo nhèo cả tháng, còn nằm ra đất ăn vạ í. Nhưng mình "chăm sóc" cô kỹ 1 tí, rồi mỗi khi tan học cho con chơi dưới sân trường (cầu trượt, xích đu, bập bênh...) nửa tiếng, rồi hứa hẹn phần thưởng, con đi học ngoan được phiếu bé ngoan mang về thì thưởng (phần thưởng nhỏ thôi, khoảng dưới 30k), phiếu bé ngoan mang về dán lên tường, lâu lâu lại chỉ vào để khen, để đếm, 20 cái lại có thưởng (thưởng cái thổi bong bóng có 10k, hihi, bé đâu biết giá trị, chỉ cần thích thôi mà)... Thế mà rồi cũng ngon lành đấy. Kiên nhẫn 1 chút. Chúc bé nhà mẹ chủ top đi học ngoan , ăn khỏe, ngủ ngoan, tăng cân đều nhé. À, trường công cô vẫn xúc nếu cần. Quan trọng là mình cũng phải quan tâm cô