Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bị bỏ đói là chuyện bình thường nàng ạ vì tầm đó các con phải tự xúc mà ăn rồi ko có chuyện cô xúc hộ đâu nhé. Phải AQ thì mới dám cho con học trường công lập. Trường nào cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Tớ so sánh đơn giản với con gái nhà tớ 3,5t nhé: * Trường công: - Không được: + ăn cực ít (vì ngày nào mẹ hỏi con cũng ko ăn hết xuất, phải tự xúc ăn). + đưa đến lớp nếu thấy con mặc quá nóng hoặc quá lạnh là cô bảo bố mẹ tự thay ra hoặc mặc vào cho con ngay. + Quần áo các con khi ở lớp tự thay ra sẽ vất vào 1 cái rổ bố mẹ đến đón tự mà tìm nhé nên chuyện thất lạc quần áo của con cũng xảy ra khá phổ biến. + Con ốm một chút là gọi ngay bố mẹ đến đón, không có chuyện con ốm nhẹ mà cô cho uống thuốc hộ được đâu.... - Được: + Con học được nhiều bài hát, bài thơ, biết tô được nhiều hình... Nói chung về khoản học tớ thấy OK hơn trường dân lập. * Trường dân lập thì ngược lại hoàn toàn với công lập. Theo ý kiến riêng của cá nhân tớ thì nàng xem nên đặt cái gì quan trọng hơn và phù hợp với con thì chọn môi trường thích hợp cho con. Như con nhà tớ thuộc diện lười ăn và cực thích học thì chọn trường công là hợp lý với tớ. Con đi học chưa bao giờ mè nheo cả, nghỉ hè 2 tháng đi học lại mà con háo hức lắm chứ ko khóc đâu. Theo tớ tốt nhất nên thử thì mới biết chứ bố mẹ cứ sợ nọ, sợ kia cũng không hay. Chúc nàng tìm được môi trường thích hợp cho con nhé.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công đúng là học trường công được cái khoản "học" thì hơn hẳn, về nhà líu lo thơ ca suốt ngày thích lắm ý, lại còn biết hình vuông, hình tròn, màu xanh, màu đỏ... cô dạy nói "dạ", nói "vâng"... trường tư không biết các cô có dạy thế không?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con nhà tớ đi học về mẹ hỏi cũng toàn trả lời như con mẹ nó ấy. Hồi con đi học cũng thử hỏi cô giáo xem thế nào thì 2 cô trả lời khác nhau hoàn toàn: - Cô 1: ôi con ngoan và ăn tốt lắm mẹ Minh Nguyệt ạ. - Cô 2: con lười ăn và ăn chậm lắm em ạ. Và từ đó mình chỉ hỏi cô giáo thứ 2 vì cô mới là người nói thật tình trạng con nhà mình. Quan điểm của vợ chồng nhà tớ hàng tháng ko biếu, chỉ biếu các cô ngày lễ lớn thôi: 20-11, tết âm lịch, 8-3, nếu lần nào nhớ thì thêm 20-10. Chứ tớ phản đối việc đến 1-6, trung thu, tết dương... cũng biếu cô. Ơ hay đấy là ngày tết của các con cô trả quan tâm các con thì thôi lại có kiểu quan tâm ngược như thế à. Hì hì có khi tớ viết xong thế này sẽ bị nhiều đá ném nhưng thôi mỗi người có 1 quan điểm riêng, cái nào cũng có mặt đúng và sai của nó.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Tớ thì lại có suy nghĩ thoáng hơn nàng. Lời nói và việc làm chưa chắc đi liền với nhau nhất là trong việc dọa trẻ vì ở nhà tớ cũng thế.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con về nhà hát, đọc thơ thích nàng nhỉ? Con nhà tớ đi học 1 hôm về đọc luôn được bài thơ "Yêu mẹ". Nghe xong mẹ cứ phê như con tê tê. Giờ cứ lúc nào hứng lên là nàng lại ngồi vào lòng đọc bài thơ đó. Thích lắm ấy. Hihi bố cháu vui tính và ghen tỵ thế là làm luôn bài thơ nhại lại và dậy con để đến lúc nào đọc "Yêu mẹ" thì con đọc luôn "Yêu bố". Thơ con cóc của bố cháu các bác đừng cười nhé: Bố em vất vả Đi làm cả đêm Ngày không được ngủ Lại chẳng được ăn Em yêu bố lắm Bố của em ơi. Mỗi lần như thế cả nhà cười rách miệng luôn. À cháu còn đọc được cả bài thơ thương ông nữa chứ. Ông nội và ông ngoại cứ sướng mê tơi , còn về phần 2 bà thì con hát bài "Yêu bà". He he
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công cái khoản biếu xén mình cũng nghĩ như mẹ nó, 8/3, 1/6, trung thu... không phải ngày của các cô, nên mình chẳng bao giờ đi quà cô vào những ngày đó cả ^^ hàng tháng mình biếu 200k, thật lòng vì nghĩ lương các cô làm nhà nước cũng "hẻo" nên muốn góp phần cải thiện thu nhập cho các cô thôi ^^
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Đúng là cho con đi học thì đau đầu đủ chuyện các mẹ nhỉ??? E cũng đang học hỏi dần kinh nghiệm để sau còn cho bạn Bon đi học như nào cho tốt nhất
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công trường công mình thấy ổn chứ, các cô chăm các bé rất tốt mà.................
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Em thì chưa có con cũng không có kinh nghiệm gì vào đây hóng các mẹ tí kinh nghiệm sau này ^^
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chưa có con sẽ được rảnh rang nhiều em ạ. Bay nhảy đi không mai kia tiếc đấy.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Cu nhà mình cũng vậy cũng phải mất 1 tháng cháu mới quen và không khóc nữa.Giờ cháu thích đi học lắm vì có nhiều bạn bè mà.Mẹ nó chịu khó tí đi không sao đâu,bạn cố gắng tâm sự với con ở lớp vui như thế nào.Nói chung là bạn nên tạo cho con những gì tốt đẹp ở trường để tạo tâm lý cho con.Chúc bé mau quen lớp nhé!
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Quan điểm mẹ này giống mềnh, hay trường tư chỗ mình kém chất lượng nhể. Con mình đi học tư ko tăng cân, đi học công tăng vèo vèo, cái gì cũng ăn các cô rèn tốt. Trường tư cái sai lớn nhất là họ quá chiều bọn trẻ con nên mình ghét. Đi học gì về hư hơn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hic,xin chia se với mẹ nó.mình cũng có bé cho đi học mẫu giáo tư thục từ khi 2 tuổi.lúc đầu cũng phải mất hơn 1 tuần con mới làm wen đc với cô và các bạn.Bé học được 2 năm,đến khi được 4t mình cũng thấy mọi người bảo nên cho con chuyển sang trường công các cô dạy có bài bản hơn và mình cũng tự thấy bé nhà mình đã đủ tự lập,tự xúc ăn được,tự gập chăn,cất gối khi ngủ dậy....nên mình quyết định xin cho con chuyển vào trường công.hic.nhưng mà hỡi ôi,ngay hôm đầu tiên đi học con la hét,khóc lóc từ ở nhà,ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu,bình thường con rất thích học múa hát,vẽ,tiếng anh,nhưng khi chuyển trường thì con không tham gia bất kỳ hoạt động nào,.các bạn đi học con bảo cô con ở lại lớp ko đi.con cứ lủi thủi chới một mình rồi lại khóc.sự việc đó diễn ra liên tục trong một tháng mà không suy giảm đi tý nào nên xã mình và bà ngoại bảo thôi chuyển lại cho con về trường cũ không sợ con sẽ bị tự kỷ mất.hic.thế là lại chuyển về trường cũ.thế mà vẫn cô,vẫn bạn cũ mà con cũng phải mất thêm nửa tháng nữa mọi thứ mới về trật tự,con sáng đi học mới ko còn khóc nữa.bây giờ con gần được 5t rùi,sang năm là vào lớp một rồi,mẹ cũng đã thấy con người lớn lên rất nhiều,đã mạnh dạn hơn.còn một năm cuối ở trường mẫu giáo mẹ cũng không biết là có nên chuyển cho con sang học trường công để con làm quen trước với môi trường đi học như vậy để lên lớp 1 con đõ bỡ ngỡ không.nhưng mà thật sự qua một lần chuyển trường cho con mình thấy vấn đề này thật nan giải quá đi.hic.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công e cũng muốn cho con học trường tư, mỗi tội mắc quá, 2 vc ko lo nổi T_T
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con khóc nhiều có khi phải chuyển trường mẹ nó ạ, bạn mình gửi con trường thứ nhất ngày nào cũng khóc ko đi học đâu, chuyển trường thứ 2 ngày nào cũng đòi đi học
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công mùng 1/7 này mình cũng đi dky cho con học trường công, mọi năm phải bốc thăm, năm nay con 5t nhà trg ưu tiên ko fai bốc thăm.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con nhà em 2 tuổi cho đi học trường tư, mấy ngày đầu cháu cũng thích nhưng sau tuần đầu cháu sợ đi học lắm, bây giừ thì cũng quen rồi, hôm nào mệt thì nhõng nhẹo khóc chút thôi.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nhà em cũng k có hộ khẩu nhưng bé nhà em đi học trường công được 1 tháng rồi.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Giống bé nhà m, học trường tư thì khóc, k đi học, học trường công tì bảo mẹ con thích đi học hơn ở nhà. Hihi