Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bốc thăm là sao hả mẹ Khanh Ngoc? từ trường khác chuyển sang và đc nhận thẳng vào trường đúng ko mẹ nó? Trường con học là trường gì vậy?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mỗi năm mỗi trường có chỉ tiêu tuyển sinh nhất định, phụ huynh mua đơn và nộp, co trường lấy theo số thứ tự, có trường bốc thăm, trúng thì được đi học mn ạ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công con nhà mình cũng tròn 4 tuổi, mai bắt đầu đi học truờng công, hi vọng là có 2 đứa thì sẽ nhanh hòa nhập với các bạn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con mình năm nay mới được 21 tháng. Bé đã học tư thục cao cấp gần nhà được gần 1 năm . Trộm vía,bé ko tăng cân nhưng khoẻ mạnh và rất thích đi học. Từ khi đi trẻ lúc 11 tháng đến giờ chưa nghỉ ốm bao giờ. Nhưng nói thật năm nay kinh tế khó khăn,mình cũng định cho con học nhà trẻ công lập cho đỡ đi. Phường mình là Hạ đình ở Thanh xuân, có trường Tuổi Hoa,công lập, rộng rãi khang trang. Chủ yếu lớp lớn,có 1 lớp nhà trẻ. Đứa lớn nhà mình đã học ở đấy,năm nay lên lớp 1, mọi chuyện đều ổn,ko vấn đề. Có lẽ vì cháu ngoan và tự lập nhiều. Riêng ku con nhà mình thì mình đang băn khoăn quá. Muốn đi công lập thì cũng đỡ tiền hơn. Học phí cả ăn cũng chỉ 7-800k. Xác định mỗi tháng biếu cô khoảng 300k thò cũng chỉ hết 1tr. Đỡ được khoảng 1tr5. Nhưng nghĩ cũng xót con,ko biết cô có quát ko,có xúc cho ăn tử tế ko. Kinh tế thì vẫn tải được cho con nếu vẫn học trường cũ,nhưng nói thật mình lo khó khăn kéo dài nên cũng muốn tích luỹ thêm 1 chút. Nghĩ đến chuyện này mà mình đau đầu quá. Mong các mẹ cho lời khuyên?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Đúng là lo lắng quá. Cứ bao lần quyết tâm cho con đi học rồi mà vẫn chưa thành. Khó quá. Mỗi đứa trẻ 1 khác các chị nhỉ? E cứ bụng bảo dạ cho nàng nhà em đi học bao lần rồi mà cứ lần nữa. Thấy lo lắng cho con vì nàng nhà em lười ăn lắm, không biết đi học thì sẽ thế nào nữa
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công giống hệt em, quyết tâm lắm xong lại chùn nghĩ thuơng con , đúng là ở nhà có bà có mẹ bao bọc , đi học chỉ sợ khóc quá ốm thôi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Càng để lâu bé càng khó hòa đồng, càng khóc. Ốm rồi lại khỏi. Mặc dù cũng xót ruột lắm nhưng vẫn nên thử, vì đi học rồi mới biết con mình thế nào mà.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Ôi, khủng hoảng lắm í. Con gái mình hồi mới đến lớp (học trường công lập). Đúng 11 ngày chỉ ôm balo khóc trong lớp, đến giờ ăn vẫn ăn nhưng không ngủ, không chơi với bạn nào., không cho cô cất balo vào tủ. Cứ ôm thế rồi mệt quá thì gục vào balo ngủ. (cô kể lại đấy). Mỗi lần đến đón con là mẹ khóc, con khóc..... thương vô cùng. suốt 11 ngày đó ở trường thì khóc, tối về con cứ đến tầm 10h đến 11h đêm là khóc..... khóc dữ lắm... ko dỗ được... Mình hiểu là tâm lý con ở lớp không tốt.... Nhiều bạn khóc lắm.... Nhưng sang đến ngày thứ 12 thì khác hẳn, con đã chơi cùng bạn bè, đã không còn khóc ở lớp và về nhà cũng không quấy nữa. đấy là 27 tháng con mình mới đi học đấy. ôi..... nghĩ lại vẫn thấy sợ.... giờ thì trộm vía... đi học rất ổn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nếu như mẹ nó vẫn lo dược kinh tế thì cho con học trường tư đi, trường công 3 tuổi họ mới nhận, mà phải biết xúc ăn rồi ý, chứ chưa biết xúc các cô khó có thể ngồi xúc cho ăn dược, vì 1 lớp 3 cô giáo mà tận 50-60 cháu
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Cu cậu nhà mẹ nó có vẻ nhanh nhẹn nhỉ, híhi, đã ko cần mẹ xúc cơm nữa, lớn quá rồi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công E cũng đang tính xin cho con trwowngf công đây ạ, nghe nói cả ăn uống có 700k 1 tháng thôi hi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công ui Nhím nhà mình cũng chuẩn bị đi học rùi mà mình thấy áp lực tâm lý thế không biết, nhất là khoản cho con đi học rùi chia tay con, hic hic
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình cũng hay xin cho mọi người có con muốn con vào học công lập ở các quận Từ liêm, long biên, cầu giấy Nhưng có 1 số mẹ cứ nghĩ "đến gặp hiệu trường là xong" tớ thấy cũng đúng, nhưng không phải ai cũng được tự nhiên, có 1 người vào - xin cho đi học. bị đuổi ra cũng chẳng có gì lạ haizzz Mà các mẹ, có con cần học trường công thì ới mình Mình xin được ở 3 quận trên đó
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nhưng trường công 3 tuổi mới nhận phải không các mẹ ... đứa lớn nhà mình mới gần 2 tuổi ... nên vẫn gửi tư ... tháng ngốn hết 4tr 2 chị em chưa kể tiền ăn, sữa, bỉm ... ](*,)
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công đúng rồi trường công 3 tuổi mới nhận, ví dụ mà đông quá còn phải bốc thăm nữa cơ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công đúng đó, nhà em đi học cũng học trường công đây, nói chung đỡ tốn kém hơn tý nhưng mỗi tội là các cháu đông quá mà cô chỉ có 2 người, hic
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công cho nên, khoảng 3 - 4 tuổi. bé có thẻ tự xúc ăn, đi tè rồi thì đi mới yên tâm, hic
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Tùy trường thôi mẹ nó ơi, có trường 2t nhận rồi nhé. Gần nhà mình có trường Họa mi 2t nhận đấy.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chưa xúc ăn cũng đc các cô huấn luyện đc, chỉ cần tè và ị tự giác đc là đc thôi. Còn con đi kiểu gì cũng đói ko sao hết, 1 năm con sẽ quen và lại lên cân ầm ầm ý mà