Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Theo quan điểm của tớ thì trường tư thục vẫn chăm sóc và dậy dỗ con mình đc nhiều hơn, cu nhà tớ 4t mà vẫn cho học trường tư thục. Còn trường công thì con mình phải tự lập, cái dì cũng phải tự hết. Mỗi trường có một lợ thế hơn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Gái nhà em về bảo với bố cô giáo đánh vào mông đít hjhj.. Chắc tại cái tội ương, ở nhà cũng bị mẹ tét mông suất
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bé lớn nhà mình cho học tư thục từ bé rồi cứ lần lữa vì bé gầy ,giờ 5t rồi nên chắc là học tư nốt thôi.Bé khóc nh quá thì mn cũng nên tìm hiểu lí do xem sao mn ah
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con trai mình cũng đã từng bị nhốt vào nhà vệ sinh ở trường Ánh Sao nghĩa tân đấy. Ban đầu bé không nói đâu, chỉn nhất định không đi học nữa và khóc lóc thảm thiết. Mãi sau mới tìm hiểu được đấy, bạn phải theo dõi giấc ngủ và trạng thái của con nhé.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công mẹ Mai ơi, chị cũng định xin cho con vào trường công Xuân ĐỈnh à, nhà e ũng định xin vào XĐ B ạ, con nhà e học trường tư được nửa năm rồi giờ muốn cho học trường công cho đỡ tốn nhưng vẫn lo các con thì đôg mà chỉ có 2 cô. có mẹ nào có con đang học ở Xuân Đỉnh ko ạ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công mình cũng đang tháng 9 này cho con đi học trường công đây, giờ đang đi học trường tư mà ngày nào đến lớp cũng khóc ầm ĩ giờ đi trường công còn khóc hơn nữa chứ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bạn ơi thử tìm hiểu xem thế nào, có thể một hôm nào đó đến tầm giữa giờ hoặc tầm giờ bé ăn ấy xem con sinh hoạt như thế nào, giờ bé đang có tâm lý sợ đi học, đến trường không thoải mái, không thích nên mới khóc như vậy, bé nhà mình cũng học trường công, đi học từ hồi lớp cơm thường thì rất ngoan, vui vẻ, không hề khóc, vậy mà khi chuyển sang lớp mẫu giáo bé, thời gian đầu bé cũng rất vui vẻ đi học vì bé nhà mình bình thường rất vui tính, nhưng một thời gian sau bé cứ thủ thỉ mẹ ơi con không thích đi học lớp lớn, con thích học lớp nhỏ nhỏ ở trên lầu của cô Trang cơ, rồi đi học thì khóc không chịu vào lớp cứ níu tay mẹ, mình tìm hiểu thì hóa ra lên lớp bé phải đi vệ sinh vào bồn cầu, trước giờ và ở nhà thì bé nhà mình toàn quen ngồi bô nên bé không biết đi bồn cầu, 1 cô ở lớp bé cứ mắng rồi e nghĩ có lúc còn đánh bé í nên bé mới có thái độ không hợp tác, bé nhà e phải dỗ ngọt chứ càng mắng, càng đánh thì bé càng phản ứng lại, thế là e phải xin phép cho bé nghĩ 1 tuần ở nhà để tập cho bé đi nhà cầu, và cho bé quên dần đi những việc không vui ở lớp kia, để cho tâm lý thoải mái một thời gian, trong thời gian đó thì bé tập đi nhà cầu được, được cả nhà khen ngợi động viên, bé đồng ý đi học lại, ngày đầu quay lại e phải dẫn bé vào nhà cầu rồi hướng dẫn bằng miệng để bé tự làm các thao tác, làm tốt rồi e khen bé rồi ra bảo với 2 cô lớp bé là bé biết đi cầu rồi, rất là giỏi, các cô cũng khen bé, từ đó bé mới lấy lại tự tin và giờ thì đi học rất ngoan và vui vẻ, các cô ai cũng khen. Nên tớ nghĩ là trong quá trình học trường mới vừa lạ cô, vừa lạ bạn, vừa chưa quen với cách dạy trong trường công, thêm vào đó trường công thường yêu cầu tự lập cao hơn nên bé còn bỡ ngỡ, rồi có thể gặp phải cô không hiểu ý bé, mắng bé hoặc phạt bé sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của con. Bạn thử tìm hiểu xem nhé. Mong bé sớm đi học vui vẻ và hòa nhập nhanh với môi trường mới.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con nhà mình đi học tư thục 2 năm rồi. Đầu T8 này là chuyển sang công lập đây. Mình đang lo ko biết con có yêu lớp mới không hay lại khóc lóc ko muốn học thì chết dở.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công thường thì trên này em thấy hơn 3 tuổi các mẹ mới cho con đi trường công vì trường công rẻ hơn nhưng chuyện các cô chăm như trường tư thì không có. đi trường công hầu như các con phải tự lập chuyện ăn uống rồi ạ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công may mà con nhà chị giờ cũng tự lập ăn uống được rồi. Học trường tư hiện tại cũng tạm ok nhưng giáo viên thay liên tục. Lớp cũng chuyển liên tục nên chị cảm thấy ko yên tâm. Mặt khác chị vẫn thấy học công lập được giáo dục bài bản hơn. Tất nhiên học phí thấp nữa chứ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công vâng, tự lập về ăn uống là cho con đi được rồi chị ạ. riêng về cái khoản học tập thì trường công có vẻ bài bản hơn. con em bây giờ mới chuẩn bị chập chững đi trường tư thôi ạ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Trơi ơi, con mình cũng tháng 9 này đi học trường mẫu giáo công đây. Lười ăn quá, 70 cháu 1 lớp, lo lắm.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công con em còn nhỏ lại mới đi học thì cứ cho con đi tư thục đã. Con sẽ đỡ sợ và thích đi học hơn công lập đấy. Con chị chinh chiến 2 năm tư thục rồi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hôm nay mình đã chính thức xin cô Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm cho con nghỉ học ở trường Tư thục. Ngày mai cho con nghỉ xả láng 1 ngày với ông bà ngoại để 1/8 sang môi trường mới công lập. Mình đã làm công tác tư tưởng với con 2 tuần nay rồi. Cho con xem trường, vẽ ra lớp học tại trường mới cho con nhưng có vẻ như con vẫn quyến luyến cô và các bạn cũ lắm. Con bảo con ko thích học lớp mới đâu, con thích lớp mẹ Hiền cơ. Hic, ko biết sang lớp mới con có chịu hợp tác với cô và bạn mới không. Cũng may lớp mới có 35 bạn chứ không phải 50 bạn như mẹ xác định ban đầu nên mẹ cũng đỡ lo lắng hơn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình thì ko nghĩ là học trường công thì bài bản hơn vì các trường tư thục đều áp dụng chương trình học chuẩn của bộ giáo dục, trường công lớp đông các cô ko thể chú trọng đến từng cháu như trường tư được nên các cháu tốt nghiệp trường tư thường có kiến thức vững hơn các cháu học trường công. Tất nhiên là điều này còn tùy thuộc từng trường và khả năng của từng con. Con của bạn mình mới chuyển từ trường tư sang trường công bạn mình kết luật là coi như chỉ gửi con chứ ko phải là đi học. Còn nhà mình thì xác định cứ trường tư đến lớp 1 thôi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Tư thục có nhiều loại em nhé. Nếu em cho con học ở những trường tư thục có tiếng 1 chút, HP cao cao 1 chút thì con cũng đc học hành, múa hát .... ok . Còn nếu học tư thục ở những trường có mô hình nho nhỏ thì chưa chắc đã bằng công lập đâu nhé. Rất may con nhà chị vào công lập Bách Khoa nên chị hoàn toàn yên tâm. Chỉ đang lo không biết con liệu có quen môi trường mới không thôi hay lại khóc lóc đòi về lớp cũ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chúc mừng chị nhé,cu nhà em cũng lười xúc lắm.t8 này con bắt đầu học tiếp không biết cu cậu có khóc nữa không đây.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bé nhà e học mẫu giáo nhớn còn lười xúc,lười ăn nữa ,ăn chậm nhất lớp m lo quá đi mất
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công ku nhà mình đã đi học trường công từ 1/8 rồi nhé, lúc đến cậu ta vẫn khóc như ở trường tư, lớp 42 cháu