Bé nhà mình được 4 tuổi mấy bữa nay thấy gì bé cũng hỏi, trả lời xong bé lại hỏi tiếp khiến mình rất vất vả mà mãi chẳng thể trả lời hết câu hỏi của con. Mình không biết phải làm sao nữa nhờ các mẹ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này chỉ giáo giùm mình nhé. thanks
Hihi kiên nhẫn là cách duy nhất mn ạ. Giai đoạn này là giai đoạn các bé tò mò về thế giới bên ngoài nên bố mẹ phải kiên nhẫn giảng giải để bé k có cái nhìn lệch lạc ạ
đây là giai đoạn tìm hiểu của con mà, con mình 1 ngày 400 câu hỏi ấy, mà cứ lập lại, mình trả lời 3 lần thì con hỏi lần thứ 4 sẽ hỏi lại con đúng câu đó, con trả lời được thì nói là con đã biết đáp án rồi đấy, giỏi thế, vậy là bé không hỏi nữa
Con mình gần 3 tuổi. Hỏi nhiều lắm nhiều lúc cũng biết là phải cố gắng giải thích nhưng có lúc mẫn kiên nhẫn thật
ôi con mình cũng thế, mà nhiều lúc còn bối rối ko biết trả lời thế nào, ví dụ như sao nhện có 8 chân, hay sao mặt trăng lại màu vàng...
Bé hay hỏi thì mình cũng hay hỏi. Làm cho bé hỏi riết bé cũng mệt, bé lại hỏi thì mình lại hỏi, làm cho bé hỏi riết cũng thông minh ^^
bây h bé trong đô tuổi khám phá thế giới các mẹ à, nhìn thấy cái gì cũng hỏi nhiều khi hỏi liên tục làm mẹ cũng chóng mặt luôn theo con
Đây là giai đoạn các bé tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh, bé không hỏi gì mới là đáng lo đấy mn ạ.