Các mẹ ơi 2 bé nhà mình bây giờ cũng lớp 1- lớp 3 rồi, nhưng từ trước tới giờ các bé đặc biệt ghét ăn tôm, cua, cá, ốc các mẹ ạ, hôm nào nấu gì liên quan tới các món trên thì các bé gần như không ăn cơm, ngồi phụng phịu mếu máo, bố mẹ thấy vậy lại thôi ko ép con ăn, con chỉ toàn ăn thit thôi, các loại thịt, thịt gì cũng thích, hic hic bây giờ con lớn rồi mà vẫn ko chịu ăn, mình sợ con thiếu chất quá, sáng nay vừa mua tôm về hì hục làm cho 2 con ăn, mang ra con nhìn thấy sợ quá, cả 2 chị em khóc khóc mếu mếu ko ăn, mẹ nói đủ kiểu, nhẹ nhàng ko nghe mẹ phải quát và rồi 1 trận lôi đình xảy ra, hic hic trên đường đi làm mà mình suy nghĩ quá các mẹ ạ, mình ko biết vừa nãy quát mắng con như vậy là đúng hay sai nữa, hu hu, các mẹ có cách gì hay không giúp mình với
Bé nhà em trước cũng vậy. Nhưng em kệ cứ cho ăn vì lúc đó còn nhỏ dễ bảo hơn. Trômj vía giờ lại thích ăn rồi.
Mẹ thử băm nhỏ tôm ra rồi mang rim với chút hành khô, cho con k nhìn thấy hình con tôm nữa xem con có chịu ăn k. Có khi nào bé nhìn thấy hình con tôm, con cá mà sợ k dám ăn k
Giống cháu mình, ăn cơm như ăn chay, sở trường chỉ có trứng với đậu + uống sữa quanh năm. Cứ ăn thịt với cá là nôn ọe... Haiza, ép mãi mà chả được. Chế biến các kiểu, nhờ cả đến "đầu bếp" dinh dưỡng nữa cũng ko ăn thua. Hy vọng con lớn hơn 1 chút, giải thích cho con hiểu và sẽ tiếp nhận dần dần.
Cảm ơn mn nha, mình cũng đang tính có lẽ phải băm nhỏ tôm ra rồi trộn với thịt cho con ăn xem sao, hic hic
hổi bé ăn bột ấy, c có xay vào cùng cho con ăn ko> chi phải tập cho từ bé xíu thế thì con mới quen vị :-ss
Hic, lúc đó mình lại ko nghĩ như vậy, thấy con thích ăn gì thì cho con ăn đấy, nghĩ lớn thì con sẽ thay đổi ai ngờ giờ càng ngày con càng ko động đến tí nào luôn
Chị thử làm ruốc tôm, cá xem sao, tóm lại là làm nhỏ hoặc giấu trong nem,xào...hoặc chấm cùng với sốt,nước gì con thích. Còn nếu ko thích hai mùi đó thì cứ để vậy,lớn 1 chút nữa hy vọng thích ăn