Bước vào phần thi hiệp sĩ giao thông, con tôi hào hứng, tự tin và đặc biệt có phần tò mò thích thú vì hiệp sĩ giao thông lại biết bay. Ở phần thi này bé chưa nhận biết được nhiều những lỗi thường gặp khi tham gia giao thông và thực sự với bản thân tôi là phụ huynh khi trợ giúp cho bé còn có lúc bỡ ngỡ bởi các tình huống vi phạm mà người lớn chưa phát hiện được. Thực sự tôi chưa hề dạy, hoặc nói với cháu về an toàn giao thông bao giờ, nếu có lần nào đó tôi bắt gặp cháu đá bóng trên đường cũng chỉ cầm roi quát nạt cháu, đánh cháu, cấm cháu không được đá bóng trên đường chứ không hề giải thích cho cháu biết như thế là vi phạm luật giao thông, hoặc có lần cháu ngồi xe taxi, cháu thò tay ra ngoài, tôi cũng chỉ quát cháu:“ Không được thò tay ra ngoài”, Lần đó con tôi có hỏi: Thò tay ra ngoài thì sao hả mẹ”, tôi chỉ giải thích với cháu: Thò tay ra ngoài là bị ô tô khác đi trên đường đụng vào sẽ gẫy tay”, tôi chưa hề cho cháu biết làm như thế cũng là vi phạm an toàn giao thông. Tôi nghĩ đây cũng là những lỗi chung của các bậc phụ huynh thường gặp. Là người trợ giúp con tham gia phần thi “ Hiệp sĩ giao thông” nhưng tôi nhận thấy, đây cũng chính là kiến thức bổ ích cho các ông bố bà mẹ, và hơn hết đó còn là trách nhiệm của chúng ta phải giáo dục con cái khi tham gia giao thông có ý thức từ nhỏ. Với phần thi này, bé nhà tôi còn rất bỡ ngỡ và chưa nhận biết được nhiều các tình huống vi phạm giao thông trên đường. Bởi vậy số điểm của bé rất thấp có 4/14 điểm. Tôi nghĩ phần “ Hiệp sĩ giao thông” để cho bé thi là rất thiết thực, thiết thực không những với các bé mà còn với cả các bậc phụ huynh.
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" Phần thi Hiệp Sĩ Giao Thông này cũng là cơ hội để các mẹ dạy con các kiến thức cần thiết , cơ bản thi tham gia giao thông nhỉ. Chúc 2 mẹ con đạt giải cao.
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" Nghe tiêu đề phần thi đã lôi cuốn hấp dẫn các bé đặc biệt là các bé trai rùi chic 2 mẹ con đoạt giải c nhé
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" cảm ơn mẹ cháu đã chia sẻ kiến thức giao thông, các bé được dạy từ nhỏ sẽ có ý thức cao.
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" tham gia cuộc thi con sẽ học hỏi được nhìu điều hay đấy, chúc con đạt giải nhé
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" phần thi này quan trọng nè hướng cho con chấp hành luật giao thông từ nhỏ
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" BTC cuộc thi có những bài thi rất hay các Mẹ nhỉ, tuần thi toán, tuần thi về giao thông. Qua những tuần thi này các bé sẽ hiểu biết nhiều hơn, bén nhạy hơn khi xử lý tình huống! Chúc các bé tham gia đều đoạt giải và giải quan trọng nhất là các bé vượt quá chính mình, hào hứng tham gia cuộc thi
Ðề: Bé là "hiệp sĩ giao thông" Không chỉ có các bé trai đâu nhá! Bé nhà mình khoái lắm, tiếc cái là chưa đủ tuổi..hihi Bé hay nói với mẹ là "con sẽ cố gắng uống thật nhiều sữa Cô Gái Ha Lan để nhanh lớn đi thi" hihi, nghe thấy con nói mà thấy thương. Mình đành cho bé thi ngoài giấy vậy...hihi