E có 1 con trai 3 tuổi, bé học mẫu giáo năm thứ 2 rồi, trc đây e hỏi gì bé hay kể tất cả con em nghe, bé trv nhớ lâu và nói rõ. Nhưng gần đây em phát hiện ra bé nói dối, em hỏi cô có cho con uống cam k bé nói có nhưng hôm ấy là hôm mình k mang cam thêm cho bé. Hỏi bé cô có la con ăn chậm k, xưa bé hay nói rõ cô la ntn , chẳng hạn ăn nhanh lên k đc ngậm. Nhưng h bé lại nói cô k la, cô thương con lắm k la gì con hết, cô khen con ăn nhanh. Bé từng kể cô bỏ các cháu xem tv để đi tắm và làm 1 số việc riêng dẫn đến nhiều bạn đánh bé nhưng giờ về nhà thấy bầm hay xước bé nói tự ngã, lúc đó k có cô. Em hỏi cô đâu sao k ở đó mà bỏ bọn con , bé lại bênh cô nói là cô bận đi vệ sinh tí cô vào ngay. Bé bị cấu, cáo, đánh nhưng hỏi bé k dám kể như trước nữa dù em cố gắng lựa lời , bé cứ nói là con ngứa con gãi, con đi tự vấp, con trượt chân v..v... E bối rối quá không biết phải làm sao, em hỏi dò cô giáo thì cô cứ vô tư trả lời bé em rất bình thường k có gì hết, k bé nào đánh bé em cả. Nhưng em biết chắc con em bị ăn hiếp vì rõ ràng những vết bấu sâu hằn móng tay , bấu cả lên mặt chảy máu giờ vẫn còn sẹo thì k thể tự gãi đc, nó sẽ biết đau mà. Các mẹ ơi em phải làm sao bây giờ? Trường chả có camera nên em k biết đâu mà lần, em lo lắng quá, mong mọi người cho em lời khuyên ạ
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Bé mới 3 tuổi mà cô giáo dạy bé nó dối đc như thế cũng không tin lắm, có thể bé tự ngã thật cũng nên. Vụ nước cam thì chắc là dối rồi. Cô giáo con mình thì cháu tự ngã cô cũng xin lỗi....
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Mình thấy trẻ con ở tuổi lên 3 lên 5 là rất nhạy cảm, việc gặp đc cô giáo tốt hay ko có thể ảnh hưởng đến tính cách của con sau này. Mình đã từng phải cắn răng nghỉ làm nhiều ngày để đảm bảo cho con có 1 cô giáo tốt trong giai đoạn cần thiết này. Nói chung, mình thấy đây là giai đoạn cần thực sự đầu tư cho tương lai, nên không thể lơ là đc
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Tại vì bé đc các cô đào tạo thế mà, cạnh nhà mình có cô dạy mầm non 1 lần vô tình mình bít đc những điều này đấy. Mọi ng ngồi vui cô kể là các cô đánh bé nhưng lại dạy bé là "cô yêu", "cô cho ăn socola" hic rồi nhiều bài lắm hỏi con ăn mấy bát cơm thì cháu nào cũng là " 2 bát", cô có đánh con k thì bao h cũng là k, bé nhà mình mấy hôm đầu đi học về đêm toàn giật mình choàng dậy và khóc thét. Hỏi về trường lớp, cô giáo là dúm hết ng lại và kêu mẹ k hỏi nữa, mẹ k nói nữa và khóc
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Cũng có thể là do cô dạy bé vậy, nhưng mẹ nó cũng phải xem xét ở khía cạnh có thể do tự bé nghĩ và nói vật, ở lứa tuổi này bé cũng hay tưởng tượng ra nhiều chuyện lắm, con gái mình 3 tuổi, cũng đi lớp, về nhà hôm nào cũng kể chuyện về nhân vật tưởng tượng của con, tất cả những gì xấu thì coi như của nv tưởng tượng hết (ở lớp ko hề có bạn nào như thế), đây cũng là 1 vd nhỏ thôi. Tìm hiểu kỹ nguyên nhân mẹ nó nhé.
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn ôi, chị thử tranh thủ 1 vài buổi chạy qua bất ngờ xem tình hình ntn, 1 lần, 2 lần còn tránh được chứ nhiều lần chắc khó tránh lắm ạ
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn mẹ nó kiểm tra lại con xem ạ, có thể các bạn khác bắt nạt bé nhưng cô dạy bé nói dối đó ạ, có gì chị xem xét phản ánh với hiệu trg thui ạ
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn cô giáo con mình cũng vậy đó, cháu có vết bầm hay gì là lúc đón cháu cô đã nói rõ và xin lỗi rồi
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Mẹ nó nên xem xét lại trường của con nhé, theo mình như thế là ko ổn nhất là đang tầm phát triển như thế này. Con tớ gần 4 tuổi, hôm nào đi học về mẹ hỏi cũng kể vanh vách ở trường làm gì, ăn gì, ai trêu chọc con, đánh con. Mà Trường các cô cũng hợp tác lắm, sáng đưa con đến mình chia sẻ, nhờ cô góp ý và uốn nắn cô cũng kể lại như con kể.
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn bé nhà mình mới được 2 tuổi thôi mà thỉng thoảng đi lớp về cũng thấy cháu xước tay chân, hỏi lúc nào cũng di học vui lắm. Mình nghĩ chắc cô bảo chứ cháu chưa biết được. Đúng như các mẹ nói thời điểm này cách dạy của gv rất quan trọng đến sự phát triển của cháu. Mình cũng lo không biết đến 3 tuổi có biết bảo như bé nhà các mẹ không
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Cu Tít nhà mình mới đi học được 2 ngày, thấy con thích đi học, về nhà rất vui vẻ, chiều đón là bảo mẹ: Ngày mai con đi học nữa nha Mẹ. Hy vọng con đi học sẽ suôn sẻ cho Mẹ đỡ lo lắng.
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn chị ơi cũng không lo lắm đâu, thời gian đầu bé hơi khó chịu chút thôi đứa cháu em con nhà chị cũng vậy cứ nói đi lớp và cầm ba lô là sợ và khóc toáng lên, nhưng anh chị vẫn cho đi sau hơn 2 tuần bé quen rồi chị ạ
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Cám ơn các mẹ. E cũng đột xuất chạy vào rồi mà toàn lúc con sắp ngủ hợc đang ngủ trưa, hic. E ddoiir trường nhưng brs lại k thích, bé kể lúc đổi trường các cô cứ ôm và nói đừng đi họ trường khssc. Mỗi yhasng e đều cho quà và tiền các cô, cô cứ khen và j cũng tốt tốt cả, e chả biết tính sao, hic hic
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Ôi vậy là cô dặn con nói thế rồi mẹ nó ạ. Mẹ nó chuyển trường cho con đi chứ mình nghe kể vậy mà suốt ruột lắm rồi. Vậy là do cô chẳng trông bé mà cứ đi đâu ý nên bọn trẻ mới đánh nhau mà ko có ai can đấy
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn Con em 20 tháng, e tính bé đc 22 tháng cũng cho bé đi học đây, mà thương con quá cơ,
Ðề: bé mình sợ cô và sợ bạn E đổi thì nó cứ nói muốn về lại lớp cũ, e cúng sốt ruột c ạ, ở nhà ăn 2 tireesng mới xong mà ọe lên ọe xuống , đi học chắc nó chả ăn đc bn c ạ, hic