Con bị bệnh nên nghĩ ở nhà không có lên diễn đàn, bé Minh Thiên thường rất chịu không bao giờ đòi ba mẹ, mà giờ đeo bám suốt...tội nghiệp lắm , bé bệnh không chịu uống sữa mà chịu ăn cháo, ...hên quá các mẹ à bé bệnh mà không sụt cân....giờ bé hết sốt và ban đỏ cũng lặn bớt rồi....cám ơn các mẹ nhiều.
Con bị bệnh , chỉ đòi mẹ bế mà ngủ nằm trên ngực mẹ thôi...nhìn con ngủ mơ màng mà mẹ rơi nước mắt... thương con lắm, do công việc nên ba mẹ bỏ con suốt ngày với bà ngoại.....chiều chiều là bà ngoại bế con ra ngoài cổng chờ ba mẹ, thấy ba mẹ về con mừng vô cùng...và nói " ba ..ba".....ai làm ba mẹ cũng có cảm giác này.
Thông báo các anh chị , em mọc được thêm một cái răng ...tổng cộng giờ là 7 cái..mà sao em mọc ở hàm trên không vậy tời...chỉ có hai cái ở hàm dưới thôi.....
Ôi anh Minh Thiên giỏi quá...hết bệnh là đẹp trai ngay à Mà anh mọc răng có nóng ko anh? Em mà mọc răng là nóng sốt nhiều lắm á
Anh MT mọc răng không có nóng gì cả, vì lúc 100 ngày có thoa là hẹ nhưng cũng không biết phải tác dụng của nó không?
Lucas cũng có thoa lá hẹ nhưng sao vẫn nóng kinh nhỉ? Anh MT khỏe ko anh? hai hôm nay sao anh ko vào nhà? Lucas qua thăm anh đây
Sao nhà mình vắng à, các mẹ ơi....tháng này MT không tăng cân gần 9 tháng cao 76cm, năng 10,5 kg thôi à, Mặc dù bé ăn tốt.......À các mẹ ơi em muốn mua váng sữa cho bé ăn mà không biết chổ mua, chỉ có em gái ở quận Bình Thạnh, mẹ nào biết chỉ dùm để em gởi mua ạ!