Chào các mẹ bé nhà em giờ được 12 tháng rồi hồi bé thì chả sao tự nhiên dạo nay ngủ là cứ nằm úp lại dù mình đặt lại thì cũng chỉ được mốt lúc là lại tự động trở người lật lại. có bé nào như bé nhà em không làm thế nào để cho bé bỏ thói quen này.
Ðề: Bé nhà em hay nằm úp khi ngủ để cho bé tự nhiên thôi, nhưng nếu thấy bé nằm úp lâu quá thì phải giúp bé đổi tư thế lại
Ðề: Bé nhà em hay nằm úp khi ngủ Bé nhà mình toàn năm như con ếch ý, úp xuống, 2 chân co lại, chổng mông lên, trông buồn cười lắm.
Ðề: Bé nhà em hay nằm úp khi ngủ bé nhà em 10,5 tháng cũng tự dưng sinh ra nằm úp. Em chỉ sợ con bị chèn vào mũi nghẹt thở thôi, nằm ngủ lúc thì vật vã bên này bên kia, lúc thì nằm sấp xuống