Bé nhà em được 11 tháng, có 7kg thôi ạ, bé rất lười ăn, cháo và sữa đều lười, chỉ thích ti mẹ. Em đi làm cả ngày, mà sữa cũng không mát nên con bú không hề lên kg. Lịch ăn của bé nhà em tn ạ: 7h: 1 bát cháo con 9-10h: 80-100ml sữa 12h: 1 bát cháo con 15-16h: 80-100ml sữa 17h30: 1 bát cháo con 19h: sữa chua 20h: 80-100ml sữa buổi tối và trưa bú mẹ cháo em cũng chịu khó thay đổi món, thêm dầu ăn, phô mai đều đặn em cho bé uống physiolac Chán quá các mẹ ạ, nhìn con mà chẳng muốn làm gì cả. Bé còi nhưng trộm vía biết cũng khá nhanh, gần 11 tháng đi được 5-6bước, gọi bà, mẹ khá chính xác. hỏi bố, bà, mẹ đâu bé nhìn đến người đó, một số đồ vật bé cũng có thể chỉ. Các mẹ có cao kiến gì thì giúp mình với ạ, đi khám dinh dưỡng ở Bạch mai bs bảo thế còn muốn con tn nữa, bó tay luôn, hic
Ui, mình cùng cảnh với chủ top. 3 ngày nay con nhất quyết ko ăn uống gì chỉ ti mẹ. Bé nhà mình còn ko uống sữa ngoài cơ, ngày chỉ có 3 lần cháo hoặc hộp sữa chua hoặc hộp váng sữa thôi ý. Thử đủ mọi cách mà con vẫn nhất quyết ko ăn. Nhìn con còi cọc mà stress quá.