Cần giúp: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi bunkhue, 14/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thanhhuong89

    thanhhuong89 Banned

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    đúng rồi, trẻ con ăn nhiều mì gói ko tốt, dễ bị nóng trong đó bạn.
     
    Đang tải...


  2. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Nhớ kỉ niệm với Ta Ta cũng gắn liền với mì gói.

    Ta Ta thích nhất ăn mì trụng khô, nhóc 3 tuổi à, bốc tay ăn lấy ăn để, ăn với sốt cà rồi chùi tèm lem như mèo con.

    Ăn xong nhóc bưng đĩa bằng 2 tay nói: "more, more". Còn mình cười trêu nó: "No hả, Ta Ta no hả?" Nhóc gằng giọng, nói lại chậm rãi: "No, more, more"

    Yêu quá chừng ^^
     
  3. namsinhway

    namsinhway Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    trời ơi , tui thấy ăn mì gói uống dr.Thanh cho nó mát :))
     
  4. hoanhu

    hoanhu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Bổ sung cho các mẹ cách nấu mì ăn là ghiền nà:
    Nguyên liệu: cho 1 người
    1 gói mỳ tôm
    1 quả trứng gà tươi
    1 nắm giá đỗ (rửa sạch, để ráo nước)

    Cách làm:
    - Đun (khoảng 1 bát ô-tô) nước sôi, thả mỳ, cho các gói gia vị vào.
    - Mỳ chín (đun lâu hay chóng là tùy sở thích ăn mỳ của mỗi người), vớt ra
    bát có lót giá sống ở dưới.
    - Đun nước mỳ tiếp cho sôi, chần lòng đỏ trứng gà, vớt ra, đặt giữa bát có
    mỳ.
    - Dội nước sôi lên trên và .........hít, hmmmm.....thơm quá! Mỳ gói có
    khác :D

    Bác nào thích cay thì cho vài lát ớt hoặc tương ớt lên trên, mấy cọng hành chần là đủ màu sắc xanh, đỏ, da cam, trắng, vàng bắt mắt nhé.
    Thôi, mời các bác cứ tự nhiên đi nhé. Viết đến đây em cũng.... thèm!!! Đói quá rồi
     
    Carrot-iu thích bài này.
  5. Carrot-iu

    Carrot-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Trời, nấu mì cũng công phu quá vậy. Hồi nào giờ nhà mình chỉ có cho mì vào bát và chế nước đun sôi trực tiếp vào, cuối cùng là chén thôi, không nhiều giai đoạn công phu như mẹ chỉ đâu, nhưng hình như cách mẹ chỉ sẽ ngon hơn thì phải
     
  6. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Tiện đây mình cũng xin chia sẻ cho các mẹ cách chế biến mì có lợi cho sức khỏe nè, các mẹ tham khảo nhé.

    Đối với nhiều người thì Mì Ăn Liền luôn nằm trong danh sách những món ăn “Không được đụng đến”. Nhưng không hẳn là như vậy, ngày nay các nhà sản xuất mì gói trong nước đã chú trọng hơn đến vấn đề sức khoẻ người tiêu dùng và tung ra những sản phẩm có lợi cho sức khoẻ.

    Đầu tiên là không nên quá lạm dụng mì ăn liền trư khi bạn có những việc cấp thiết. Để trục xuất những “kẻ phá bĩnh” có trong mỳ ăn liền thì cần một khoảng thời gian từ 1-2 ngày, nhất là những chất bao ở cọng mỳ (shortening – đây là một chất không thể thiếu được trong việc bảo quản mì gói, nó sẽ bao cọng mì lại để tránh tiếp xúc với không khí để bảo quản mì gói, căn bản đây là một chất không gây hại cho sức khoẻ nhưng nếu dùng nhiều thì sẽ không tốt).

    Để làm biến mất sự hiện diện của những chất bao cọng mỳ (shortening) để bạn có thể thưởng thức Mì Ăn Liền một cách thoải mái hơn thì cần phải dùng đến những kỹ thuật cá nhân sau đây:
    - Đun sôi cọng mỳ trong nồi nước chứ không nên đổ nước sôi vào tô rồi ăn ngay. (để nhanh hơn thì chỉ cần xả nước vào mì trước khi nấu cũng loại bỏ được kha khá chất này)
    - Khi cọng mỳ chín, bỏ vào rổ cho ráo nước, xóc rổ 3 hoặc 4 lần trước khi sử dụng.
    Sau bước trên thì bạn có thể sử dụng mì gói 1 cách thoải mái như nấu với gói gia vị như hướng dẫn bên dưới, chiên xào ăn lẩu ……
    - Đun một nồi nước sôi khác (phải nhớ là đun sôi một nồi nước khác nhé, vì nổi nước cũ bao nhiêu Shortening nằm trong đó đấy) bỏ mỳ đã chín vào, bỏ gói dầu và rau củ (nếu có) vào, tắt lửa rồi sau đó bỏ gói bột nêm vào trước khi ăn. (Cần phải bỏ bột nêm vào sau vì trong bột nêm có mì chin vì vậy bạn không nên cho bột nêm vào trước khi nấu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn)

    Hy vọng với những thông tin và thủ thuật trên có thể giúp các mẹ yên tâm tâm hơn khi sử dụng mì gói, một món ăn không thể thiếu được trong mỗi gia đình người Việt. Với những kỹ thuật này thì chắc chắn là phải mất nhiều thao tác và thời gian chứ không thể ăn... liền nhưng bù lại, chúng ta có thể yên tâm hơn khi thưởng thức tô mỳ thơm ngon và tiện lợi
     
    rinkhin thích bài này.
  7. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Cám ơn bạn chia sẻ kinh nghiệm, mình chưa bao giờ trần mì qua nước như thế. Làm như vậy mì có bị chín quá không vậy bạn? Nhà mình ai cũng thích mì, mì gói là lực chọn số 1 vào mỗi buổi sáng...;)
     
  8. rinkhin

    rinkhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    cái này có được đấy mẹ nó hỉ, mà mình vẫn chỉ mún cho mí bé ăn mỳ ít lại thui, chứ ko người giống cọng mỳ lun quá
     
  9. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Hì, hồi đó, còn là sinh viên, mấy đứa bạn miền Trung về quê mà vào thể nào cũng đem một xấp rất nhiều bánh tráng :D Mình hay ăn bánh tráng bỏ vô mì gói :D Hihi,

    Chuột gặm bánh tráng 1 nửa, nửa còn lại là mình xơi :)) eo ôi!
     
  10. nhamdoanhdoanh

    nhamdoanhdoanh Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Me Lala làm mình nhớ tới hồi sinh viên quá. Món ăn của mẹ Lala độc đáo quá, em xin chào thua: bánh tráng+ mì gói (món ăn 1 không 2).
    Bí quyết nào mẹ tồn tại đến bây giờ vậy ?(chuột gặm bánh tráng mà còn ăn dc, kinh khủng thiệt)
     
  11. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Hihi, LaLa chỉ làm theo bí kíp của người xưa là, lấy độc trị độc thôi :)

    Nói chứ nghĩ hồi xưa cũng liều thiệt, mấy lần đầu chơi chiêu hòa nhã, nó ăn, mình không ăn, nó vẫn cứ tấn công. Thế là mình quất luôn :D

    Mẹ nhamdoanhdoanh có kỉ niệm nào vui vui như vậy hok :D share cho mọi người với :D
     
  12. Carrot-iu

    Carrot-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Re: Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    cái chất bảo quản cộng mỳ (shortenning) mẹ Bunkhue nói, lần đầu tiên biết đó. Mình thì k cho con ăn bằng cách chế nước sôi vào tô mỳ gói, có nấu chín, nhưng bỏ qua cái khâu trụng để xả cái chất kia đi. Từ giờ sẽ bổ sung thêm bước này nữa hehe...
     
  13. sau.rieng

    sau.rieng Banned

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Mỳ gói còn chứa cả chất điều vị nữa đấy các mẹ, mà ăn nhiều chất điều vị có thể gây bại não trẻ. Người lớn ăn còn hại huống gì trẻ em. Các mẹ hạn chế cho bé ăn mỳ đi nhé.
     
  14. muahenongbong

    muahenongbong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Bé nhà mình cũng thích ăn mì lắm. Cứ đợi đến tối là đòi ăn mì với trứng... mình lúc đầu cũng không cho con ăn, nhưng cứ la con hoài cũng không phải cách nên mình đã tìm loại mì tốt hơn cho bé... và trần mì sơ qua nước trước khi nấu cho bé ăn... bé rất thích. Đất không chịu trời thì trời phải chịu dất nhỉ.
     
  15. connaingongac

    connaingongac Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Bé thích ăn mì thì cứ cho ăn thôi, trẻ con được thỏa mãn nó sẽ không chán ngay ấy mà... Với lại mì gói bây giờ cũng nhiều loại tốt cho sức khỏe, không vấn đề gì đâu...
     
  16. muathukhongnang

    muathukhongnang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Mình trần mì sơ, bỏ nước đầu đi, sau đó lấy nước xương nấu mì cho bé, rồi tùy theo trong nhà có gì thì cho vào, như: tôm, thịt bò, thịt gà hay trứng... Nhất thiết phải cho rau xanh vào, bé muốn ăn mì thì phải ăn hết rau...Vì bé nhà mình lười ăn rau... nên đây là bí quyết dụ bé ăn rau của mình đó nha...
     
  17. concobexinh

    concobexinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    Bé nhà mình cũng thế đó các mẹ ơi, thích mì gói lắm, nhưng thích mì xào... con biết tự xào với trứng, mẹ không cho ăn là ra xin bố, bố thì chiều con mà...
     
  18. Just4Fun

    Just4Fun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    hehe, em mò đến tận trang này để xem có ai phát hiện ra không, may mà gặp chị :). không biết thực hư thế nào, nhưng em ko bao giờ ăn mỳ Reeva 3 miền này đâu, PR phản cảm quá :|
     
  19. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,757
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    ăn mì nóng thỉnh thoảng ăn mới được chứ ăn nhiều nóng ghê mà lại không có nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.Thằng nhỏ nhà em cũng hay đòi ăn cái này em thỉnh thoảng mới cho ăn ,em hay tích rau tủ lạnh và thịt bò nấu với mì hoặc trứng cho có thêm chất dinh dưỡng.
     
  20. ngocvh

    ngocvh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhà mình cứ đòi ăn mì gói!

    mì gói là một món rất hấp dẫn đối với các bé . nhưng các mẹ đừng cho các bé ăn nhiều
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này