Các mẹ có ai trường hợp như bé nhà mình không? Hôm đưa con đi khám, cái răng hàm này sâu lâu rồi, hàn 1 lần rồi, sau thấy con kêu đau, đưa ra Việt Pháp thế là họ nhổ béng đi, rồi bảo phải đeo hàm giữ khoảng tầm 2-4 triệu. Vì răng này phải đến tầm 10-11 tuổi mới mọc lại. Mình về tra mạng, thấy mọi người khuyên ko nên nhổ sớm răng hàm mà cố duy trì, chữa, để kéo dài, giữ cho hàm phát triển và răng 2 bên đỡ bị xô lệch. Giờ tính sao các mẹ? Có nên đẹo hàm giữ khoảng ko, và lỡ nhổ rồi phải làm sao? Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn hộ mình với nhé/ Địa chỉ nào khám chữa răng uy tín nữa, hay là phải ra tận Viện Răng Hàm Mặt TW. Giờ cảm thấy ko yên tâm khi ở VP nữa.
nói đến chuyện răng con nhà mình mà chán đời, vừa sâu vừa sún, chả biết làm thế nào, để tự nhiên đi mn, đừng can thiệp sớm quá.
bé nhà em ăn nhiều kẹo quá cũng sâu hết răng rồi, vừa đi hàn trám bên Việt Mỹ, ôi chán lắm cơ. các bác sỹ còn đang khuyên nhổ răng sâu hỏng đi tránh ảnh hưởng tới răng mới
Mình và chị mình cho bé lên viện RHM bé khóc kinh khủng, sợ lắm. Sau đó bé lại đau răng lại chị mình cho ra nha khoa Shinbi. Chả hiểu sao ra đây phòng ốc đẹp, bác sĩ nhẹ nhàng hay sao mà anh ta nằm im. Với bác sĩ làm cũng nhanh gọn nhổ vèo cái xong. Anh ta chẳng khóc tý nào. Giờ mà có kiểm tra răng miệng anh ta toàn bảo ra bác sĩ Hòa.