Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cbi cách đây mấy tuần rùi, ngày nào cũng nhìn mấy cái giỏ đồ đó tưởng tưởng ra lúc đùm đúm đi sinh. Ông xã thấy bụng tụt thấp bảo: để a vuốt thêm cho bụng nó tụt thêm để cho mau đẻ, mãi chả ra. Tuần nay ko dám đi ctac xa vì trực chiến vợ để lúc nào là lên đường thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mình theo KCC thì cuối tuần này cũng mới đc 38 tuần ( dự sinh vào 19/8 mà), Nhưng tuần trc đi SA thì bác sỹ lại bảo là đc gần 40 tuần rồi, kêu 4/8 thì sinh nên mình chưa biết thế nào nữa. Em bé SA hôm thứ 2 tuần trc thì đc 3.2 kg.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ui, mẹ nó mang vào viện những đồ gì mà những mấy giỏ đồ to tướng kia?mình trước khi chuẩn bị đồ đi sinh cũng đi hỏi bạn bè, người quen vừa sinh xong ở PSHN cả đẻ mổ và đẻ thường để chuẩn bị, tất cả chỉ có 1 giỏ và còn thừa 1 vài thứ thì cho vào cái túi bóng thui.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hìhì... thế mẹ nó và mình ngày dự sinh cũng gừn gừn nhau, KCC của mình là 11/11, thứ 6 này mới tròn 38w. 40 tuần chắc bs tình theo tuổi thai sa, nhưng mình thấy bảo ngày dự sinh thì tình theo KCC.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... he he, ừ, đúng là tớ vừa mua tã giấy, vừa mua quần tã, lại cả mua tã chéo và giấy lót phân su nữa =)) ôi mình đúng là...gà, hihi, ko sao thừa còn hơn thiếu vậy, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... gà nhưng cũng có cái hay đó mẹ nó ak, thỉnh thoảng hết cái này lấy cái kia ra dùng vậy hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình KCC 12/11, dự sinh 18/8 đây, hôm trước 36w2d đăng ký trong bệnh viện Bưu Điện, con được có 2.6kg, sốt ruột quá 37w ra 32 Phùng Hưng SA, con được 3.1kg, chẳng biết đằng nào mà lần cả. Cũng đang hy vọng con ra đủ ngày đủ tháng cho sang tháng 7 âm đây. Dạo này cũng thấy ì ạch quá, thỉnh thoảng còn thấy đau bụng nữa hic...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi, tớ còn mua nh hơn ấy: tã xô (nghe lời các cụ), miếng lót sơ sinh, quần bỉm dán, tã chéo, giấy lót phân xu )) Mà cái nào cũng mua bịch to đùng, k hiểu dùng kiểu gì đây )
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em vừa qua nhà mẹ nó nghía đồ, toàn đồ mình thích, mình thích nhất hàng của Lullaby,Mio, chất đẹp kiểu dáng và màu sắc trang nhã nữa. Tiếc là đã sắm hết đồ cho con, nhưng chắc sinh xong lại sắm loạt nữa, chắc lúc đó sẽ qua ủng hộ mẹ nó nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, hôm nay mình vui quá đi. cho con đi khám mốc 37w, các chỉ số đều bt và bé đã tháo đc dây rốn quấn cổ rồi, DKLĐ cũng ko thấy tăng thêm (97mm), m đang sợ bé nhà m đầu to khó đẻ mà. Mà đến hnay là bé đc 3590g rồi (trộm vía). Sáng nay mm cũng đã đi xin giấy chuyển viện để sáng mai vào viện làm HSS đây, xin giấy cũng nhanh lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... trộm vía con, bé nhà mình 37w4d được 3.8kg, DKLĐ 93, bs bảo thai to nhưng đầu bé không to nên vữn đẻ thường được. hihi....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi trời, e vừa đi khám tuần 37 về các mẹ ạ, con e được 32,75gr mà bsy kêu to quá mà e lo, Vậy mà gặp đựoc mẹ rongcon12 còn hoành hơn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ôi các bé nhà các mẹ trộm vía quá, em nào cũng 3,5kg trở lên, trộm vía, trộm vía.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... cháu bị vượt chỉ tiêu mẹ nó ah, bố mẹ cháu đưa ra chỉ tiêu 3.5kg thôi, mặc dù thời gian cuối này mẹ cháu ăn ít (nhiều lúc cố tình ăn ít đi), ngủ cũng ít, thế mà trộm vía con.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Từ trc đến giờ lần nào đi khám sau câu đầu tiên ngôi thuận, bs nào cũng bảo sao e bé này đầu to nhỉ, hic. Trộm vía lần này bs k kêu như thế nữa. M đang hi vọng có thể đẻ thường đc, vì đọc trên này có mẹ lúc đẻ, LĐ của con là 108 mà mẹ ấy vẫn đẻ thường
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Của mình bình thường thì đều lắm, nhưng mà 2 cái tháng cuối trước bầu thì nó bị sớm 1 tuần hay sao ấy, ko nhớ rõ nữa Cách tính này hay nhỉ, nhẩm khá là nhanh ý. Nếu theo các tính này thì mình 21/8 này sinh rùi, sớm hơn dự sinh của bs 10 ngày lận đó
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi, các mẹ thích nhé, con trên 3kg là mừng rùi. 3 hôm nữa em mới tới lịch khám, mà tuần 36 ko biết bs có tính cân nặng của con ko, vì vài tuần bs mới cho sa một lần mà. Sốt ruột quá. Mẹ Lindan.bui tính sinh ở đâu thế? xin giấy chuyển viện ở phòng gì mẹ nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... trộm vía các bé rồng nhà các mẹ pt tốt quá e đợt 37w đi sa con đc có 2,5kg thôi, buồn thối ruột dù bsi bảo như thế là chuẩn r chẳng biết mấy hn e hồi hộp mong ngóng con hay sao mà cứ mơ đị đẻ í nhưng mà đẻ ngon lành