Khác: Bé sinh tháng 8/2012...

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tholau, 19/12/2011.

  1. tholau

    tholau Thỏ & Gấu

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    11,332
    Đã được thích:
    2,840
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    chị cũng chỉ thích :h:.5kg thôi cho dễ đẻ nhưng tại vì mẹ tăng kg nhiều béo ú mà con vẫn bé, toàn vào mẹ nên... :(
     
    Đang tải...


  2. linhdan.bui

    linhdan.bui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Mẹ BesHoai ơi, hôm nay m cũng đi làm HSS rồi, đông khủng khiếp luôn, cũng qua các bước như của mẹ nó, nhưng hôm nay đông quá nên dù đã kẹp tiền lúc xn máu nhưng vẫn ko lấy đc kq theo giờ bs hẹn, hậu quả là lúc về cửa số 3 để đăng kí hồ sơ thì cái e làm ở đó bảo hết giờ chiều quay lại hoặc khi nào đi đẻ thì làm. Vì muốn cho dứt điểm nên mình lại lót phong bì 100k nữa. Hic, để lộ đầu phong bì ra ng ta mới nhận hồ sơ cho m đấy, mà lúc đó mới 11h15 thôi nhé. Vậy là m tốn kém hơn mẹ nó 100k, nhưng dù sao thì cũng xong rồi. Hic
     
    BesHoai, tholautomato88 thích.
  3. tomato88

    tomato88 Một cây làm chẳng nên non

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,342
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Em giờ cũng cố vớt vát cho con đc >=3kg là em hạnh phúc lắm rùi, hqua e đi sa về, mốc 36w con mới đc 2545gr, :(!!! Bao nhiêu "lỗ lực" ăn uống thì vào hết mẹ rồi!!! Hức hức!!!

     
    tholau thích bài này.
  4. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Chịu khó uống nước mía đi chị sẽ vào con ko vào mẹ đâu ah. Hai mẹ con cháu đi siêu âm đây lát vìa báo cáo típ với cả nhà.
     
    heovuitinhtomato88 thích.
  5. nghiahoa

    nghiahoa Me TinTin

    Tham gia:
    2/8/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    1. Đồ của ku Tom:
    - Tã giấy Newborn 1 của Huggies: 1 bịch
    - Khăn ướt Nuna: 1 gói
    - Tã chéo: 5 chiếc (thấy bảo dũng tã và quần áo ở viện có nhưng e sợ ko đủ hoặc ko sạch nên cứ mang đi phòng)
    - Quần áo sơ sinh: 2 bộ (1 cũ, 1 mới)
    - Quần đóng tã: 2 chiếc (nếu dùng tã viện e định dán thẳng tã giấy vào tã, nên chỉ mang 2 cái đi phòng)
    - Bao tay, chân: 4 bộ
    - Mũ thóp dán: 2 c
    - Mũ buộc dây: 2 c
    - Chiếu đái bibi: 2c
    - Khăn sữa: 10c
    - Chăn ủ mỏng: 2c
    - Khăn bông: 1 c (dùng kê đầu gối cho bé)
    - Giấy lót phân su: 1 túi
    - Sữa Nan 1: 1 hộp 400g
    - Bình sữa 150ml: 1 bình
    - 1 hộp tăm bông, 1 hộp gạc lưỡi, 1 hộp băng rốn, 1 lọ nước muối sinh lý
    - 1 khăm bông bay
    - 2 chậu nhỏ (rửa mặt và vs cho bé)
    - Cốc, thìa
    - Dao, đũa, son (lúc về)

    2. Đồ cho mẹ
    - Bỉm cho mẹ: 1 bich 10c
    - BSV Diana cho mẹ: 1 bịch
    - Tất mỏng: 4 đôi (vì e mới mua nên cứ cảm thấy ko vừa, chân h to quá, nên mang nhiều đi xem đôi nào vừa thì đi)
    - Quần áo dài sau sinh: 2 bộ (cũng ko biết vừa cái nào nên mang đi cho ytam)
    - Bông gòn nhét tai: 1 gói
    - Mũ, khăn, kính đội khi về
    - Khăn ướt: 1 bịch
    - Giấy ăn: 1 gói
    - GVS: 1 cuộn
    - Kẹp tóc, buộc tóc, lược
    - Cốc, thìa, đũa, chậu nhỏ
    - Quần lót giấy: 2 gói
    - VS cá nhân: KĐR, bàn chải, nước súc miệng
    - Cặp lồng (để mua cháo)
    - Khăn mặt: 1c; khăn lau người: 1c
    - Sữa cho mẹ: e tận dụng hộp sữa bầu
    - Thẻ BH, CMT (gốc); 2 bản photo, sổ y bạ, phong bì
    - Tinh nghệ

    Em mang những thứ đó, bỉm mẹ bỉm con cũng đã hết 1/2 giỏ rùi mà. E xếp 1 giỏ (của con) và 1 túi xách nhỏ (của mẹ). Như vậy có nhiều quá ko ạ, tính e cứ tham lam, lúc nào cũng sợ thiếu.
     
    tomato88 thích bài này.
  6. nghiahoa

    nghiahoa Me TinTin

    Tham gia:
    2/8/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Dự sinh theo KCC thì hnay e đã 40w1d rùi ạ, mà có thấy hiện tg gì đâu ạ, e vẫn lượn ầm ầm. Chắc của e là theo sa thôi thì hnay mới 38w2d
     
  7. nghiahoa

    nghiahoa Me TinTin

    Tham gia:
    2/8/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Các ông mong được gặp con, nhưng chắc ra được vài ngày thôi ạ, c e còn trẻ con lắm, trộm vía con ngoan thì ko sao, con mà quấy lại bảo thà con cứ ở trong bụng thêm vài ngày nữa đi...
     
  8. nghiahoa

    nghiahoa Me TinTin

    Tham gia:
    2/8/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    E nhờ người nhà mua lá tắm người Dao rùi ạ, thấy mấy bà chị chồng toàn tắm
     
  9. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Em uốngd nc mía với ăn cua ghẹ nữa, chị có w xơi 2 thứ đó mà 1w vèo phát từ 1800g lên 2400 đó.
     
    tomato88 thích bài này.
  10. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Chiều nay hai mẹ con cháu đi siêu âm, hức hức hum nay ng quen nghỉ siêu âm gặp một ông phán xanh rờn con em giừ đang ở tuần 37w, nặng 2900kg và dự sinh cuối tháng 8 trong khi by giờ là 39w, con hum siêu âm 37w nặng 3.2kg. và ngày dự sinh từ đầu cho tới giừ là 10/8...........huuuuuuuu chán chả buồn hỏi thêm gì nữa vìa thẳng lun.
     
  11. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    e đang đc choa 3 bịch lá tắm, và lá uống của người Dao to đùng tha hồ dùng :d các chị cơ quan em dùng rùi và cho phản hồi rất tốt.
     
  12. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Hum í cũng đông lắm, chắc số mình may mắn :D
     
  13. me_ku_bin204

    me_ku_bin204 yeusuame.com

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    4,814
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    lâu lắm em mới vào đây ạ - nhà mình chắc làm HSS hết rồi - có mẹ nào thấy mún sinh chưa hhii- giờ này chắc nặng nhọc lắm rồi nè :x. Chúc các mẹ và bé luôn mạnh khỏe, bình an. chắc chắn lúc 2 mẹ con gặp nhau sẽ rất là khó tả đây hihi, em mất nguyên 2 ngày cứ ngắm con thôi, vui lắm í ạ
     
  14. Familygiaminh

    Familygiaminh mẹ yêu chíp ^^

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    post cái này cho các mẹ sinh rồng đọc nhé

    Sinh con năm nhâm thìn tháng nào tốt ?
    Năm 2012 là năm Nhâm Thìn.
    Tháng 1 âm là tháng Dần, cứ vậy lân đến tháng 12 âm là tháng Sửu.
    Như vậy luận được năm Rồng là thân xác con Rồng, sinh tháng nào là lồng vào xác hay gọi là mặc áo con thú đó.
    Từ đó luận giải như sau
    - Sinh tháng 1 âm, tức tháng Dần thì thân Rồng mặc áo Hổ, thân Rồng dài, thân Hổ ngắn, vì vậy khó vừa nhưng mượn được cái oai, cái uy. Tuy nhiên lẫn lộn cái uy của Rồng và cái Oai của Hồ đâm ra ko tốt lắm. Nhất là lúc này còn rét mướt, khó mà thi triển được hết tài năng.
    - Sinh tháng 2 âm, tức tháng Mão, thân Rồng mặc áo Mèo khá chật chội, nhưng lại thể hiện được oai linh, sắc sảo và sự nhanh nhẹn. Thời tiết đã hửng hơn, hoa thơm đua nhau nở, Rồng có thể vẫy vùng dù trên trời hay dưới nước, nhưng đặc tính làm như mèo mửa thì không tránh khỏi, vì vậy chỉ làm những việc khuấy nước động trời chứ không làm việc vặt, việc linh tinh. Tính cách vượt khó vượt khổ tốt, luôn nêu cao tinh thần khó khăn khắc phục. Nếu bình bầu Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh thì xem ra tháng 2 âm là chiếm được cả.
    - Sinh tháng 3 âm, tức tháng Rồng, thân Rồng mặc áo Rồng, vừa khít, nhưng đơn điệu, thiếu hòa đồng. Tốt nhưng cô đơn. Công danh lợi lộc, phúc thọ tuy chẳng hơn ai nhưng cũng khó có ai hơn được mình.
    - Sinh tháng 4 âm, tức tháng Tị, thân Rồng mặc áo Rắn, ẩn chứa nhiều tính khí độc ác, thâm sâu khó dò. Bảo thủ và ương ngạnh, lạnh lùng và hung hiểm hoặc lầm lỳ. Không ham giầu sang, chỉ cầu no đủ, hiền nhưng cục tính. Tháng này rắn cũng hay lột da để chuẩn bị đón Hè về với cái áo mới, vì vậy Rồng và Rắn rất dễ bị Làm thịt khi đang thay áo.
    - Sinh tháng 5 âm, tức tháng Ngọ, thân Rồng mặc áo Ngựa, Long Mã rất hay bay nhẩy, khó mà ở đâu lâu được. Đến không báo trước, đi chẳng biệt từ. Người này dễ xa gia đình từ sớm, lập gia đình cũng khó ở nhà. Đi phát tài thì dễ mà tích kiếm tụ tài thì khó. Càng già càng phù hợp với việc làm công đức, việc thiện.
    - Sinh tháng 6 âm, tức tháng Mùi, thân Rồng mặc áo Dê, dễ mắc tính trăng hoa, dễ rung động trước cái đẹp, khó có gia đình yên ấm, hạnh phúc. Ham danh lợi, háo giầu sang, mê tửu sắc. Khó giầu, ăn chơi thì dễ, đập phá thì nhanh.
    - Sinh tháng 7 âm, tức tháng Thân, Long Hầu, tháng của giầu sang, phát tài. Một sự năng động và rất thông minh, tuy nhiên có nhiều mạo hiểm nên dễ sảy chân, thành công thì rực rỡ nhưng sảy chân là xuống vực thẳm. Thời thế tạo anh hùng, nhưng người sinh tháng này có thể làm anh hùng tạo ra thời thế, luôn tìm cách hưởng lợi và tạo điều kiện tốt để hưởng lợi. Túc trí đa mưu, đa mưu quỷ kế. Chiếm được giầu sang phú quý thì cũng rất nhiều rủi do về tuổi thọ, sức khỏe.
    - Sinh tháng 8 âm, tức tháng Dậu, thân rồng mặc áo da gà là dễ bị cảm lạnh đột ngột, trời chưa tối đã muốn đi ngủ, trời chưa sáng đã muốn thức giấc. Người sinh tháng Gà này thường có tâm hồn nghệ sỹ, thích làm công không, thích sống vì cộng đồng hơn cho mình. Nếu hoạt động chính trị thì rất tốt, có thể để lại tiếng thơm cho hậu thế.
    - Sinh tháng 9 âm, tức tháng Tuất, thân Rồng mặc áo da Chó, vốn dĩ Thìn - Tuấn xung nhau, nên người sinh tháng 9 rất dễ thất bại trong cuộc sống, khó mà hợp tính ai, lúc thì cau cảu, lúc lại nịnh nọt như thần.
    - Sinh tháng 10 âm, tức tháng Hợi, thân Rồng mặc áo da Lợn, thật ấm áp trước những cơn gió Thu se sắt, người sinh tháng này dễ lười biếng, không năng động nhưng hay gặp may, được hưởng phúc. Ưa an nhàn và lánh việc. Gia đình nào thuộc hàng Đại gia thì sinh cậu thiếu gia này là tốt phúc, nhà nghèo mà sinh cậu quý tử này thì có lẽ lụi bại đến nơi rồi.
    - Sinh tháng 11 âm, tức tháng Tí, thân Rồng mặc áo Chuột, 1 cái áo chật chội kinh khủng, khu vực Việt Nam này không có chuột Túi nên con Rồng Việt nó hơi buồn phiền vì cái rét căm căm lại phải khoác cái áo da Chuột nhắt. Nghèo khó nhưng có trí tiến thủ, thông minh tài cán nhưng không gặp thời. Một người chuân chuyên, vất vả, cực nhọc nhưng luôn được coi là thông thái, hiền triết.
    - Sinh tháng 12 âm, tức tháng Sửu, thân Rồng mặc áo da Trâu, vừa ấm áp trong mùa Đông lạnh giá, vừa có đôi sừng Trâu uy trấn thiên hạ. Tuy nhiên cái áo da Trâu này hơi to, rộng quá không phải là tốt. Ăn không đủ no nhưng áo dư để mặc là dấu hiệu không tốt về thể trạng. Có thể làm ra nhiều của cải vật chất nhưng khó hưởng thụ bằng đường ăn uống.

    Các luận giải trên chỉ có tính tương đối. Tuy nhiên cũng nên công bằng nhìn nhận rằng, nếu ai sinh vào tháng 4 là tháng Răn, nghe có vẻ ác hiểm nhưng dù ở phe ta hay phe địch đều cần mật thám, thám tử, trinh sát, v.v... những vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn, thông minh, tinh trí khi hành động, gan dạ, kiên cường khi bị bắt, dứt khoát và không khoan nhượng với kẻ thù.
    Tốt như tháng 2 nhưng lại bán nước cầu vinh, rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà thì dù có hưởng trọn Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh thì đời con cháu cũng rơi vào cảnh lụi bại, và chắc gì Xương cốt được bình an trong nấm mồ.
    Vì vậy, làm cha mẹ phải giáo dục con cái mới là điều quan trọng, tư chất trời cho chỉ là điều phụ trợ. Luận giải Tháng sinh trên chỉ là tham khảo, chớ vì quá kỳ vọng vào 1 ảo tưởng nào đó mà cho là có thể rồi lao theo mù quáng.
    Nếu cứ hi vọng mình sinh đứa con này, mình sẽ tốt hơn thì sau này đứa trẻ lớn lên, nó có tốt không? đến đời nó sinh con cũng xem tốt xấu như mình thì có tốt được mãi không? Nếu vì sinh đứa con này mà mình giầu có lên, sau này nó có giầu có và kế nghiệp được mình không? v.v... tất cả chỉ là vọng rất luẩn quẩn. Hư ảo, chỉ là hư ảo mà thôi.
    Đứa con chỉ là 1 phần giúp mình dễ gặp hoàn cảnh thuận lợi hơn hoặc không thuận lợi. Chứ giầu lên hay nghèo đi thì số của mình đã định rồi. Dù có tránh cũng không thoát. Chi bằng hãy thuận theo tự nhiên có phải hay hơn là cố sinh con thế này thế kia, chẳng phải làm thế là nguy hiểm tới cả bà mẹ và đứa trẻ hay sao.
    Như thế là có đức hay không có đức? 
     
  15. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    UI trời đọc cái này thì chả có tháng nào tốt nhở,
    Nhưng các cụ bảo rùi sinh tháng 6.7 âm là tốt nhất vì là tháng nước.
     
  16. kikile

    kikile Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    13,018
    Đã được thích:
    3,465
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Mua lá này ở đâu hả bạn không biết ở chợ có không nhỉ
     
    metit85 thích bài này.
  17. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
  18. linhdan.bui

    linhdan.bui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Còn phụ thuộc giờ sinh nữa chứ. Nói chung m thấy năm nào, tháng nào, giờ nào cũng có ng hơn, ng kém. Mà hầu hết các mẹ trong topic này đều sinh con t6 âm rồi còn gì. T7 mới băt đầu mùa nươc Metit85 ah
     
  19. bimiki

    bimiki TINH BỘT NGHỆ nguyên chất

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,600
    Đã được thích:
    1,353
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    Em dự sinh cuối tháng 7 âm lịch đấy, vậy là đúng mùa nước rồi hả mẹ nó, hihi, nghe nói rồng gặp nước là tốt :p
     
  20. toptoys.vn

    toptoys.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé sinh tháng 8/2012...

    em cũng nghe nói là sinh tháng 7 rồng gặp nước là tốt đấy. Rồng gặp nước là được mùa. Mà em đang uống bột nghệ của nhà mẹ nó, rất tốt nhé, em cũng mua cả nghệ đen cho bố đẻ em uống nữa, tiến triển cũng rất tốt đấy ạ, like sản phẩm của mẹ nó.
     
    bimiki thích bài này.

Chia sẻ trang này