Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ra huyết hồng là chuyển dạ sắp sinh đấy mẹ nó ạ, nhập viện thoi, mình ra huyết hồng là vào viện vài tiếng sau sinh luôn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó sắp đc gặp con yêu rồi. Chúc mừng mẹ nó. Nhà mình theo dự sinh thì phải đến 22 cơ, đang sốt ruột quá đây
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc bác mẹ tròn, con vuông nhé!!! Mấy hum nữa bác nhớ show ảnh bé cho cả nhà ngắm nhé!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ này giống mình quá. Theo KCC hnay là 40w4d, còn theo sa là 38w5d, chênh lệch những 2w nên chả biết con sớm muộn tnao, trộm vía con vẫn đạp ầm ầm nhưng ko mạnh bằng 1-2w trước. bố mẹ cháu mong cháu lắm rùi mà cháu chả chịu ra. E thì chỗ bsi bảo rau canxi hóa đọ 1, hôm kia đi khám chỗ gần nhà bsi bảo vẫn bth, nhưng bé nhà e trộm vía ko có vòng quấn cổ nào. Bây h con e được 3,3kg rùi. Hi vọng đẻ thường được.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bé nhà e 38w3d LĐ 91mm, XĐ 66mm, bsi chê chân tay ngắn mới buồn chứ, cái này chắc giống bố rùi. Con trai thế này snay khó cưới vợ thì chết, hi...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sốt ruột quá các mẹ ah, bụng e cứ căng như quả bóng, mà 2 vc mong con quá trời mà con chả chịu ra. Chỉ mong đau bụng hay ra máu báo gì gì đó mà chả thấy. Nhiều hôm đêm đau bụng râm râm, mừng thầm, thế mà sáng dậy lại bth.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tầm này thấy mẹ nào cũng sốt ruột rồi, mình cũng thế! Từ trưa tới giờ đau lưng kinh khủng, đau như kiểu chuẩn bị đến kỳ ấy. Mà sáng vừa đi siêu âm về 39w rồi, mình vẫn bị dư ối. Đêm chẳng ngủ được mấy, hazzzzzzzzzzzz!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... bé nhà mình 36w5d, cdxđ 68, lưỡng đỉnh 88, em ko biết chuẩn sao, cứ tưởng vậy là ngắn, nhưng thấy nhà mẹ 37w cũng 68 em lại yên tâm
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi, tại em cứ sợ tháng 7 tháng cô hồn. làm ăn buôn bán người ta cũng dè tháng 7 lắm mà
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ở nhà e, ai cũng hỏi là sắp sinh chưa, e thì chả thấy sốt ruột j các mẹ ạ, hay là con còn lâu mới ra nên chả có linh cảm để sốt ruột nhỉ? E thì vẫn ăn ngủ tốt, có điều là hay bị mệt thôi, có xu hương muốn nằm nhìu thui.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ nó cứ bình tĩnh, đến ngày đến tháng thì con nó mới ra chứ, hihi, ra sớm lại non ngày.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ đi sinh hết rồi hay sao mà để Topic trôi xuống trang 2 rồi. Mà chắc chủ top cũng đi sinh rồi thì phải
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... bà này gần sinh rồi, bụng cứ đâu lâm râm thế, tớ hồi trước cũng thế, không hiểu sao cứ đau lâm râm, người hơi mệt mỏi tí, vài ngày sau, sinh luôn! Cố lênn nàng nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... he he, mẹ nó cứ yên tâm, em đi siêu âm ở đâu bs cũng nói: chân thằng cu này dài phết trộm vía là ông xã và em cũng vào loại "chân dài" ạ, ko bít con có theo gen được tí nào ko
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sáng ra lạch bạch đi chợ, gặp cô bán bún đầu ngõ, cô ý thốt lên: Ôi con bé này sắp đẻ rồi, chân xuống máu rồi kìa. Sợ quá, chạy về "mách" chồng =)) Em là em nghỉ làm rùi, mà dự sinh tận 22/8 cơ ạ, mấy hôm nay có nhiều cơn gò quá, đau lưng nữa, cũng lo lo, chưa bít thế nào các mẹ ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Huhu cứ tưởng đêm qua đi đẻ rồi, vậy mà jờ vẫn ngồi đây này. Từ trưa thì đau lưng , chiều tối đến 11h đêm thì bị gò liên tục, đầu tiên thì thưa, sau thì 5 phút 1 lần, bụng cứng đơ mà chẳng thấy đau j cả. Gọi cho cô Bs, cô ấy bảo khi nào đau liên tục hoặc vỡ ối thì hãy vào. Làm mình cuống cả lên, tắm tắm rửa rửa chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà đến gần 12h thì lại hết cơn co!!!!!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mẹ này giống mình, cũng dự sinh 22/8, cơ mà m chưa có dấu hiệu gì cả, bụng cũng chưa tụt xuống tí nào, thỉnh thoảng cứng bụng thôi chứ chưa thấy đau. Mà mẹ nó mua sữa chưa, cho m mua chung với