Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế chắc cu nhà m cũng thuộc diện chân dài rồi. 37w cu nhà m đc 71mm. Bố mẹ cháu cũng chân dài. Hì, Chắc con cái hơn bố mẹ thui
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mẹ nó sớm vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé, cố lên mẹ nó nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em mua sữa Meiji từ đợt trước với các mẹ rùi mẹ nó ạ, mẹ nó tính sinh ở BV nào thế? em làm HSS ở VietNhat rui
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ nó đi vào viện khám đi chứ, thường có các dấu hiệu như mẹ nó nói là dấu hiệu chuyển đấy! Cứ đau 5 phút một lần í. Trước, mình cũng thế, vào viện luôn, sáng vào, đêm 12h đẻ. Đã có dấu hiệu chuyển dạ rồi thì đi khám cho chắc ăn bạn ạ! Chúc mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình đang ngồi chờ dấu hiệu đây, mãi vẫn chưa thấy gì ( mong quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi, vậy mình cũng yên tâm. Nhà mình là bé gái, sợ nhất là cháu có làn da nâu (da trâu) giúng bố và "chân dài" giúng mẹ thui. Mẹ cao có 1m54 à. ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sợ thì bạn với tớ nhé. Con gái của tớ có làn da ngăm ngăm tí, hihi, con trai thì trắng nõn nà, đau không? Khi mang thai, cứ nghĩ, con gái mà da giống ba nó thì buòn lắm, y chang luon, sao y bản chính! hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó có dấu hiệu như vậy là chuẩn bị đẻ rồi, em nghĩ là phải vào viện khám rồi í chứ. Mà em đang nghĩ có khi bây giờ mẹ nó đang ở bv để đẻ rồi Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ối giời ơi, thế thì em ko dám sợ nữa. Sợ quá nó lại hóa ra thật thì chết. Bố cháu có làn da cột nhà cháy mà. (
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khổ quá đã đẻ được đâu, vẫn đang ngồi đây đây này. Sốt ruột lắm rồi ý!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông...năm nay mát dời các mẹ khỏi lo nóng...hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ nhà mình đi vắng hết rồi ạ? ghé vào nhà mà vắng quá, 8 ít quá các mẹ ạ. Nha mình đã nhìu mẹ có dấu hiệu sinh chưa? e thì vẫn ăn no ngủ kỹ, chả thấy j kả. hihi........
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hahaha, thế mới buồn, hic hic. Sinh xong, ba nó ngắm con gái mà cứ tủm tỉm, giống quá, chỉ có cái..là không giống thôi, hihi , bình tĩnh, bĩnh tĩnh, đừng nóng ruột, hihihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hahaha, thế mới buồn, hic hic. Sinh xong, ba nó ngắm con gái mà cứ tủm tỉm, giống quá, chỉ có cái..là không giống thôi, hihi , bình tĩnh, bĩnh tĩnh, đừng nóng ruột, hihihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihi, mấy hum nay trời mưa quá, các con mà ra đời thì đúng là "rồng gặp mưa" các mẹ nhỉ theo dự sinh thì chủ top (chị Tholau) sinh nè, ko bít tình hình thế nào nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... tớ cũng vừa nghía qua cái bảng danh sách nha mình, có mấy mẹ sinh vào đầu tháng này, k bít thế nào. Me chủ top hình như vào viện rồi thì phải, mấy hum k thấy xuất hiện nhỉ? Mấy hum nay đúng là mat trời, sinh cũng thick.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, cho em hỏi chút, mấy ngày đầu khi chưa có sữa về thì phải cho con uống sữa ngoài, thế mỗi lần cho bé uống sữa bao nhiêu ml được ạ? và ngày cho bé uống mấy lần?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hình như ở lọ sữa nó hướng dẫn cụ thể mà chị, có liều lượng cụ thể dành cho bé từ 0-3 tháng tuổi í