Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ui, mẹ nó giờ mới rạn à, hic, em đang 38w mà chưa vết rạn nào, ko bít có thoát ko nữa
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ này cũng ngủ muộn nhỉ e cũng tưởng thoát cơ mà mấy hn lại thấy hơi bị rạn rùi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Dạo qua 1 vòng thấy nhà sinh rồng tháng 8 vẫn sáng đèn, em tò mò vào hỏi cá bác sắp sinh rùi mà sao ngủ muộn thế ạ, nahf mình đã bác nào sinh chưa. Chúc các mẹ sinh rồng khỏe mạnh nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Gần đến ngày sinh mới rạn thì hầu như ai cũng thế nàng ạ, nhưng rạn muộn vậy thì sau này sẽ nhanh hết htui. Trước tớ cũng bị rạn vào tháng cuối, sinh xong mấy tháng sau là bt thui. Yên tâm giữ gìn sức khỏe để chào đón rồng con nhé. Nàng ngủ sớm đi kìa.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... huhu, chả ngủ được nên mới phải thức bác ạ, em khoảng 10 ngày nữa sinh rùi, mà đêm nào cũng chả ngủ được
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc ngày mới tốt lành vs các mẹ:xxxxcc Đêm qua gần 3h e mới ngủ mà h đã phải dậy đi khám từ sớm rồi E còn 8 ngày nữa thôi..
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó sướng thế, em thì 31w đã rạn rồi, hic hic ... ko biết sau khi sinh xong tình hình có khả quan hơn ko? Các mẹ cho em hỏi chút nên mua bình sữa loại nhỏ (~125ml) hay loại to hơn (260ml) các mẹ nhỉ? và nên mua bình cổ rộng hay hẹp? Em đang phân vân quá. CÁc mẹ tư vấn giúp em với ạ...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ thì rạn từ lâu lắm rồi, nghe mẹ nào nói bôi dầu mè mà cũng chẳng ăn thua Tớ thấy mẹ nó nên mua cả 2 loại bình vì 1-2 tháng đầu, con ăn ít thì mình fa vào bình nhỏ, những tháng sau con ăn tăng dần thì mình đổi bình. Mà đứa thứ nhất nhà tớ ngày xưa thì tân 4-5 tháng cũng chỉ mới ăn đến 120-150ml thui. Còn cổ rộng hay cổ hẹp thì tùy mẹ nó. Tớ thấy giờ nhiều mẹ hay mua cổ rộng.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... gần đến ngày nhảy ổ càng khó ngủ, cứ bức rứt, khó chịu lắm, các nàng cố gắng nghỉ ngơi nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng còn vài ngày nữa là sinh đây. Sốt ruột quá. may mấy hôm nay trời mát nên cũng dễ chịu. Mình lần trước sinh ko bị dạn nhưng lại phải mổ đẻ,nên lần này cũng phải mổ, mình đăng ký sinh Việt Nhật. Mà các mẹ thức khuya thế mà ko mệt ah? mình thì hôm nao thức khuya thì hôm sau phải ngủ bù vì mệt. Các mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Quá mệt í chị ạ nhưng mà có đc ngủ bù đâu Hn trốn đi khám r tranh thủ về nhà đỡ fai ngồi chờ đợi thì lại nấu cơm như thường Quá chán í Chẳng hiểu về sau đẻ xong mẹ c đỡ đc cái j
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hi hi, để cháu đấy mẹ bế cho con đi nấu cơm và phơi quần áo cho con đi. Nghe nản nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... 3h tối qua tự dưng bị đau bụng các mẹ ạ, lại còn buồn nôn nữa. Làm em dậy lục cục soạn sửa hết tất tần tật, sẵn sàng tinh thần vô viện rồi. Sau lại chẳng thấy gì nữa. Lại đi ngủ. ^^
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi!! Ko phải lười đâu nhưng thế thì kiêng cữ sao đc. Em cũng lo quá đi mất. Chẳng bao giờ về nhà chồng đc quá 2 ngày, mà cũng chẳng lần nào về mà ko có chồng cả. Giờ ko bít ở với mẹ chồng cả tháng trời thì sẽ thế nào đây!!! Huhu!!! Sợ quá!!! Hqua em đi chợ có chị phán em "bụng tụt thế này chỉ sang tuần là đẻ thôi" (Chị í nói em mí bít là bụng em tụt) . Mà mấy hnay e thấy ì ạch lắm rồi, con thì cứ thụi ùng ục, ngủ ko ngủ đc, e toàn xem tivi gần hết đêm thui!! Haizzz
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ở với mc thì sì trét lắm em ơi, để bà tắm cho cháu thì mình xót con (tay bà thì chai nên con cứ xước hết cả người con mà tắm lại ko sạch, toàn lấy chanh tắm ), gọi dv tắm thì bảo là nó thế nọ thế chai, Ăn uống thì ko hợp khẩu vị mình, Con thức thì mẹ cũng thức nên con ngủ tranh thủ ngủ thì bảo mình lười_"tranh thủ lúc con ngủ dọn dẹp làm việc nhà đi ....... " Nan giải cái vụ này lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ko tính kế chuồn về nhà ngoại đc hả em??? NHà ngoại nhà chị mà gừn thì chị cũng chuồn ......may ra mí kiêng cữ đc.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé Chắc em mua cả 2 loại luôn quá, hihi ... Em cũng tính mua cổ rộng mẹ nó ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ nó, em phải 2w rùi ko ngủ được đêm, trở mình suốt, đi xè 3-4 lần, cực điểm có đêm 5 lần, xè xong thì thức luôn tới sáng, sợ quá, may mà nghỉ làm rùi nên nằm ườn ngủ bù đến 11h trưa được, chứ mà đi làm thì chắc kiệt sức từ lâu rùi