Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khổ thân mẹ này thế, bầu bí to đùng mà sống với mẹ c chả tâm lý gì cả, em may mắn vì ko phải ở với bmc, mỗi lần cụ ra chơi thì toàn cụ hoặc chồng vác bát đi rửa cho thui, nấu cơm ko phải nấu, hì hì...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ này làm em bùn cười quá nè, đúng là sắp đến lúc nhảy ổ rùi trằn trọc thế, đau bụng hay đau lưng 1 tí là lại khều khều chồng, kiểu này đến kiệt sức vì hồi hộp chờ đẻ mất thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chuồn về nhà ngoại trước lại "rát tai" chị ạ!! ! Cách đây hơn 1 tháng, chồng e ko cho em về nội đâu, vì sợ về nhà ko kiêng cữ đc, vợ con lại nheo nhóc.... Thế mà về ăn giỗ ko bít về bị bố mẹ với chú thím "thí" thế nào mà chồng e quay ngoắt 180 độ, bắt em về, lại còn bảo "anh thấy mẹ nói cũng hợp tình hợp lí", con đầu dâu sớm, phải về để mọi ng còn biết.....(!! Mà như cái kiểu MC e với các thím kể chuyện "Thời xưa": "sinh xong 3 ngày đã phải tự đi giặt giũ rồi" là e bít thế nào rùi. Hành lý của em chuẩn bị về quê còn nhiều hơn em chuyển nhà trọ: Tất tần tật em khuôn về hết, kể cả từ cái chậu tắm, chậu rửa mặt, chậu vệ sinh của con, (tiện thể sắm lun cho mẹ cái găng tay cao su).... Ko về nhà lộn nhộn lắm.... Em sợ nhất cái khoản này!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi, mẹ nó sướng nhỉ Em thì hiện tại toàn nhờ chồng rửa bát hộ, đến lúc sinh chắc cũng vậy, còn MC hay MĐ thì nhờ giặt đồ hộ vậy Được cái MC em cũng tâm lý nên em ko lo lắm, hì ...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Vâng, em cũng tự thấy cái số mình sướng thật (phải cố mà giữ các chị nhỉ ), giờ em chờ sinh nghỉ ở nhà rùi nhưng toàn chồng nấu cơm, rửa bát giặt quần áo thui ạ , em chẳng phải làm gì cả, sinh xong thì em được về quê ngoại luôn, vì bmc vẫn chưa nghỉ hưu, các cụ lại làm cách nhà xa nên em có về các cụ cũng ko có time chăm sóc được, hì hì, thế là em được về quê ngoại luôn ạ :x :x
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chỉ xấu hơn trog tháng htui, sau sẽ đỡ dần nên mẹ nó yên tâm đi, chứ cứ đẻ xog mà xấu hơn mãi thì chít.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi, thì bình thường em toàn ngủ đầu hôm suốt sáng, thỉnh thoảng dậy đi xè thôi. Hôm nay tự dưng đau bụng. Mà ko phải kiểu đau bụng đi ngoài mà nó cứ cuộn cuộn kiểu gì ấy, rồi ngóc đầu dậy lại còn thấy buồn nôn như thời mới nghén. Hôm qua đứa bạn cũng vừa mới sinh, cũng đau đẻ lúc nửa đêm làm mình liên tưởng. Nó còn bị vỡ ối trên giường cơ. E tỉnh dậy cũng phải sờ soạng xem ga có bị ướt ko. Hihi. Đã đề phòng trải ga chống thấm trước rồi luôn mà. Em lại còn bị dư ối nữa, bác sĩ bảo khả năng sinh sớm cao, thế nên từ hôm đi khám về ngày nào cũng sẵn sàng tinh thần đi đẻ mẹ ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mình 888 ác liệt quá. Em sinh được 10 ngày rùi. Mẹ tròn con vuông. Bé được 3.5kg. Trộm vía bé ngoan, ăn thì chưa mạnh lắm. Nhưng ko khóc lóc gì cả. Em cũng có nhiều sữa rùi. Hôm nay trốn chồng vào mạng để update tình hình với các mẹ. K có tg để kể cho các mẹ nghe quá trình sinh mổ lần 2 của mình rùi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhất mẹ nó nhé, em thì vẫn phải tự nấu cơm (có chồng nấu cùng) và giặt đồ thôi, hihi, vì để cho xã giặt thì cứ thế cho thẳng vào máy giặt chứ ko phân loại đồ, cũng ko chịu chà cổ áo gì cả nên ko yên tâm giao cho xã giặt Chúc mừng mẹ sóc và bi nhé, hihi, vậy là mẹ nó sướng rồi, vì bé ngoan (trộm vía) ... Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe nhé ...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé e mà đi đẻ cũng phải vào update tình hình vs mng ngay:x hn e vừa đi khám xong qua có 4 ngày con tăng 300gr, XD tăng 6mm, thik quá là thích sắp đến ngày mà e lại bị dư ối bsi bảo theo kinh thai lẫn siêu âm con đều qua 40 tuần rồi đang tính xem ngày để đẻ vì e bị canxi hóa độ 2 rồi, sợ đến lúc con sụt kg thì chả chọn ngày đc mà bh có thuốc giục sinh đúng k các mẹ dùng cái đấy có hại gì ko
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mừng mẹ nó nha, hum nào sinh xong nhớ vào update tình hình để anh em còn bít
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé. Tháng này tha hồ đón tin Rồng con về nhà nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng mẹ nó về đích an toàn nhé! Lại còn có sữa nhiều rồi mới thích chứ. Chúc mẹ chóng hồi lại sức, con khỏe ăn ngoan, chóng lớn. (u)(u)(u)
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cũng có m trốn chồng vào 8 tí đây. Mẹ con mình cũng nhảy ổ rồi, bất ngờ sớm 2w. Bé nhà mình trộm vía đc 3,6kg. Mẹ tròn con vuông cả. Chúc các mẹ đi sau cán đích an toàn nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trời, mới hum kia hum kìa còn thấy mẹ nó 888, mà giờ đã nhảy ổ rùi, chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nha :x trộm vía
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mà mẹ nó còn cùng ngày dự sinh với mình nữa chứ 22/8 cơ mà, hic, mừng cho mẹ nó quá, mà mẹ nó sinh thường hay mổ vậy, kể chút ít về quá trình sinh nở của mẹ nó đi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... M bất ngờ mà. Hôm đó vẫn tung tăng đi chơi. Tối về vân xem ti vi bt, 12h đi ngủ. Đc chừng tiếng thì tỉnh dậy vì thấy nc trào ra, chưa có màu hồn nên vẫn nghĩ là ko phải ối. C thì cứ giục vào viện, m thì lần chần, trời lại mưa to. Đến 3h thấy nc hồng thế là vào viện. Lúc ở nhà bụng chỉ đau lâm râm như đau kinh nhưng vào viện thì 5' đau mạnh 1 lần, đến gần sáng thì 3', ktra mở 3 phân. Đến khoảng 7h thì cứ 1' 1 lần, rồi buồn rặn. bs cho lến bàn, 30' sau thì con chui ra. Các mẹ cố rặn đúng cách, đừng khóc cho đỡ mất sức. M chỉ khóc khi nhìn thấy con. Hp lắm. Mẹ nó đi sau cố lên