Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hehe, chúc mừng mẹ nhé. Mẹ nó sinh ở viện nào đấy? Đau đẻ như nào mẹ? Các mẹ cứ kiểu im thin thít và lặn mất tăm, sau đó quay trở lại báo cáo thành tích ấy nhỉ. Tranh thủ kể chuyện nhật kí đi đẻ đi mẹ ơi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó kể chuyện đi sinh có vẻ nhẹ nhàng nhỉ. Hôm qua nửa đêm em cũng bị đau bụng. Nhưng chưa thành cơn và cũng chưa có dấu hiệu gì. Chắc cũng chỉ vài hôm nữa là được gặp con giống như mẹ nó. Hi vọng là mình sẽ giỏi bằng mẹ. ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... me linhdan.bui đẻ dễ quá, em chưa kịp đẻ nhìn ngta đau đã vãi hết linh hồn rồi ý, đành chui lên bàn mổ luôn thôi, hic hic.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ui mẹ linhbui siêu quá đi thôi, trộm vía chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé đêm cn mà e chưa đẻ thì e sẽ lên bàn mổ hoặc tiêm thuốc giục sinh
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào các mẹ, lâu lắm em mới được vào đây. Em nằm viện 2 tuần vì bị huyết áp cao, tiền sản giất. Đến hôm 28/7 em đã phải chỉ định mổ gấp lấy con ra vi có hiện tượng bị suy tâi. Em mang thai lần đầu nên cũng lo lắng không biết mổ đẻ thế nào. Tinh thần chuẩn bị hết rồi. Bước lên bàn mổ, bác si truyền chai gi đó, rồi cởi hết phía dưới, nằm trên bàn mổ cong như con tôm, rồi được bác sĩ gây tê ở sau lưng, như con ong trich một cái tê hết phía dưới luôn. Sau đó bác sĩ mổ chính bắt đầu mổ, mà mình không biết bác sĩ mổ bụng mình lúc nào chỉ biết nghe thấy tiếng con khóc oe oe, nước mắt mình trào ra, hạnh phúc quá. Mình bị tiền sản giất phải mổ sớm nên con được có 2kg4, nhỏ quá, nhưng rất hạnh phúc vì thấy con khóc. Thế là mình đã đẻ xong, nằm ở viện 4 ngày không chịu được, xin về, chắc tại đẻ đứa đầu nên mình không thấy đau như mình nghĩ. Các mẹ nào chưa sinh có gắng lên nhé, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của con thôi là hết đau thôi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi, đọc hết cái comment của mẹ mới thấy nhẹ nhõm. Chúc mừng hai mẹ con đã vượt cạn thành công nhé. Mẹ sinh mổ mà ko thấy đau thì lạ nhỉ. Hai mẹ con giỏi quá
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ui mới 1 ngày ko vào mà e đã cập nhật chậm mất 4 trang rồi, các mẹ sinh xong báo tin vui nhiều quá, thấy hạnh phúc lây với các mẹ ghê. e 37w4d rồi, cũng sắp rồi, chỉ mong đẻ nhanh và ko đau, con trộm vía ngoan như các bạn rồng tháng 8 ở đây ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi, tơ cũng mấy ngày nay k vào rồi, thấy các mẹ nhà mình sinh nhìu quá, chúc tất cả các mẹ mạnh khỏe, con ngoan nhé. Mấy hum nay tớ bận làm nốt mấy đơn hàng, nhoai ra mà con chửa có dấu hiệu đòi ra j kả. hnay đi sa con 38w mà đã được 3.6kg rồi các mẹ ạ. huhu...... tớ chỉ sợ to quá thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sắp sinh rùi tự dưng hôm nay lại thèm cơm nếp với cả bánh chưng các mẹ ạ. Mà mình lại còn đang táo bón chứ, ăn thanh long, khoai, đu đủ chín chán chê mà vẫn chưa biến chuyển. Đến lúc đi sinh ko biết đã tiêu hóa đc chưa (
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó chịu khó uống nước cam/ ăn bưởi, uống nhiều nước và đi bộ chút nhé, sẽ đỡ táo hơn đó Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nha.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihi, mình ko nghĩ mẹ toptoys lại "nhát" thế đâu đấy. Mình thì cứ nghe nói là đau, nhưng chưa biết nó đau như thế nào nên vẫn đang lạc quan lắm
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em nhát lắm, tự dưng đêm hôm trước em bị nổi cục ở ngực ý, vừa đau, vừa sợ, hóa ra nó bị tắc tia sữa nào đấy ko thông đc. Em phải lấy nước nóng chườm rồi day mạnh cho con bu liên tục nên nó mới thông được. chồng bảo là sợ chết thế, em nói là em chỉ sợ đau thôi chứ ko sợ chết, chết rồi còn đau đớn gì nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... nhưng mà em sợ lắm, đẻ mổ tập đầu rồi, tập 2 vẫn phải mổ thôi. với lại mẹ em với chị em khó đẻ lắm, đau mấy ngày liền ý, hic hic, nên em sợ lắm, thôi leo lên bàn mổ cho nó nhanh.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... nó đau thế này nè: đẻ thường nhé à, bạn có bao giờ đau bụng hành kinh chưa, nó y như vậy, đau chuyển dạ thì 5 phút 1 lần, 1 lần khoảng 1 phút, cứ thế, cơn sau hơn cơn trước 1 tí. Đau thúc đẻ là đau dồn dập, nói thật, đẻ xong, cũng ko biết mình đau thế nào, chỉ biết lúc đó đau lắm thôi, nhưng đau thúc thì nhanh lắm, tí là xong à, em bé ra đời là nhẹ nhõm luôn. Đứa đầu: tớ đau từ lúc 11h trưa, đến 7 giờ kém mới xong, cứ 5 phút 1 lần, mỗi làn khoảng 1 phút, tớ cứ đi đi lại lại, mệt thì nằm nghỉ. đứa 2, đau từ lúc 8h sáng, đến hơn 12h đêm mới đẻ, đứa này đau dữ dội hơn, tớ không đứng nổi, gần như là còm lưng sát sàn, đẻ xong, khỏe như chưa bao giờ đau, hihii Sau khi đẻ, còn có cơn đau co dạ con nữa, đẻ 1 đứa đau 1 ngày,đẻ 2 đứa đau 2 ngày, cứ thế mà tính. Cơn đau co dạ con thì cũng ko kém, cứ đau ở 2 bên mạng sườn, mà, qua rồi, nên cũng ko nhớ nữa, cứ nghĩ đến con là quên hết! Có ai đẻ mà ko đau, đau trươc khỏi đau sau thôi mà! Các mẹ cứ bình tĩnh, hít thở sâu vào, tự động viên mình, mẹ tròn con vuông ngay thôi mà!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em sinh Tintin hôm 6/8 rồi các mẹ ah. Cháu được 3,6kg, e sinh thường bị rạch và rách nhiều h vẫn đau ko ngồi thẳng cho con bú được. E đau từ 12h đêm đến 11h30 hôm sau thì sinh. Đau đẻ, đau vết khâu nhưng nhìn con là thấy vui rồi. Trộm vía cháu ăn tốt, 2 hôm đầu sữa mẹ chưa về, mẹ lại đau ko ngồi được nên cháu bú bình, h bú mẹ vẫn fai bú bình mới chịu yên, Tin tin nhà e thức đêm nhiều nên mẹ cháu mệt phờ dù bà ngoài luôn ở bên phục vụ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mừng 2 mẹ con nha, trộm vía con thế, mẹ này cũng gần gần ngày dự sinh với mình nè, giờ các mẹ nhảy ổ hết rùi, còn mình hóng ra hóng vào sốt hết cả ruột rùi nè. Chúc mừng mẹ nó một lần nữa nha, chúc mẹ nó nhiều sữa cho con măm măm nha
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ui hy vọng là đẻ nhanh, không em run lắm, hic. Lúc đau đẻ ở Viện C chắc cũng chẳng có người thân ở bên cạnh vì phải ở phòng riêng đúng ko ạ?