Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... đúng vậy! Chỉ ta với ta thôi, nên đừng quên cái điẹn thoại nhé! chúc mừng hai mẹ con nhé! tranh thủ ngủ đi, nuôi con cần dai sức lắm à!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đau đẻ lúc về cơ bản là giống đau bụng kinh, nhưng dữ dội hơn nhiều. Đau xuyên từ bụng qua lưng. Nhưng cũng tùy từng ng, có ng đau nhiều, có ng đau ít
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hic ko nhẹ nhàng đau mẹ nó ah.. Lúc m thì đau liên tục còn ng khác thì cứ nhởn nhơ m thèm đc như họ lắm. Rồi khi đau quá chỉ muốn đc mổ và nghĩ sẽ chỉ sinh cu Bill thôi, ko có e cu Bill nữa. Nhưng dù sao thì cũng qua rồi. Giờ chỉ còn đau vết khâu nữa thôi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế mà hồi đầu mẹ nó cứ lo con bé nhé (trộm vía). Giờ ai sinh cũng bị rạch mà. M cũng thế, nên giờ con vừa bú bình, vừa bú mẹ, Nhưng cu cậu lười lắm (giống bố cu mà) lại hay ngủ nữa. Mẹ đánh thức kiểu gì cũng ko dậy, nên mẹ cũng sốt ruột lắm. À mình ở khu vực ngã tư sở, mẹ nào ở cùng khu thì m up số của cô y tá tắm cho bé nè. Cô ấy trc là y tá trưởng của pshn, mới về hưu. Cô ấy tăm đc lắm, nhưng m chưa biết giá, Mấy hôm nữa mới thanh toán 1 thể. Cô Thanh 0943 333 681
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ôi, nghe mẹ nó nói em cũng an tâm phần nào, giờ sinh thường chắc ai cũng bị rạch hết, em cũng sẵn sàng bị rạch rồi, ko sợ nữa, hihi...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Rạch sẽ ko bị đau bằng để rách tự nhiên và khi khâu cũng sẽ đẹp hơn . nói rạch nghe nó to tát nặng nề chứ thực ra bs lấy mũi kéo bấm 1 nhát thui mà
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... còn tùy theo vòng đầu của bé, nhưng các mẹ cứ hình dung nếu ko rạch thì khi con chui ra nó sẽ giãn căng và rách nhiều chổ mà rách như thế thì khi khâu sẽ bị nhúm nhó và khâu nhiều còn rạch thì 1 dg thẳng khâu ít mũi hơn. hồi tập 1 mình chứng kiến 1 em đẻ thường mà cũng nằm viện mất 1 tuần như mình đẻ mổ, mình ra viện rồi em í còn phải ở lại vì rách nhiều (em í bảo thấy khâu mãi còn đếm đc hết 4-5 sợi chỉ). Sau đó thì bí tiểu cả tuần ko đi đc.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đúng đấy. con nhỏ hay to đều bị rạch. Năm ngoái e chồng m đẻ con chưa đc 2,5kg cũng bị rạch. BS bảo làm thế để bé nhanh ra, tránh ngạt và các bệnh khác cho bé. Nhiều ng đc tiêm thuốc trc khi đẻ nhưng mình chẳng thấy tiêm gì, lúc rạch m cũng biết mà nhưng khi đó đau đẻ hơn nên rạch k đến đau như m tưởng. Đẻ xong rồi mới đc tiêm rồi khâu. Giờ vẫn còn hơi đau các mẹ ah. Nhưng ko sao đâu
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hic, nghe các mẹ nói chuyện rạch mà nhột hết cả người. Ở đây có mẹ nào tính gây tê màng cứng ko? Nghe bảo tiêm cái đó thì sẽ không đau, nhưng hình như có ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ sau này, với cả bs tiêm cái này phải thật chuẩn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hnay e đi siêu âm ở Thái Thịnh, 39 tuần, chỉ số nước ối 65, bsy bảo cạn ối cần theo dõi... Hixxx.. E sợ quá, gọi ngay cho bsy e nhờ đỡ đẻ, bác ý nói là bthg.. Chẳng bít thế nào nữa, bgio 2 hôm đi siêu âm 1 lần cho yên tâm vậy, các mẹ thế nào? Chỉ số nước ối bao nhiêu các mẹ ơi!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... các mẹ đi đẻ hết rùi, nhà cửa quạnh hiu quá, @nhagaubeo712: em siêu âm gần nhất là 37w mà cũng ko thấy bs đo chỉ số nước ối mẹ nó ạ, hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lúc đó m còn đinh ninh là chưa đẻ đc đâu thì làm sao kịp làm lá tía tô để uống hả mẹ nó. Sữa cho con còn chưa kịp mua ấy. Vừa mới tối hôm đó còn ngồi bàn đi làm món móng giò tán bột. Cuối cùng chả tính đc cái nào, phải để đẻ xong cái đã. Hì. Còn chuyện tiêm thì m cũng k tìm hiểu trc đó. chỉ biết vào đến đó mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như thế. Chẳng ai bảo mình phải tiêm cái gì. Có ng còn được tiêm thuốc tê trc khi rạch tầng sinh môn nhưng mình còn rạch sống. Nhưng m thấy đau đẻ còn hơn ấy
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mình vắng vẻ quá, các Mẹ rục rịch đi đẻ hết rùi, chắc còn các Mẹ dự sinh tầm cuối tháng như em vẫn vào đây nghe ngóng tình hình thôi. Em hơn 38 tuần, em nghỉ ở nhà rùi nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì? ở nhà đâm ra lại buồn, bít thế cứ đi làm. Nghe các mẹ nói rạch em cũng hơi run, hic hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lúc nào rảnh việc là vào nhà chờ tin các mẹ chia sẻ với lại xem có mẹ nào đi đón them con k, cơ mà thấy nhà vắng vẻ thế, e cũng hết 39w, ở nhà cũng làm nụng ghê lắm, nên k sốt ruột mấy, nhưng cũng chả thấy dấu hiệu j ka, co lúc làm bậnc hỉ mong con đừng đòi ra, làm xong rồi, nghỉ ngoi nghĩ lại lại muốn con ra. hihi.........
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... rạc tầng sinh môn, nghe thì hơi sợ, nhưng lúc đó, còn ko biết rạch lúc nào cơ. Chủ yếu là khi khâu ấy! lúc ở bv TW thì, khâu đến đâu, biết đến ấy, khiếp. ở bv 354, thì êm ru, khau xong còn không biết.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hôm nay em cũng được 38 tuần rồi, ko biết lúc nào con sẽ ra, hồi hộp và hơi lo các mẹ ạ, tuần trước vào PSHN làm hồ sơ nhưng mà nhận phiếu kết quả xét nghiệm muộn quá nên chưa làm được, hnay vào ko biết có suôn sẻ ko