Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sốt ruột quá các mẹ ạ. Đến những tuần cuối rồi càng sốt ruột, thấy các mẹ nhà mình đi đẻ hết rồi lại mong. Em cũng đang tuần thứ 39 đây, không biết còn chờ đợi đến bao giờ nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó làm hồ sơ muộn vậy à, em 36w, đang định thứ 4 này đi PSHN làm hồ sơ đây mẹ nó à.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ đi làm HSS nếu sau khi xong các xn mà ko kịp làm hồ sơ thì cứ mang kết quả đó về. Khi nào đi đẻ mang đi họ phải tự làm cho m, chỉ mất mấy phút thôi. ko cần thiết phải mất thêm 1 buổi vào viện hoặc lót tiền (kinh nghiệm từ v m mất 100k mà chẳng để làm gì)
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em chỉ sợ đến lúc đấy ko kịp làm í, vì đau đẻ vào viện rồi là loạn hết cả lên, hic hic, đến lúc vào viện họ hỏi lại chưa làm thì mệt ... Nên em nghĩ cứ ăn chắc vẫn hơn ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nàng ơi mình đang định mua tinh bột nghệ của nàng đây. Nàng tư vấn cho mình đi, cách dùng và liều dùng như thế nào? Mà cơ địa của mình bị nóng, hay bị nổi mụn thì liệu dùng có sao ko? Mà chồng mình cũng có triệu chứng hơi đau dạ dày, nàng cũng tư vấn luôn, nếu ok mình lấy 1 thể. Tranh thủ ko mấy hôm nữa đẻ lại chẳng hỏi han đc gì cả. Cảm ơn nàng !
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm trc có mẹ bảo mua lá tắm dân tộc người Dao đỏ loại tươi ko biết là địa chỉ nào nhỉ. Mình tìm mãi không thấy. Có mẹ nào biết không chỉ cho mình với.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lúc đầu m cũng nghĩ như mẹ nó nên mới tốn tiền đấy, dù chỗ làm hồ sơ ng ta cũng bảo mang về, khi nào đẻ thì làm. Nhà m có e chồng khi đi làm cũng thế và m cũng mới đẻ nên biết. Sau khi khám chuyển dạ cho m xong họ cứ để cho m chờ cơn đau còn họ thì tập hợp hồ sơ và làm mà. Yên tâm đi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị cũng tìm lại mà ko thấy, toppic í trôi tít tận đẩu tận đâu rùi í em ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... nhà cửa vắng vẻ ghê, các mẹ đẻ xong thì đang kiêng cữ không dùng máy tính, các mẹ chuẩn bị đẻ thì đang thấp thỏm trong viện, chỉ có chị em tuần 37,38 chúng ta còn ngồi ở đây, hihi, thế mà cũng đến giữa tháng 8 rồi còn 2 tuần nữa hết tháng các mẹ nhỉ, em hôm nay bước sang tuần 38 rồi, mong gặp con ghê ý, ở nhà buồn buồn chỉ muốn con mau ra cho mẹ bận bịu tý :heart::heart::heart:
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... theo dự kiến sinh cua tuần thứ 12 thì e còn 4 ngày nữa là đẻ hx hx thằng bé nhà e bướng quá, cả nhà e tất bật chọn ngày giờ đẻ mổ vì lo con bị canxi hóa, sụt cân nhanh lại còn chuyển từ việt nhật về PSHN cho gần nữa chứ, vậy mà đi khám bs vẫn bảo thôi cứ để đấy theo dõi k phải vội kì kinh của e cũng k đều nên chả biết con có bị quá ngày ko cả ngày hn bị ra nút nhầy đến 3 lần lần đầu thì trắng trong, ít ít, 2 lần sau thì nhiều hơn và chuyển sang màu vàng trong haizz ko biết mai đẻ chưa đang sợ th bé chui ra đúng mùng 1(
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm qua mưa gió vậy mà bệnh viện vẫn rất đông, cũng may mình có kết quả xét nghiệm từ tuần trước rồi nên chỉ cần siêu âm xong là có thể làm hồ sơ, đúng là không cần có hồ sơ trước thì lúc đau đẻ các y tá cũng sẽ lo hồ sơ cho mình, nhưng có trước vẫn hơn và quan trọng là đặt mối quan hệ với người sẽ đỡ đầu mình lúc mình nhập viện, người ta cũng sẽ quan tâm hơn và trong bộ hồ sơ của mình có ghi dòng chữ " người nhà BS ..."
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó mua nước tắm Dao spa mama cũng được mà, mình vừa mua 2 hộp 6 lọ tắm được 6 lần giá 300K/1 hộp đấy, tiện lắm chỉ cần hòa với nước nóng rồi xông hơi và tắm thôi, ko cần phải nấu
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ cũng cùng lo lắng với mẹ này, con giai mà ra đúng mồng 1 thì..........
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tối qua đi khám 38w, bs bảo xuống thấp lắm rồi con lại ngôi ngược nữa (tuần trc vẫn ngôi thuận, mình cảm nhận đc những lúc bé xoay) Hỏi BS là có để đc đến thứ 2 mổ ko bác bẩu sợ là ko đc. Qua đc đến CN mà vỡ ối thì hết hơi, chạy ko kịp Nên bác bảo thứ 5 vào làm thủ tục và đăng ký đẻ dv lun, thứ 6 mổ. Thứ 6 là mồng 1/7 nên bảo bác mổ thứ 4 nhưng bác bảo thứ tư thì sớm quá ko mổ đc. Cuối cùng thì chôt thứ 2 mổ và từ giờ đến hôm í hạn chế đi lại .... hu hu......giờ thì nằm 1 chổ ko dám đi lại nữa , con mí đc 3,3kg.............cầu mong sẽ sang đc thứ 2 ......
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... con được 3,3kg là okie rồi mẹ nó, chỉ sợ dưới 3kg thôi, mẹ nó đang trong tình trạng nguy cấp như thế thì mổ đẻ thôi, theo lời khuyên của bác sĩ. bớt lo lắng để tâm lý ko bị gò bó quá nhé, sắp được gặp con yêu rồi, cố lên mẹ nó nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Theo các cụ "giai mồng 1 gái hôm rằm......" nên cũng sợ. Thôi số như thế nào thì chấp nhận vậy . Giờ mẹ cố nằm yên...................
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị ơi cố lên nhé, em sang tuần thứ 39 mà chưa có dấu hiệu biến chuyển gì cả, đang sốt ruột quá, định lúc nào đau đẻ thì vào viện nhưng tình hình này chắc phải đăng ký khám thui chị nhỉ. Chứ mình chẳng biết đường nào mà lần cả. Cũng lo nhỡ con làm sao thì ân hận lắm ý.