Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ này dễ đẻ vào mồng 1/7 lắm, hôm nay em cũng có cơn đau nhưng chỉ lâm râm thôi, có lẽ là chuyển dạ giả, hi vọng nhịn qua được ngày mồng 1
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cái vụ máu báo này em thấy vô chừng lắm mẹ ạ. Có đứa bạn em ra máu báo buối sáng thì buối tối sinh, có đứa khác thì hôm nay ra máu báo hôm sau sinh, nhưng có người phải chờ cả vài ngày đến một tuần đấy mẹ ạ. Em cũng đang sốt ruột lắm đây, 2 ngày nữa là đc 38w, lần nào đi vs cũng phải nhìn xuống quần xem có dấu hiệu gì ko. Em bị đau thắt lưng cả tuần nay rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Như m thì từ lúc ra ối đến khi đẻ là chưa đầy 5 tiếng, nhưng đau dồn dập luôn, 5'/l, 3'/l rồi 1'/l. nhưng cũng có ng vào viện vài ngày chả đẻ. Mà m còn chẳng có chuyển dạ giả cơ. Đau phát là đi đẻ luôn, còn ko nghĩ là m đẻ lúc đó
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Gần tuần nay e bị mất ngủ vì bị đau tức vùng thượng vị. Ăn vào thì buồn nôn, ko ăn thì cồn cào ruột gan.. Ko thể nằm dc vì đau như sát muối.. Bsy bảo do con chèn vào.. Cứ như thế này chắc e kiệt sức mất hixx.. Có mẹ nào bị như e ko?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi tớ cũng bị mất ngủ tuần nay rồi, con chèn nên đau hết cả 2 bên xương sườn, nằm k k được vì đau vì khó thở. Đang cố đợi đến thứ 7 để mổ đây, mà k biết có được k nữa. Người cứ đờ ra vì mệt và đau...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em xin thông báo là em sinh cháu từ 12/8 rồi các mẹ ạ, con giai 3,3kg ạ, em tranh thủ online vào báo tình hình các mẹ bít ạ ( em sinh sớm 2w ạ do bị vỡ ối sớm), khi nào khỏe e sẽ vào kể tiếp cho các mẹ nghe nha, chúc các mẹ còn lại đón chào Rồng con mẹ tròn con vuông ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn em , hnay ko biết có mẹ nào báo tin vui nữa ko, diễn đàn càng ngày càng vắng vẻ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng 2 mẹ con nhé. Chúc mẹ chóng khỏe, con ngoan! Hàng ngày ra vào chỉ mong các mẹ báo tin mẹ tròn con vuông là vui lắm rồi!!! Mong mình cũng sớm được như các mẹ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em bé ở trong bụng mẹ cũng đang loay hoay đòi ra rùi nên mẹ nó hơi vất vả, cố gắng lên mẹ nó, sắp được gặp mẹ nó rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em cũng vậy đấy, bà nội bà ngoại cháu đều có mặt đầy đủ rùi, e tự tin đi đẻ hẳn, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em thì đi đẻ vào ngày mưa bão, em ko ở với mẹ chồng nên lúc đẻ có mẹ đẻ với chồng đưa đi, đến khi từ viện về thì bà nội mới lên ở liền chăm cho 2 tháng.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hơ hơ, chị lại ko thích các bà vào viện đâu, đang tính bẩu chồng bẩu bà tối hãy vào
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em đang tuần 39 rồi, cũng sốt ruột quá các mẹ ơi, mà bụng em vẫn cao, chưa thấy tụt xuống cơ ạ. Siêu âm thì con ngôi thuận và đc tầm 3,2kg. Nhưng em vẫn bị viêm phụ khoa, chưa mấy đợt mà ko khỏi đc, bác sỹ bảo giờ cứ kệ thôi, tạm thời ko đặt thuốc nữa. Đẻ mổ chắc ko sao chứ em đẻ thường cũng lo lắm, ko biết con có sao ko nữa Cầu mong cả nhà mình, ai cũng mẹ tròn con vuông hết cả [-o<
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihi, nhà em thì hai bà đều sống tình cảm lắm, em sinh đứa đầu cứ có các mẹ ở bên em thấy yên tâm hơn. Bà nội cháu thì cũng vào được một thời gian thôi. Bà nhanh nhẹn lắm, lỡ khi đi sinh có vấn đề gì thì có bà lo lót cho yên tâm. Bà ngoại thì vào chăm cháu chắc được 2 tháng.