Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi! các sang ngủ dậy đang nằm trên juong e bị chảy ra 1 lượng đáng kể chất lỏng dạng dịch trong veo, tưởng vỡ ối, vào viện khám trong, siêu âm, chạy test. Tất cả mọi thứ đều bình thường, về nhà thấy ra máu báo mà chả thấy đau bụng j kả. Chìu sốt ruột lại vào viện nhưng bsy bảo cứ về nhà theo dõi. mình cũng chả bít thé nào nữa, lo quá đi mất. Có mẹ nào hiện tượng jong mình k?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ nó vào viện đi, làm thủ tục nhập viện luôn nhé, đó là một hiện tượng bắt đầu chuyển dạ. tập 1, 12h đêm, tớ ra 1 ít chất nhầy thôi, vào viện, bs khám, nhập viện luôn, ko đau bụng gì h ết, 9h sáng mới vỡ tí nước ối, vẫn ko đau bụng, 11h trưa,mới đau bụng, và kéo dài đến 7h kém, sinhcon luôn mẹ nó ơi, vào viện đi nhé, chuẩn bị đi, sắp sinh rồi đó.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đọc và tìm hiểu việc sinh đẻ thì thấy nhiều mẹ công nhận nhanh thật.mong sao mình cũng nhanh nhanh hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ tháng 8 ơi, nhà mình chào đón dc mấy rồng vàng rồi ak?chúc cho mọi ngừoi mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... HÍc, mình sinh bé xong rùi, siêu âm được 3kg5 mà lúc đẻ bé đc có 2k9. Quá ngày mình không có hiện tượng gì, bác sỹ rạch ối kick đẻ cũng k có cơn đau thế nên đẻ mổ.. giờ vẫn còn đau, lại ít sữa, khổ thân con Chúc các mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hic, sao mẹ nó lại siêu âm sai lệch kết quả nhiều thế nhỉ? mình siêu âm chính xác luôn ko sai 1 lạng nào cả, sa con 3kg đẻ ra đúng 3kg nhưng mẹ nó sinh em bé rồi cũng chúc mừng mẹ nó đón con yêu chào đời nhé, sữa giờ về ít thì mẹ nó ăn cháo mòng giò với đu đủ ý, sữa sẽ về ngay thôi, càng cho con bú nhiều thì lưỡng sữa sẽ kích thích càng được ra nhiều hơn, mình 11 tháng rồi mà vẫn còn bị tắc tia sữa nè. mẹ nó giũ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để chăm con tốt nhé/
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... bé ở trong bụng mẹ già ngày cũng có nhiều trường hợp bị sụt cân đó mẹ bé ạ,
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng mẹ nó nhé, vậy là sâ cân nặng ko chính xác mẹ nó nhỉ. Hôm qua em đi làm HSS mà bs sâ được 2,8kg, bé được 37w .. Ko biết có chính xác ko nữa vì trong bv sâ sơ sài lắm :-<
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ở viện nó sâ linh tinh lắm em ạ. Chị 37w ssa ngoài đc 3,1kg. 38w đc 3,3kg, 39w ko bít đc thêm mí lạng nữa :d đang tính chắc đc 3,5-3,6kg.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đúng là trong bệnh viện siêu âm rất vớ vẩn, hôm 37 tuần BS bảo con em được 3,1kg; tuần sau đến siêu âm thì lại bảo con được 2,5kg, em thắc mắc thì ông ấy siêu âm lại và kết luận 2,8kg, chẳng biết thế nào mà lần, thôi miễn là con khỏe là được rồi các mẹ nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, hồi hộp quá, tối thức giấc em toàn sờ giường xem có dấu hiệu gì bất thường ko thôi. Không ngủ thì sợ ko có sức mà đẻ, ngủ thì cứ mơ mơ màng màng, toàn mơ thấy mình đẻ xong rồi. Hic hic.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Đến bó tay với ông bs này, hihi ... Em định tuần sau đi SÂ lại ở ngoài xem thế nào
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em tưởng chị chuẩn bị sinh rồi, hì, ko biết chị sinh ở BV nào ạ? Em tính sinh ở PSHN mà hôm qua vào làm HSS thấy hãi quá :-~
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chị thứ 2 này vào pshn mổ đây. đã gọi đt đk ngày và bs mổ rùi em ah. chị đk dv thôi. tốn kém 1 tí nhưng mà yên tâm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... 2 ngày nay em có dấu hiệu ra khí hư màu hơi vàng vàng, liệu có phải bị viêm nhiễm không các mẹ nhỉ? Em lo quá, mà hôm qua 2 vợ chồng cãi nhau to, em khóc suốt từ tối qua đến giờ, cũng vì mỗi chuyện đi khám thôi, em tủi thân quá, giờ mặc kệ chẳng khám xét gì nữa cả, em buồn vì chồng.... Giờ cu nhóc nhà em đc tròn 39 tuần rồi. Em không ăn uống đc gì lại còn khóc như vậy chắc con em sút cân đi quá. Thương con nhưng giờ em lại buông xuôi. Ko biết có đủ sức để đẻ hay không nữa các mẹ ơi. Buồn......... tủi thân quá........ Chắc chẳng có mẹ nào đang như em đâu nhỉ. Ai cũng đang đc mọi người xung quanh chào đón, còn em thì......