Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... tHÔI KỆ ĐI EM ƠI, SUY NGHĨ NHÌU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON ĐÓ, CHỊ TẬP 2 BỊ XÌ TRÉT NÊN BÉ BỊ CÒI VÀ ẢNH HƯỞNG NHÌU CÁI LĂM. gIỜ CỨ LO CHO BẢN THÂN MÌNH CÒN NHỮNG CHUYỆN KHÁC MẶC KỆ ĐI EM Ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị ơi!! E cũng 2 ngày nữa là 39w. Chuyện vợ chồng lúc nọ lúc kia, nhưng đừng nghĩ nhiều mà tội con, chị cố gắng ăn uống vào, còn mấy ngày nữa thôi. Mà thời điểm này 3 ngày là phải đi khám 1 lần rồi, vì em thấy mọi người bảo cạn ối rất nhanh.... Tất cả vì tương lai con em chúng ta!!! Cố lên chị nhé!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tối qua chị đi khám lại lần cuối, con lại tăng thêm đc 1 lạng (3,4kg). Thứ 2 này mới đủ 39w nhưng vì mổ lần 3 nên phải mổ sớm. BS viết cho 1 cái giấy (chỉ có bs mí đọc đc ) và dặn t2 7h vào phòng cc họ làm hs ra đóng tiền rồi lên D4 chờ hội chẩn, ký giấy mổ xong là vào mổ. Vậy là còn 2 ngày nữa.............
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình sinh bé đc 1 tuần rồi. Tranh thủ lên báo cáo với các mẹ. bé nhà mình sinh hôm 9/8, nặng 3kg3 nửa lạng, đẻ mổ ở PSHN. Hôm nay vết mổ đã lành rồi, đỡ đau hẳn. Trộm vía em bé ngoan. Cu nhà em tên Lê Nhật Minh ạ. Chúc các mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông nhé. ^^ .
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mừng 2 mẹ con nhé. Mình thì vẫn đang đợi chờ bé yêu đây...........................
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Vâng em biết rồi chị ạ. Chị ăn uống đầy đủ vào nhé, chuẩn bị thứ 2 đón con yêu. Chúc 2 mẹ con chị mẹ tròn con vuông !
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị vào bi bi nhà mình đây. Sáng mai đi đón con rùi. cùng w với em nhưng chị đc đón con trc Chúc 2 mc em khỏe đến ngày sinh mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, rủ các mẹ tham gia cuộc thi này nè, rinh phần quà hấp dẫn . http://www.mppharma.com/c89a468/hoa...-me-khoe-cho-con-tren-fecabook-fecafovit.html
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hic, chắc là vậy, gần cuối tháng 8 rùi mà, nhà cửa vắng teo nhỉ. Mình dự sinh cuối tháng, giờ vẫn chưa thấy con rục rịch gì đây
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng cuối tháng mà chưa thấy động tĩnh j đây. Hồi hộp quá đi mất. Ngày nào cũng đinh ninh "chắc mai là đẻ", , tí lại vào nhà vệ sinh kiểm tra xem có triệu chứng j ko??? Haha!!!!!!!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ tomato88 giống y hệt mình. Hôm qua đau bụng lâm râm cả ngày, cứ đinh ninh là tối đi đẻ, nhưng kiểm tra quần lót thì vẫn chưa thấy gì. Ngày nào cũng đi ra đi vào chờ dấu hiệu chuyển dạ. Khổ ghê. Thai thì to, ối thì dư, cứ tưởng đẻ sớm, chuẩn bị tinh thần từ đầu tháng tới giờ. Hic Ôi, lại thêm tin vui từ mẹ beshoai, hai mẹ con giỏi quá!!!! Chờ nghe chuyện đi đẻ của mẹ. Chúc mừng mẹ, tung hoa nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ nó ơi, bé đang đòi ra gặp bạn bè đó mẹ nó cứ chờ đi mai ngày kia là bé ngoan chào đời rùi. chúc mẹ nó khỏe để đón bé nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chúc mừng các cháu rồng tháng 8 , chúc các mẹ khỏe mạnh, trộm vía các bé ngoan yêu và khỏe nhé.