Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chị chỉ lồng khung vào thôi, đang làm cái top hd tỉ mỉ cho các mom mà chưa xong (lười )
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... http://www.lamchame.com/forum/showt...anh-tay-nha!?p=13580993&posted=1#post13580993 Mọi người ơi vóte cho em nữa nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ cũng sinh mổ đấy mẹ nó ạ, nhà tớ để quá ngày mà chưa đi tiêm, hihi.... thôi để mồng 4 là ku nhà tớ đựoc 1 tháng 17 ngày tiêm luôn thể. ku nhà tớ đựoc 4kg mà nhìn k bụ như ku nhà mẹ nó đâu, nhìn bạn ấy iu nhỉ? mà hum dầy tháng 17/9 tớ cân sơ sơ hình như ku nhà tớ cũng tăng đựoc 1kg8, cái cân nhỏ nhìn k rõ, chả bít có chuẩn k, để mồng 4 đi tiêm phòng tớ cân cho chuẩn. Nhà 2 mẹ con cháu ở đâu? mẹ cháu sinh mổ ở viên nào?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mình ở Tân Mai, cũng lịch tiêm phòng mồng 4, chờ đến hôm đó cũng khá lâu nhỉ ... mẹ cháu mổ ở PSHN đây.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ah các mẹ vào đây vote ủng hộ zai lớn zai bé nhà mềnh với nhé. Thanks nhìu nhìu nha. http://lge.vn/2z
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bình sữa BORN FREE, đồ dùng MUNCHKIN- KHAI TRƯƠNG GIẢM GIÁ 10% các mẹ ơi vào ủng hộ em với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ku nhà tớ cũng chưa đi tiêm, chả bít có sao k mẹ nó nhỉ? tớ thì sinh mổ ở Việt Nhật, sau sinh trong tháng mà tớ sốt 3 lần, nhập viện 1 lần đấy. Sinh đẻ tốn kém ghê mẹ nó nhỉ. bjo chăm con lại vất vả, cái vụ làm đẹp sau sinh tớ quyết tâm lắm mà khó thực hiện vì nhà tớ chả có người bế ku jup, huhu.....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ nó sao lại thế, bị gì mà sốt ghê thế. Mẹ nó yên tâm cái khoản làmddwpj, ko cơ người bế giúp, mình bế, càng nhanh xuống cân, bụng nhỏ eo thon ngay. Tui nè, bảy tháng, mặc áo quần thoải mái rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... lâu lắm rồi mới thấy cố gái bảo bình nhỉ? hihi chúc mừng bé nhà mẹ nó nha
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... vâng e cũng ol suốt đấy ạ nhưng tính kế làm ăn mãi nên ko vào 888 với các mẹ đc các mẹ ủng hộ shop e mới mở với ạ:Xxxxx
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thật k mẹ cháu? hum nào e cũng đau gãy cả lưng, chỉ tranh thủ bôi đựoc rượu nghệ chứ cái khoản quấn bụng muối gừng thì chịu, cứ nằm tý con ại dậy. huhu......buồn ghê. Bjo đúng là sống vì con, vợ chồng nhìu lúc k nói xong câu chuyện nữa cơ.