Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả , tốc độ 88888 tưng bừng, các bé rồng pt tốt mạnh khỏe!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Uh, chị thấy 2 ngày nghỉ cuối tuần là mệt nhất í, cả ngày cơm nước rồi dọn dẹp là hết ngày.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, bầu ăn dứa có sao không nhỉ? Mấy hôm nay thèm ăn quá, nên ngày nào cũng làm 1 quả, ăn xong lại thấy lo lo.....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ăn dứa tốt mà chị có sao đâu. Mọi người cứ tưởng dứa nóng nhưng thực ra là mát nhé, nên thèm thì cứ ăn thoải mái
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cám ơn em nhé, chị cứ sợ nóng nhưng lại thèm quá. Vậy lại tiếp tục chén thui. Sáng nay đi chợ thấy nhiều cá chép tươi quá, chị lại mua về om dưa, chứ cháo cá thì chưa đủ can đảm để ăn, cứ nghĩ đến là thấy sợ rồi. À chị mới đọc được bài nấu cháo sò huyết, nghe cũng thấy thèm thèm, có lẽ mai về nấu thử xem sao? Các mẹ có ăn nhiều đồ biển k? Ăn đồ biển thì ăn món j dễ ăn mà lại bổ nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cá thì chỉ nấu canh chua hay om dưa cho dễ ăn thôi chứ cháo cá thì chắc em cũng chẳng dám thử đâu. Em thì hay ăn ngao thôi, ngao hấp hay nấu canh chua cũng ngon. Nói đến lại thèm mặc dù hôm qua vừa ăn xong. Em cũng hay ăn ốc nữa, nhưng thấy mọi người bảo ăn ốc nhiều sau nay con nhiều dãi, nhưng kệ em cứ ăn cho nhiều canxi. Hì, mà cái chính là mình kô cưỡng lại đc cơn thèm ấy chị nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... EM chả bít ăn đồ biển gì cả, chán. Em chiều nay về cũng cá. Có cá chép rán sốt cà chưa và canh chua đầu cá hồi. Hôm qua đi Bigc định mua Cua cơ mà nhìn cua ốm quá nên thui.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ĐẾn tầm này hết nghén ăn uống ngon lành thì lại sợ tăng nhiều kg nên chẳng dám ăn nhiều. Chán nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khổ thân em đến lúc ăn được lại không dám ăn, chị mới lên 4 kg thôi, 55kg rồi nhưng chị lại cao nên chỉ thấy bụng thôi, người vẫn gầy gầy, ăn thoải mái có điều chỉ ăn linh tinh, nhưng thứ bổ dưỡng lại ứ thích ăn. Em cứ ăn ốc đi nếu thèm vì đứa trước chị cũng ăn nhiều ốc lắm, con có thấy dãi j đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em đã tăng 8kg rồi mà mới có hơn 18w, hic. Ở nhà em phải cất hết bánh kẹo đi kô thì em lại chén. Tập trước em cũng ăn uống thoải mái, nhưng tâp này sao tăng cân nhanh thế. Hix hix
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tăng kg nhiều cũng không tốt, mấy tháng cuối mệt lắm, em hạn chế ăn tinh bột và đừng ăn đồ ngọt đi, ăn nhạt thôi. Chịu khó ăn nhiều rau và hoa quả vào vậy. Uống sữa không đường và ăn sữa chua không đường em ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng biết là thế nên có dám uống sữa đâu mà kô hiểu sao cứ tăng kg vù vù ấy. Chán lắm í.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thôi các chị đừng nói tăng cân em lại buồn. Em sợ lắm rùi, cơ mà ko ăn thì lại thương con. Xã nhà em lại bắt em ăn. Híc.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lão nhà em thì chẳng chăm vợ tí gì, ăn uống ntn mặc xác, thậm chí còn sợ em tăng nhiều cân vì đi khám cùng cô BS dặn là ăn ít đồ ngọt đồ mặn mà, cô ý còn dặn đi dặn lại nữa nên thấy em xí xớn đồ ăn nhiều là thể nào cũng nói. Hix có lão chồng ko quan tâm vợ cũng có cái lợi ạ ( nghĩ thế cho đỡ bùn )
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế em lên bn kg rồi? Hôm xã chị qua lấy mật ong chanh đào ấy, về bảo chị sao cô bé ấy bằng tháng em mà trông thấy to còn em thì cứ như con cá mắm ấy, chẳng chịu ăn uống j là sao? Lại còn định tự đi mua sữa bầu về bắt chị uống ấy, năn nỉ mãi mới thôi đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị ui, chưa bầu em 53 kg, giờ em 63 kg, vị chi em tăng 10kg rùi đấy. có khddeeens khi đẻ em tăng 25kg mất. Híc bụng em to lắm ý.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chẳng biết người khác thế nào chứ chồng chị á, lúc nào cũng thích vợ béo trục béo tròn mà chị thì chẳng béo nổi, lần trước lên 18,19kg mà sinh xong xuống luôn 10kg, cai sữa cho con thì xuống tiếp 4kg.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lần trc đang bàn vụ đi off của nhà sinh tháng 8 ấy mà mẹ nó. Nhưng hình như bầu bí các mẹ mệt mỏi nên cũng ngại đi hay sao ý. Mà tháng này đang tháng cưới, nhà tớ, cơ quan, bạn bè... cưới loạn cả lên. Cuối tuần nào cũng kín lịch. Hôm cuối tuần vừa rùi mình làm nồi lẩu cua đồng, chồng ăn khen nức nở.