Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lâu lâu em không vào thăm nhà mình, hôm nay em vào điểm danh với các mẹ đây. Thấy các mẹ bàn vụ tăng kg rôm rả quá, em thì cứ nhắc đến chuyện này lài buồn buồn, đang tuần 18 rui mà vẫn chưa thấy tăng kg mặc dù đợt này đỡ nghén nên cũng ăn uống được rồi, hic.... 2 vợ chồng em cũng thích món lẩu cua đồng nhưng em vung quá nên chang biết làm, khi nào them thì ra quán ăn thôi, mesoc_va_bi cho em xin công thức với để cuối tuần này em đổi món cho cả nhà nhé. Mà 2 tuần nay em cảm nhận thấy rõ gái nhà em máy rồi các mẹ ah, cứ khi nào thấy con máy em lai tỉ tê nói chuyện với con, yêu lắm í.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận chị ạ, bầu bí nhắc đến cái gì cũng thèm, em thèm đủ thứ mà nhất là mấy món canh chua chua ý, hix, em thèm canh ngao nấu chua từ mấy hôm nay rồi, phải gạ mẹ nấu mới đc
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà em nấu canh ngao suốt, cơ mà nấu ngao thì chồng ăn cái, vợ ăn nước. Em ko ăn dc con ngao mới lạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thực ra tớ nấu như riêu cua thôi, và nhúng rau vào ăn. Đây là CT tớ tìm thấy trên mạng và đã sửa theo cách tớ làm, đơn giản mà ngon lắm nhé. Các mẹ thử xem: Nguyên liệu - Cua đồng (1kg cho khẩu phần 4 người) -2vc tớ có 4 lạng thui à. - Xương ống, đậu phụ, thịt bắp bò. - Dẫm bỗng – đừng thiếu món này nhé, - Các loại rau xà lách, ngổ, tía tô, hoa chuối bào sẵn, rau muống chẻ, mồng tơi, cà chua Cách làm - Cua đồng lựa con vàng to hơn ngón chân cái. Tách bỏ mai, khều gạch, giã nát. - Hòa tan cua đã giã với hơn một lít nước, lọc khoảng ba lần cho sạch cát và xương dăm nhỏ. - Cho ít gia vị vào nước lọc cua, bắc lên bếp, để lửa vừa, khuấy nhẹ nhàng cho đến khi thịt cua nổi lên trên. - Xương ống hầm, và trút vào cùng nồi nước cua. Nêm gia vị, dấm bỗng cho vừa ăn để làm nước lẩu. - Gạch cua phi thơm với hành khô cắt mỏng và cà chua rồi đổ vào nồi nước lẩu. Nếu ăn được cay có thể cho thêm ít sa tế. - Đậu phụ cắt nhỏ rán vàng, các loại rau bày lên trên bàn, thêm bát nước mắm ớt, bánh đa hoặc miến… cả nhà có thể thưởng thức bên nồi lẩu cua đang bốc khói nghi ngút và thơm lừng. - Ăn có thể nhúng bò ăn cùng. Khi ăn cứ nhúng tất cả các loại rau, kể kả rau sống. - Nếu ăn đc mắm tôm thì bạn cho 1 ít vào nhé. Rất thơm ngon đâý. Bonus các mẹ ảnh này tớ tìm trên mạng cho nó có động lực làm món này. Tớ làm nhanh lắm, với sự trợ giúp của chồng (nhặt và rửa rau) tớ làm hết có 40p thui à. Ăn kèm cả rau chuối nữa, vừa lành vừa lắm chất xơ: Mồng tơi đã vào mùa:
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hi, nhờ "vía" các mẹ nên mình đã hết nghén ngẩm, xông pha hơn trong vụ ăn uống và bắt đầu nhích 1, 2kg. Trong đâu luôn thường trực 1 câu "hôm nay ăn gì?" Mỗi cái mình lại quen thói ko uống vitamin và cũng chưa uống đc sữa.... Nhân tiện hỏi ý kiến các mẹ cái. Nhà mình đc gần 20w rùi nhưng chưa bik con là rồng gái hay rồng trai. Đi SA bs ko nói, mình cũng ko hỏi nhưng cả nhà thì đang sốt ruột (con đầu cháu hiếm mà). Mình định 22w đi SA 4D thì hỏi bs vụ này. Nhg có vẻ ko phải bs nào cũng cởi mở về vđ này. Các mẹ biết chỗ nào SA 4D mà thoải mái vụ tiết lộ giới tính ko? Tất nhiên cũng phải chuẩn chút. Mình tham khảo có bs Chương ở Liên Trì nhg phải đặt cả tháng cơ, sợ ko kịp.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình thấy pk tư nào cũng nói về giới tính mà, chỉ có bv là bs kô nói thui.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó đến bs Vỹ nhé. Đảm bảo không hỏi mà bs cũng khai. Tớ 12w đã bít rùi nè.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mẹ nó ở đâu? Nếu tiện thì qua 21 Phan Chu Trinh mua phiếu ngồi chờ khám ko phải đặt chỗ trước đâu. Ở đấy họ nói thoải mái lắm, B hay G luôn chứ chả cần giống bố hay giống mẹ đâu ^^ Mình cũng giống mẹ nó vụ lười uống vitamin, toàn quên thôi....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị đi làm để trước mặt thì còn nhớ uống chứ ở nhà thì toàn quên thôi, nên T7-CN mà nghỉ ở nhà thì thôi khỏi uống vì quên
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi vấn đề cân nặng hình như kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra nhỉ? Người thì lên nhiều quá, người thì mãi chả lên đc mấy... Đề cập vấn đề mới bình thường chị em còn e ngại thẹn thùng chứ bây giờ thì vô tư đi.... Ko phải vấn đề tế nhị đâu ạ^^ Vòng "eo ơi" của các mẹ to bao nhiu rồi? Em cũng chưa đo dưng mà hồi tập 1 gần đi đẻ em đc khoảng 95cm. Quá nhỏ so với nhiều mẹ em thấy lên đến 105 và hơn thế nữa ấy chứ. Chẳng biết tập này thế nào?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khám bs Vỹ thủ tục thế nào hả mẹ nó? Đặt số... Mẹ nó cho tớ sđt + địa chỉ đc k? Tks.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hi. Các mẹ cứ làm sao cho con khỏe mạnh là được. Em mang thai cũng tăng 14kg n đẻ xong 3 ngày sau cân sút 10kg, giờ chăm con cứ sút dần sút dần gần về vạch ban đầu rùi. Dù e ăn uống thả phanh cũng k thấy lên cân
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị em mình nhiều điểm giống nhau ghê, hôm nay xã em phải cho vào túi để em mang đi làm còn nhớ mà uống. tối về ăn xong em ngại uống thuốc lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có phải chờ lâu ko hả mẹ nó??????????????????????????? Làm giờ hành chính ah?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị thì chỉ uống mỗi Procare thui, mà chăm chỉ uống lắm. Hỏi bs( cô ruột chị) là có phải uống sắt hay canxi k? thì cô toàn bảo không phải uống, uống mấy thứ đấy nóng lắm, cứ uống procare và ăn uống vào là được, canxi để mấy nữa uống sau. Nên chị cũng kệ, uống mỗi cái đấy thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bạn gọi điện đến pk bs ở Trung Hòa hỏi lịch khám. Bs sẽ phân lịch khám cả ở 89B dốc PS và cả Th nữa. Ở TH thì có thể đặt lịch trước. Nhà số 2 - Ngõ 36 - Phố Trung Hòa (ở đường Trần Duy Hưng). ĐT: 01642.318.318