Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... À không, mình massage ở chỗ chuyên chăm sóc da bạn ạ. Còn bọn gội đầu thì tớ miễn, có kỹ thuật gì đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng mua ghế gội đầu cho con rồi nhưng vẫn phải ra hàng mẹ nó ạ, vì ghế đấy thấp lắm mình vẫn phải ngồi gội cho con mà tớ bụng to rồi nên cúi xuống tức bụng lắm, ra hàng cho nhanh.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Vậy à, mình bây giờ mới đặt mua cho con gái đây. Để cho bố nó gội cho con vậy. Bạn mua ở đâu thế? Giá thế nào? Dùng có thích không?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm nay bé nhà em tròn 20w, các mẹ ui đi siêu âm luôn hay chờ mốc 22w ah? Em thì nôn nóng muốn nhìn thấy mặt con quá. Mấy hôm nay bé nhà em đạp kinh lắm, ko đau đâu nhưng mà cứ huých mẹ suốt thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình mua của mẹ Saupeo ấy, nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên, dùng thích, ai gội cũng đc, nhưng a xã nhà mình đi làm về muộn chờ bố về thì muộn rồi, mình gội thì mệt lắm, làm xong rồi lại thở.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế là em hơn chị đúng 1 tuần. Hnay bé nhà chị tròn 19w. Em đợi đến 22w rồi siêu âm 4D luôn thể, chị cũng đến 22w rồi siêu âm. Em có định ghi đĩa kô?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cái vụ ghi đĩa như nào đấy chị ui????????????????????????????? em ko bít lắm. Cô em đi Pháp công tác rùi, hỏi ai bây giờ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Uh mình cũng đặt mua nhà bạn ấy đây, nhưng bạn ấy không có người ship hàng. Buồn thế chứ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ghi đĩa là ghi lại hình ảnh của bé đang nghịch trong bụng em ấy, như lúc em siêu âm nhìn thấy đấy, chứ có gì đâu. Thích ghi lại hình ảnh của con thì ghi lại thôi, hì
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khoản này em thui ah, hôm đấy em phải nhờ bs khác khám cho nên chắc ngại . Với cả mình mua đĩa trắng đến người ta cop ra cho hả chị?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ở đấy người ta có đĩa luôn mà, mình có yêu cầu thì người ta làm cho thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị cũng hồi hộp chờ 3w nữa để nhìn thấy con nghịch trong bụng mình,. Vui em nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Kể ra có cái này cũng hay, trước chị không ghi đĩa, nhưng vẫn giữ những cái ảnh chụp siêu âm của con bây giờ thỉnh thoảng lấy ra cho con xem. Con cứ hỏi: con đấy á? ảnh con ở trong bụng mẹ à? SAo ở trong bụng mẹ mà vẫn chụp được ảnh? Hôm trước chị đi sa ở PCT chị cho cu cậu đi cùng, ở hàng ghế chờ có màn hình siêu âm màu, cậu ấy xem em bé xong thích lắm, về cứ bảo bố, là phải cẩn thận với em bé trong bụng mẹ, không được xô vào mẹ, không được bắt mẹ bế, sáng bố phải đưa con đi học mẹ bụng bầu không được đi xe máy...buồn cười lắm, cứ như cái ông cụ non ấy!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các bạn ấy cứ bảo mẹ có em bé trong bụng là như người lớn hẳn lên ấy nhỉ. Yêu lắm cơ. Gái nhà em cũng thế, hôm nào mẹ đi khám cũng đòi theo mẹ để xem em.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Eo, bé nhà chị thích nhỉ? Đúng là ông cụ non. Em với xã thì nằm để tay lên bụng nghe con đạp là thích rùi. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhưng con gái chắc tình cảm và dịu dàng hơn em nhỉ? Vì cái ông cụ non nhà chị mồm thì lúc nào cũng xoen xoét ấy, nhưng mà lúc nào cũng đòi mẹ phải yêu con nhất chứ không là ông ấy bảo chả cần em đâu....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Vâng, con gái thì tình cảm hơn, cả ngày thơm bụng mẹ bảo là thơm em. Hôm nào mẹ đi siêu âm về có ảnh mới của em là cứ cầm suốt rồi thơm. Hì, Yêu lắm chị ạ.