Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em đây ợ, sáng nay em hơi nhìu việc. Bé nhà em dạo này đạp kinh lắm. hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bé nhà chị cũng nghịc lắm cơ, có khi mẹ đang ngồi con bụp cho một cái làm mẹ giật hết cả mình
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Giờ tớ mới điểm danh được đây, hnay đi làm quên đt ở nhà vừa trốm ra ngoài ăn sáng về phòng thấy mấy ng tìm . Bé nhà m dạo này cũng đạp nhiều hơn rùi, cảm giác thích thật!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Eo, nàng nhà tớ đêm qua cũng đạp khiếp quá, rồi tự nhiên lại trồi sang 1 bên làm bụng mẹ méo xẹo, phải vỗ về thủ thỉ 1 lúc mới thôi đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi, thích mẹ nó nhỉ. Cún An nhà tớ thì dạo này cứ đi ngủ là nằm ghé tai vào bụng mẹ bảo là "để con nói chuyện với em bé", rồi cứ "ừ ừ chị biết rồi...", 1 lúc sau lại "ừ, em ở trong bụng ngoan nhé, ngủ ngoan nhé, chị yêu em lắm, bb em, chị ngủ đây..." Ui, nghe rõ tình cảm các mẹ ạ, ko bít đến lúc em ra đời có tranh giành với em ko nhỉ???
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận lâu em nhỉ? Chị cũng mong từng ngày ấy, mà hôm nay mới đc 19w1d
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hello cả nhà. Dnay mọi ng thế nào? Mình bận quá ko có time hỏi thăm mọi ngf.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tks mẹ nó nha, tình hình cả nhà vẫn khỏe cả, các bé đang vào giai đoạn đạp bụng mẹ rùi . Mẹ nó khỏe ko?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ơ con giai tớ cũng tên là An đấy, bé lớn nhà bạn mấy tuổi rồi? Con gái yêu nhỉ, ra dáng chị lắm rồi, chứ không như ông con tớ đến lúc mẹ đẻ em bé là cũng tròn 5 tuổi đấy nhưng mà vẫn nhõng nhẽo lắm!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nàng nhà tớ chuột 2008 đấy, sau sinh nhật 4 tuổi gần 1 tháng thì nàng có em
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ui, vậy là nhà tớ vởi nhà mẹ nó 2 tập đều cùng năm nhỉ, lại tập 1 cùng là công chúa và tập 2 cũng đc dự đoán là hoàng tử . Hay nhỉ!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tiện đây khoe tập 1 luôn với cả nhà nha, mời cả nhà vào thăm nhà cún An dưới chữ ký tớ xem trang 1 và trang 11 ngắm hình nàng nhà tớ nha, tks!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó có topic riêng cho công chúa ko? Tớ cũng có mở topic riêng cho con gái, mời mẹ nó ghé qua chút nha , nhà cún An dưới chữ ký tớ đó