Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hello các mẹ. Hôm nay e mới rảnh rảnh vào lại nhà. Hí, e đc 18w5 d rùi, chậm hơn chị tholau 1 tí nhỉ. Dạo này e mới tăng cân 2 kg thui c tholau ạ, c tăng nhiều ko? Chắc tại em ko chịu ăn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị cũng kô dám cân nhưng chắc phải tăng 8kg rồi. Em kô cần tăng cân nhiều đâu, chỉ cần bé phát triển bt là ok rồi. Tăng cân nhiều nguy cơ nhiều bệnh lắm. Chị cũng sợ tăng cân lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sao tớ không vào link đấy đc? Mà con gái nhà mẹ nó tên đầy đủ là j? Xã tớ vẫn muốn đặt tên con gái là An, nhưng chưa nghĩ ra tên đệm nào hay ưng ý cả, mà anh tên là Quốc An rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào các mẹ, hôm nay em mới thò mặt vào đây, các mẹ 888 ác liệt quá, hihii
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thúy An, Thục An, Mỹ An.... còn j nữa không ạ, các mẹ đóng góp ý kiến với nhé????
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mình tám nhiều đề tài quá đi. Hi hi, đề tài tăng cân ( các mẹ pót ảnh các mẹ nên làm người mẫu các bà bầu đi) thi xem ai béo khỏe béo đẹp.Bụng to vẫn xinh.... Ôi, mía ở chỗ em rẻ quá đi, hôm qua em đi chợ hỏi mua 8k/ cây. Ăn thỏa thích
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhưng mía bây giờ hơi cứng thì phải, mình mua mấy lần chọn mãi mà vẫn thấy cứng quá ăn xong rát hết cả lưỡi. Mẹ ăn mía con lên kg tốt lại sạch sẽ nữa, nhưng chắc để khi nào có mía ngon thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng thỉnh thoảng mới dám ăn mía thôi vì sợ lại tăng cân. Khổ thế đấy chị ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... thấy bảo ăn mía tăng kg nên thui em chả ăn nữa. em uống nước dừa thui. cơ mà em vừa xơi 2 cái bánh ngọt của khách sạn Movenpik xong. Sáng nay có 2 bạn sale bên ấy mang qua tặng em.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận là mía hơi cứng thật, nhưng do tăng ít nên cũng cố chịu khó mà nhai. Hi vọng được tăng như các mẹ. Tối nay về không biết chồng nấu món gì cho ăn đây?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi, mọi hôm toàn dậy muộn hôm nay phải dậy sớm cho con đi học vì lớp con đi tham quan Bảo tàng dân tộc học, nên mới có điều kiện mở cửa nhà mình chào ngày mới đây, chứ mọi khi vào mọi người đã 888 ác liệt rồi. Chúc các mẹ 1 buổi sáng vui vẻ!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế ah chị, bé dc đi bảo tàng thì vui lắm, ngay gần nhà em. Ngày xưa em đi vào đây suốt.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em được 16 tuần mà chưa cảm nhận thấy con máy. Nghe các mẹ kể chuyện con máy con đạp trong bụng mà yêu quá đi. Mong chờ mãi từng ngày [-o< Chúc cả nhà và các con yêu luôn khỏe mạnh :ice
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... 16w thì mẹ nó để ý sẽ thấy con máy rồi nhé, còn đạp thì hồi 16w m cũng chưa cảm nhận được, giờ thì thấy rõ rồi yêu lắm mẹ nó ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ làm về ngành đường mía nên thích thì tha hồ ăn mía nhé, mía đường cứng hơn mía tím thường bán nhưng được cái ngọt hơn. Thế nhưng tớ lại ko mấy khi ăn mía đâu vì ko thấy thích lắm
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hồi trước bầu tập 1 mình cũng ăn mía nhiều lắm, đến tập 2 này ko thấy thích mía mấy nữa mà chỉ thích ăn bười ngọt thui