Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, cho e hỏi với. Nếu đăng ký sinh trong BV Bưu điện thì từ tuần thứ bao nhiêu là phải vào viện khám các mẹ nhỉ. Mẹ chồng e cứ bảo vào Phụ sản nhưng e sợ đông quá, lại mấy người nằm 1 giường í. Nghe mẹ Uchin than thở e cũng phải tranh thủ kể khổ 1 tí. E cũng mệt quá cơ mẹ nó ah. Sáng thì 6h dậy nấu cơm mang đi ăn trưa (e k ăn được cơm quán), ở cty cũng nhiều việc, có ngày e phải leo mười mấy vòng cầu thang, dù chỉ là tầng 1 lên tầng 2.^^. Hết giờ làm lại vội vội vàng vàng về đi học luôn. Đến lớp ngáp ngắn ngáp dài, có khi ngủ gật cả tiết. Ngày nào cũng 8r tối mới được về nhà. May mà ox cũng chiều, chỉ kêu ca là mỗi ngày được nói chuyện với vợ 1 tẹo,vì ăn cơm xong là e lại leo lên giường ngủ khò khò rồi.^^. Nhưng mà mệt lắm các mẹ ah.hix
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó mà đi siêu âm thai ở bệnh viện bưu điện thì mình có anh bạn là bs siêu âm ở đấy . Tên Cương nhá. Ngày xưa suýt iu cơ mà ko thành.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hix ông xã bạn thích thế, lão nhà tớ mà vào bếp thì chỉ có cơm rang vs nước mắm vs tương ớt thôi (
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm qua em cũng khám ở Viện phụ sản TW vì cũng có người quen nên thôi sinh ở đấy, năm nay ở đâu cũng đông mẹ nó ạ. Chỉ hy vọng sinh đc mẹ tròn con vuông là tốt thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bố mẹ chồng tớ thì đối xử chẳng ra sao với con cái cả, nhưng bù lại chồng tớ cũng chiều nên an ủi được nhiều lắm. Nhưng chồng tớ thì vẫn còn trẻ con, vì 2 vc bằng tuổi nhau mà. Hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi chồng bạn bằng tuổi mà chăm vợ thế là hết ý rồi, chồng tớ hơn tớ 2t mà nhiều khi nghĩ mình lấy phải thằng trẻ con, hix
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hi cả nhà, vậy là hôm nay em được mở của nhà mình rồi. Chúc các mẹ một ngày mới vui, mẹ khỏe con khỏe nhé. Thấy các mẹ bàn về anh Xã em cũng bon chen tí. Xã em hơn em 1 tuổi nhưng người lớn lắm, chịu khó và chăm vợ. hơn 3 tháng đầu việc đi chợ, nấu cơm, rửa bát đến phơi quần áo Xã đảm nhiệm hết (em bị nghén và người cũng ko được khỏe). Tất cả các buổi sáng còn đích thân nấu ăn sáng cho vợ kia, hom thì cháo chim câu, hôm cháo cá chép, hôm cháo lươn, hôm cháo tim (buổi sáng em toàn ăn cháo thôi). Giờ em hết nghén và cũng khỏe hơn, nấu cơm giúp Xã nhưng việc đi chợ và rửa bát thì Xã vẫn đảm nhiệm. Xem ra em sướng hơn một số mẹ ở đây rùi, hii....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi lão ấy nhát lắm chị ah, đến giờ vẫn chưa có bạn gái. hết giờ làm việc chỉ biết đi học thui, hết tiếng anh đến tiếng pháp. Em lại đi tour nhìu nên chả thành là thế. Hôm em lên viện buu điện mời cưới còn dc siêu âm miễn phí. hihihi Xa quá ko thì em cũng lên đấy đẻ, lão ấy mổ giỏi lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em tưởng được mở cửa nhà mình hôm nay, thế mà các mẹ lại nhanh tay hơn.Hix...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ui, mọi ngày nếu đến cty mà mình mở cửa ngày thì chắc ko có ai mở cửa trước mình đc đâu ná, vì m làm sớm nhứt mờ... Hnay mạng chán quá mãi mới vào đc
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ đã có kế hoach gì cho cuối tuần chưa. Hay trời nắng ấm rồi thì triển khai vụ đi off thôi chứ chi Tholau nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có mấy mẹ cũng định đẻ ở bv đấy đấy, em giới thiệu nhé. Chị thì chắc đẻ ở Việt Nhật, gần nhà cho tiện.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chắc để cuối tháng đc nghỉ mùng 10/3 mấy ngày thì off các mẹ nhỉ? Lúc đấy chắc cũng ấm áp hơn rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Báo cáo với cả nhà, hôm vừa rồi mình đi siêu âm thai được 16w5d, dự kiến sinh 26/8 - rồng boy. Các mẹ có biết ăn gì để vào con không chứ tình hình là toàn vào mẹ hết thôi. Mẹ đã tăng 7kg rồi mà siêu âm thai lại thiếu kg so với tuần tuổi các mẹ ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bé nặng đc bảo nhiêu rồi mẹ nó, tớ check google đc cái bảng tính cân nặng của thai nhi theo tuần nên cứ theo dõii theo bảng đó.