Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... bé nhà em dự sinh 31/8, tính đến hôm nay là 15w mà được 121g thôi ạ, à quên, em sinh năm 85 nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sắt thì mình vẫn bổ xung từ lúc chưa có thai cơ, hồi thai được 12 tuần 2 ngày đi siêu âm Bsỹ Vỹ thì thai được 19g thôi, bsỹ bảo là thiếu mấy g so với tuần tuổi. Hôm 16tuần đi siêu âm chỗ khác người ta lại ko nói đến cân nặng của thai. Ah, có mẹ nào uổng viatamin bổ xung DHA k? Các mẹ uống loại nào? cho mình thêm thông tin với, mình đang muốn uống bổ xung nhưng chưa biết uống loại nào?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Theo bảng phát triển của thai nhi thì 15w pt bình thường thì cân nặng là tầm 70g, bé nhà e thế là pt tốt rồi đó, chúc mừng nha
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ có tham khảo ở đây chưa thế? http://www.*********/ba-bau/do-dai-va-can-nang-trung-binh-cua-thai-nhi-c85a23360.html
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hoặc ở đây nữa http://meyeucon.org/12664/bang-trong-luong-va-chieu-dai-thai-nhi-theo-tuan-tuoi/
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihi, như mẹ nó nói thì bé nhà em cũng nhớn hơn tí ti, 17w6d gái nhà em được 221g.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khà khà... cứ nghĩ mẹ Tholau giờ đang tập 2 thì chác nhiều tuổi hơn, ai dè.... trong các mẹ nhà mình có mình tuổi mình cũng tương đối đấy nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chắc cuối tuần nên các mẹ có kế hoạch ngủ nướng hoặc shopping rồi..............
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... tập 1 tớ siêu âm chỗ bs hưng rất chính xác về cân nặng vì hôm trc bác ý siêu âm là 3,5 kg hôm sau nhập viện sanh máy của bệnh viện cũng bảo là 3,5kg sinh ra cũng đúng thế luôn A.hưng đến quý 3 mới cho tớ uống DHA theo bác hưng từ đầu nên vote cho bác ý
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có ai biết tuần thứ bao nhiêu là đăng ký sinh ở bệnh viện phụ sản nhỉ? Năm nay chắc phụ sản nhiều mẹ sinh, nhưng em tập 1 mổ, tập 2 cũng lại mổ mà băn khoản chưa biết sinh ở đâu?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ hay lang thang LCM thế mà ko biết có topic này sớm hơn. Cho tớ đăng ký 1 chân trong nhà nhé, tớ dự sinh 28/8. Chưa rõ B hay G vì bsy ko nói và mình cũng chẳng hỏi để cho hồi hộp
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... \\/hi hi, Mẹ này trùng ngày dự sinh với mình này. Như thế là cũng đc tầm 16 tuần rồi nhở, giờ mà chưa biết B hay G thì hồi hộp lắm ý. Mình hồi mới 13 tuần là đã mún biết lắm lắm rồi. Bé nhà mình là Boy, khi nào Mẹ nó có kết quả thì báo cả nhà nhé. ( Mà mẹ nó bác sĩ kê đang uống những thuốc gì vây? mình thì tuần mới uống 2, 3 viên Ca sủi và ngày nào cũng uống 1 viên obimin, và uống sữa bầu, nhưng táo quá
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chào các mẹ, chúc 1 ngày đầu tuần nh niềm vui. Chia sẻ với các mẹ, hôm thứ 7 mình đi SA tại PK Ngọc Hà 321 Bạch Mai (lần đầu tiên vì thấy trên WTT có nh comment tốt, ko bik các mẹ ở đây có bik PK này k?). Chồng mình đòi vào theo để hỏi giới tính của bé. BS Thường soi rất kỹ và phán là "con trai". Chồng thì vui lắm, ra khỏi PK là gọi điện khoe nội ngoại lun. Còn mình thì tâm trạng hơi lẫn lộn. Phần thì vui cho mọi ng, phần thì hơi tiếc vì vẫn thèm gái lắm. Sáng CN đến lớp học, nhìn mấy bé gái tung tăng váy áo mà bần thần quá cơ. Từ trc đến h, nằm mơ mình cũng mơ thấy mình sinh con gái. Nhg quả thật từ khi mang bầu thì "linh cảm" lại mách bảo là con trai. Cuối cùng, lòng tự nhủ sẽ "bần thần" 1 buổi thôi, nếu ko con biết sẽ buồn lắm. Dù sao con j cũng là con mà. Con trai thì sau này phải thật nghiêm khắc đây. (hi, mẹ nghĩ đến đoạn này cu cậu máy ác wa!)
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nàng ơi, sao lại có 16w , tớ giờ đc 17w5d roài. Tớ giờ uống ngày 1 viên Prenatal + 1 viên Cal. Sữa bầu ko 1 giọt và chắc sẽ ko uống đâu vì tớ sợ sữa lắm từ trước khi bầu đã chả bao g uống sữa kể cả sữa tươi, chỉ ăn sữa chua thôi. May mà tớ cũng thỉnh thoảng mới bị táo. Nàng thử ăn khoai lang, hoa quả và rau xanh nhiều xem sao.