Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em bé nhà em mấy hôm trc khám 17 tuần có 200 gr như thế có bé không các mẹ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mọi lần chị đi khám hết 270k : 150k siêu âm 2D, 70k tiền khám, 50k tiền XN nước tiểu.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mấy hôm nay toàn "cơm bụi giá cao" tháng này nhà em lõm quá các mẹ ạ. Tiền mừng cưới, tiền xăng xe đi lại cũng vài triệu bạc. Hức... Mà có ăn đc đâu, nhìn thấy cỗ bàn, thịt thà là ghê rùi. Hôm CN e về quê chồng, ăn đc mấy miếng thì vào nhà VS cho ra sạch.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ có bầu tranh thủ ăn khoảng 3 lạng cao ngựa cho bổ nhé. Công dụng của cao ngựa như thế nào đối với bà bầu thì xem chi tiết ở chữ ký mình nha. Chúc các mẹ và bé khỏe, đẹp. Mẹ tròn con vuông
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mấy hôm nay trời nồm nhà ướt khó chịu các mẹ nhỉ? Không biết bao giờ mới hết thời tiết kiểu này.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... À các mẹ ơi, tình hình là hình như em chửa ngực, ngực to lên rất nhiều và bắt đầu có hiện tượng rạn da ở ngực hix hôm qua em mới phát hiện ra, các mẹ tập 1 bị rạn da thì có bôi thuốc gì để sau khi có em bé sẽ k rõ vết rạn ko ạ, em đang lo em đã béo sẵn ( bị rạn ở đùi), giờ thêm rạn ngực nữa chắc sinh xong chồng chê mất thôi :-s
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi tập 1 em cũng chửa ngực. Tập này thì lên cân nhiều hơn nh lại chẳng thấy vào đâu. Mẹ nó cứ yên tâm là đẻ xong kiểu gì cũng bị "xuống cấp", trừ phi là thẩm mỹ hoặc chăm tập thể dục. Chứ như em về lại người nhưng mà chồng vẫn chê ầm ầm. Chẳng qua các ông í có nói ra hay ko thôi ^^ Nhưng mà quan điểm của em là nói ra trêu còn đỡ hơn là cứ tẩm ngẩm tầm ngầm ạ....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thời tiêt ẩm ướt, khó chịu quá đi thôi. Bị rạn da là do cơ địa em ạ, chị không bị rạn dù đứa trước chị lên gần 20kg đấy. Bôi thuốc cũng không ăn thua đâu, với lại phải bôi từ trước khi bị cơ. Nhưng chị thấy ở topic nào đấy, các mẹ bảo bôi dầu mè để chữa rạn da đấy, em thử tìm xem.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm thứ 6 em đi khám, em bé được 18 tuần 6 ngày 268g rùi ạ. So với bảng chuẩn thấy trộm vía cũng khưa khứa ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bắt tay chị cái làm bạn nào, có em đồng minh đây ợ, chửa ngực, rạn rùi, em đang bôi happyevent mà ko ăn thua.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ôi xa quá, em không đi lại đăng ấy được rùi, thui để dành cho mẹ nào ở gần đó và có nhu cầu vậy, thank you chị nhìu
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hơi buồn và chạnh lòng với các mẹ " Biết đẻ" một chút, hôm qua mình đi siêu êm 4 D bác sỹ thông báo tập 2 là nàng công chúa giống cô chị, Hic hic... mẹ tholau và annaduong giỏi thật. Chúc mừng gia đình các mẹ nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó chỉ nên chạnh lòng tý ty thôi nhé. Con nào chẳng là con. Bây giờ chỉ cần con ngoan là đc. Ko có con trai thực sự là đỡ lo đi rất nhiều í ạ. Thực lòng em cũng thích có 2 cô công chúa nhưng trời cho con nào đc con nấy, với lại em cũng bị ảnh hưởng áp lực của gia đình dù ko ai nói ra... Chúc mừng mẹ nó có thêm 1 cô công chúa đáng yêu, tha hồ 3 mẹ con xúng xính ăn diện cho mọi ng lác mắt ^^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có đợt mình đọc ở trong một Topic nào đấy, có mẹ khuyên bôi cái dầu massage của Johnson ý, hiệu quả lắm mà mình cũng chưa thử, chắc phải mua về thôi chứ có hơn 4t mà đã hơi rạn thế này rồi đến lúc đẻ chẳng biết ntn
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ bị rạn d thử nghiên cứu cách này xem: http://www.lamchame.com/forum/showt...hống-rạn-bụng-cực-rẻ-cực-hiệu-quả-lại-an-toàn