Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế mới biết là tớ sướng. Lần trước đẻ 3 tháng kô phải làm gì, MC chăm hết, làm hết, 2 mẹ con chỉ việc ôm nhau ăn và ngủ thôi. Hí hí. Lần này chắc lại MC thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... uh, kể cũng khó, ko vất cái này thì vất cái khác, nhưng cố gắng cái nào vất nhưng thoải mái nhất thì chọn mẹ nó ạ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em loa loa các mẹ là hôm nay nhà em có món mới các mẹ nhé, hehe, các mẹ qua ghé thăm Up ủng hộ em với
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi em hâm mộ MC chị thế, hix giá mà MC em chỉ cần để em yên thôi ý là em đã phải cảm ơn bà lắm lắm rồi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bầu bí thế này chị chỉ muốn bà sang chị chơi thôi vì có bà thì chị kô phải nấu cơm rửa bát, tất nhiên là lúc bầu bí này thôi chứ bt mình vẫn làm. Hì.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cả nhà ơi! em mới đi siêu âm về, bác sĩ bảo con khỏe nhưng hơi gầy, bà í còn bảo "nhìn giống con trai" vậy là sao các mẹ? nhìn giống thoy chứ chưa chắc phải hok? hic hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi chị sướng thật, MC em á, chẳng nói đâu xa vừa xong đây thôi, mua đồ về nấu bún cần và hoa quả về thắp hương, em bảo mẹ nấu bún nhé con lên dọn ban thờ cắm hoa thắp hương, bà bảo nếu thế thì mày phải rửa vs cắt cần sẵn ra cho mẹ đã mẹ mới nấu được. Mà bà MC em mà nấu nướng em chạy theo dọn chắc mất cả buổi, túi rác vứt lăn lóc trên bếp, xong vs vung mỗi nơi 1 chiếc, nước nấu bắn tung tóe đấy là chưa kể hồi xưa em mới về làm dâu, cụ còn bắt em lên lau giường cho cụ nằm cơ đấy ạ. Mà em chú thích là MC em còn trẻ khỏe lắm lắm ạ, 1 ngày phi lên Hoàng Quốc Việt ( nhà em ở Minh Khai) vài lần ko vấn đề thế nên em mới bảo MC em mà để em yên là em đã đội ơn lắm rồi chứ còn chờ bà chăm cho lúc đẻ chắc em ko mơ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em bé nhà bạn bao nhiêu tuần rồi? đợt mình 12w đi SA ở 21 Phan Chu Trinh, bs cũng bảo con trai nhưng mình k yên tâm nên đi SA thêm 1 chỗ nữa, cũng bảo trai vậy mà đến giờ mình vẫn chưa tin tưởng lắm tại đợt bà chị đứa bạn mình cũng SA ở Phan Chu Trinh gần đến tháng sinh vẫn kêu trai, mà sinh ra lại gái
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ô vẫn c có nhiếu ng bị nhầm thế cơ ạ, nhà em nhóc là gái chắc chắn rùi và em tin như vậy hihi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trên m cũng có mấy trường hợp SA và thực tế khác nhau. Mình thì đi SA lúc 13w và hơn 17w thì 2 chỗ đều bảo là boy, đến giờ vẫn cứ tin là vậy đã vì đạt điểm 10 mà
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận chị sướng thật, MC em á, 1 tháng liền ở bên nhà nội, 2 mẹ con cứ ru rú ở trên gác 3, đến bữa bà bê cơm lên cho ăn rồi khoảng 15-20 phút sau lại lên bê mâm xuống chứ cũng chẳng như người ta bảo ngồi bế cháu cho con ăn, đang ăn mà con ị thì cũng phải vứt đấy mà dọn, nhớ lúc các cô trong cơ quan bảo đến thăm, em muốn thay quần áo cho tươm tất thế là vừa đẻ xong cũng phải leo lên thượng lấy quần áo thay mà vô phúc đi phải đôi dép trơn thế là ngã đau ê ẩm, ngồi khóc 1 mình mà tủi thân lắm. đấy là còn chưa kể vụ MC em nấu ăn em không thể nuốt nổi. Nói chung đẻ xong thì nên về nhà mẹ cho thoải mái.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mà MC em cũng ko giặt giũ cho ngày nào, giặt được 1 lần thì kêu sao mà nhiều khăn thế rồi thì sao phải mua nước giặt cho trẻ con, vẽ chuyện.....Cũng ko tắm cho cháu nữa, nhóc nhà em 1 tay em tắm từ tấm bé, hik hik. Không biết sau này bà ốm thì em lấy động lực đâu mà chăm sóc. Nói ra để các mẹ có ý định sinh con ở nhà chồng thì nên xem xét kỹ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... À thôi bỏ qua chuyện MC, các mẹ cho em hỏi có phải bầu bí tập 2 chỉ phải đi tiêm phòng uốn ván 1 lần vào tháng thứ 7 thôi đúng ko ạ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tớ cũng kô rõ vụ này lắm. Chắc phải hỏi bs thôi. Khi nào đi khám hỏi bs vậy.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng SA trên PCT. Bsỹ bảo trai mà chụp cho em cả cái đúng là trai rồi nên em cũng tin vậy. mà cũng tự thấy lần này khác hẳn lần trc nên cũng chẳng lăn tăn gì.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em nghĩ cứ khoảng 15-16w là chính xác rồi, trường hợp siêu âm con trai mà sinh con gái chắc chỉ gặp cách đây vài năm thôi, chứ bây giờ các Bs có kinh nghiệm, hiếm khi nhầm lắm ạ