Bé sợ cô giáo, phải làm gì?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi support, 22/10/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hàng tháng, tôi không gửi phong bì cho các cô mà chỉ mua trái cây hay bánh biếu cô thôi. Tôi cũng là giáo viên nên thấy hành động gửi phong bì cho cảm giác "coi thường" nhà giáo.

    Bé trai nhà tôi đã đi học lúc 18 tháng. Ban đầu tôi cho con học ở trường tư, mỗi ngày một buổi. Cha theo bé suốt một tuần và bé thích nghi rất nhanh, bé rất yêu quý cô. Đến khi bé được 26 tháng, tôi cho con học trường công (vì gần nhà). Tôi cho bé học trong 2 tháng hè, bé thích nghi cũng rất tốt, cô giáo khen bé ngoan và lanh lợi, ít khóc. Bé cũng rất quý cô.

    Sau khi học xong 2 tháng hè, bé được nghỉ 20 ngày. Vào năm học mới, cô giáo mới, ngày đầu bé cũng khóc nhưng không nhiều. Nhưng từ ngày thứ ba, bé bắt đầu khóc không chịu đi học, vào đến cửa lớp là khóc và chạy thật nhanh ra cổng, nhất định không chịu vào. Tôi có hỏi thì bé nói "Không thích đi học, sợ cô Hiền, chỉ thích cô Nhung" (lớp bé có 3 cô), khả năng ngôn ngữ của bé rất tốt.

    Tôi có nên trao đổi chuyện này với cô giáo của bé hay không? Vì tôi sợ cô sẽ có thành kiến với bé. Mong được tư vấn. (Nguyễn Khuyên)

    [​IMG]

    Trả lời:

    Chào bạn,

    Chúng tôi rất hiểu những lo lắng của bạn, đặc biệt là bạn vừa là một phụ huynh lại vừa là một giáo viên. Như trong thư bạn chia sẻ thì nguyên nhân của việc gần đây bé không chịu đến lớp là do “bé sợ cô Hiền”, nếu vậy bạn đã tìm hiểu vì sao “bé sợ cô Hiền” chưa? Thông thường trong các lớp nhà trẻ, nếu giáo viên nghiêm khắc với trẻ, ít vui đùa với trẻ, thường uốn nắn dạy dỗ lại không được lòng trẻ.

    Về vấn đề bạn đang băn khoăn là mình “có nên trao đổi chuyện này với cô giáo của bé hay không?”. Theo quan điểm của tôi, việc bé không chịu vào lớp học phụ huynh trao đổi với cô giáo để nhận được sự hỗ trợ của các cô là việc đương nhiên chúng ta nên làm. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta nên cư xử thế nào để không làm các cô cảm thấy phật ý hay bị tổn thương. Từ xưa các cụ nhà ta đã có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Bản thân bạn là một nhà giáo, tôi nghĩ bạn cũng rất hiểu điều này và sẽ có cách để trao đổi với cô giáo cho hợp lý. Tôi nghĩ rằng sẽ không có người giáo viên nào cảm thấy khó chịu nếu phụ huynh muốn trao đổi, nhờ cậy nhà trường và các cô phối hợp với bố mẹ giúp cho con trẻ ngoan ngoãn, tiến bộ hơn.

    Xin chia sẻ thêm về vấn đề bạn lo lắng là mình có nên “biếu phong bì” cho cô giáo hay “biếu quà” như bạn đang làm. Tôi rất tôn trọng những gì bạn đang làm và đang nghĩ, tôi hiểu bạn là một nhà giáo nên bạn muốn giữ những giá trị đạo đức của người thầy giáo. Tôi tin rằng có rất nhiều người giáo viên cũng đồng suy nghĩ với bạn. Chỉ cần phụ huynh luôn quan tâm đến con cái, tôn trọng người giáo viên thì không có lý do gì để người giáo viên không cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục phải không bạn? Còn trong trường hợp nếu giáo viên chỉ quan tâm đến cháu khi nhận phong bì thì bạn có thể tìm hiểu và chuyển cho con vào lớp khác để phù hợp hơn.

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


Chia sẻ trang này