Hi các mẹ, Các mẹ ơi giúp em với, Bé Bắp cải nhà em tháng 9 này là 4 tuổi mà bé tối nào cũng vẫn tè dầm, mặc dù trước khi đi ngủ đã cho con đi tè ( không uống sữa hay nước trước 1 tiếng đi ngủ), em đã đêm dậy để xi nhưng tầm đó cháu lại không chịu tè vì vẫn buồn ngủ, thế tí là tè dầm luôn. Hình như tầm tuổi cháu là không tè dầm nữa đúng không các mẹ, không biết có phải đi khám hay uống thuốc gì không ? Có ảnh hưởng gì không ? Có mẹ nào biết mách em với. Em lo vụ này quá Tks các mẹ nhiều nhiều Mẹ Bắp cải
Có thể là do thói quen của bé từ nhỏ, bạn chịu khó kiên trì rèn cho bé. Cho bé đi tè trước khi đi ngủ, ban đầu thì đêm dậy xi cho bé đi tè, bạn để ý xem bé hay tè giờ nào. Vì mình thấy trẻ con làm gì cũng có giờ giấc, thói quen của chúng. Khi biết khung giờ của bé rồi, bạn chịu khó xi bé theo giờ, dần dần giãn thời gian ra cho đến sáng. Trộm vía, bé nhà mình cho đi tè trước khi đi ngủ, đêm ngủ 1 mạch luôn. Hôm nào mà kô đi tè trước khi đi ngủ là y như rằng đêm tè dầm. Chúc mẹ khỏe bé ngoan!
Bác này nói đúng đấy. Bé nhà mình mới 21 tháng nhưng ít tè dầm lắm.Chỉ trừ lúc nào trc lúc ngủ uống hơi quá tay thôi. Cứ khoảng 1h sáng là lăn lộn.Y như rằng mình hỏi " mẹ đưa con đi tè nhé" là dậy liền, cuống cả lên. Bạn để ý bé thường tè vào giờ nào thì xi bé vào giờ đấy thôi. Dần dần bé sẽ quen, chỉ xi mới tè ( vì bé nhà mình là vậy đó, buồn quá thì cứ uốn éo )
Chào các mẹ ,em mới vào diễn đàn xin làm quen với các mẹ nhé. Cái vụ tè dầm ý thì nói để các mẹ thấy bé nhà các mẹ vẫn còn ngoan chán. Bé nhà em 3 tuổi rồi mà hầu như đêm nào cũng tè nè,3 tuổi mới bỏ được bỉm, nhưng mới bỏ được ban ngày còn tối vẫn phải đóng bỉm,,,hic hic.Đêm mà dậy xi thì cũng cực thật,vì như thế cả mẹ và bé đều bị giở giấc ngủ,mẹ thì còn đỡ chứ con thì tớ chỉ sợ bé ko ngủ đủ giấc đén sáng lại ko chịu dậy đi học thì mẹ muộn làm là teo... hic dây dưa hết vấn đề này đến vấn đề khác,thành ra vụ tè đêm với bé nhà tớ vẫn là 1 v đề nan giải.Mẹ nào có cao kiến và kinh nghiệm thì chỉ dùm tớ với
Con nhà mình được 20 tháng rồi ban ngày buồn tè thì toàn bảo mẹ để ngồi bô nhưng buổi tối phải đóng bỉm vì đêm bé ăn nửa lít sữa, uống bao nhiêu nước, k biết làm thế nào cho bé k tè dầm nữa
Hi mẹ nó, Bé nhà mình tầm 2h là hay tè, mình đã dậy xi trong 1 tuần liền mà nhất quyết con không chịu tè. hic hic. Hai mẹ con gà gật mãi, cuối cùng cho bé đi ngủ. nửa tiếng sau là tè dầm. Ặc ặc Trước khi đi ngủ 1 tiếng cũng không uống sữa đâu Chắc lại cố xi lại vậy Tks các mẹ đã góp ý Mẹ Bắp cải
Ðề: Bé tè dầm Có thể tâm lý bé như thế nào đó. Bé đã 4 tuổi thì mình nghĩ bạn có thể nói chuyện với bé được mà. Nói thiệt là hồi mình 8-9 tuổi, tự dưng có 1 giai đoạn mình cứ tè dầm, xấu hổ lắm, nhưng cứ nghĩ ko ai biết. Ko dè ba mình 1 lần chở mình đi, hỏi nhẹ nhàng "Tối con còn hay đái dầm hả? Sao vậy?" Mình quê quá ko nói gì, nhưng ko hiểu sao từ đó trở đi hết tè dầm luôn. Còn hiện giờ bé nhà mình đã 6 tháng. Tối thấy con uốn éo, lôi dậy xi nhưng có lúc xi được, có lúc con buồn ngủ quá khóc lên. Mẹ ko dám xi nữa để con ngủ tiếp thì tí xíu con tè vào tã ngay. Hihi.
Ðề: Bé tè dầm Mình k biết mẹ nó lập cả topic về vấn đề này. Bé nhà mình hơn 21 tháng nhưng trộm vía con, ít khi tè dầm ban đêm lắm. Đêm nào bé tè trước khi đi ngủ thì hầu như bé ngủ cả đêm k phải dậy tè. Mẹ urchins.market nói đúng đó, các bé làm gì cũng có giờ giấc. Bé nhà mình hôm trước làm cả xe ô tô phát hoảng vì bé mót tè quá mà k dám tè ra bỉm cũng k dám gọi mẹ, thế là khóc váng lên, dỗ kiểu gì cũng k nín. Đến khi nhờ bác tài dừng xe để cho bé xuống xi tè thì bé tè 1 bãi tướng, lên xe lại thoải mái ngay.
Ðề: Bé tè dầm Cu con nhà mình mùa hè ko tè dầm đâu nhưng hôm nào mát trời là y như rằng ướt quần. Hôm rồi, mình "chém gió" kể chuyện bạn thỏ trắng đi ngủ, tè dầm, da bị mẩn ngứa, đỏ, mẹ Thỏ trắng sợ quá cho đi bác sy xkhám, bs bảo phải tiêm..... ngay đêm hôm ấy, anh cu gọi, mẹ Thuý cho con đi tè! TRộm vía, từ hôm ấy, ko thấy tè dầm nữa. Nhiều khi mẹ cứ bịa chuyện tinh tinh cho anh ấy nghe, anh ấy cũng biết sợ đấy! Sáng dậy biết đòi đánh răng, ko lại sâu răng như bạn ốc sên, phải đi bác sỹ nhổ răng.... Được cái, mẹ "chém gió" con lại thích mới chết!! hihiiiii