Ðề: Bé theo bà hơn mẹ hihih, bé Sóc và Nhím nhà chị gái mình cũng thế này đây, bám rít bà ngoại lun
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Dung roi day.nha minh cungthe.chau minh theo ba hon theo me vi ba suot ngay cham soc va trong nom con me no thi di lam tu sang den toi moi ve
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ nhà e cũng thế, thấy bà nội là quấn lấy, giãy nhảy lên. mà mẹ ck con dâu ko ưa nhau nên e cũng khó chịu lắmnhg biết làm sao. đc cái có time đi làm việc cá nhân 1 tý. nhg tối ngủ là phải có mẹ, có ti cơ thì mới ngủ
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Nha Minh cung vay , con trai theo ba Ngoai hon mẹ chac do ty bà ben cạnh nhiều hơn mà
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Trẻ con mà nên cứ ai ở bên chúng nhiều hơn chúng sẽ rất quấn. Chỉ lúc nào thèm ti mẹ thì mới đòi thôi hihi, như thế các mẹ càng có tg nghỉ ngơi chứ sao.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Bé nhà mình cũng thích bà lắm vì bà hay bế đi chơi, hay nói chuyện và đùa với bé, nhưng chỉ ban ngày thôi tối lại đòi mẹ thôi không chịu ai hết.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ bé nhà e thì khác ấy, từ đợt nó biết người quen người lạ , em đi làm cả ngày chắng có time mà ở với nó, chỉ thỉnh thoảng bế chút còn ở nhà với bà nội riết, Vậy mà qua mấy ngày nghỉ lễ thôi bà nội từ quê lên nó chẳng theo bà nội, cứ theo mẹ, thấy mẹ đi là khóc nên sáng đi làm toàn vội vàng chẳng dám lượn lờ nhiều vì nó cứ đòi
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Giống cháu em,bén hơi bà hơn hơi mẹ ,buổi tối bà cũng ngủ vs nó nữa,suốt ngày nó chỉ lẽo đẽo theo bà,bà rời nó nó lại gào lên,đừng hòng mà đi đâu 1 mình ko có nó
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ bé nhà em cũng thế bám riết lấy bà ngoại,bà đang bế nhất đinh ki theo mẹ,hic.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ be nhà em cũng vậy, vi bà hay bế cháu đi chơi, bà chăm lắm nên nó cứ theo bà thui
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ mẹ bé sao lại ức, chắu quấn bà là tố chứ sao, mẹ hơi chút là mắng, còn bà chiều chắu mà.....
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ được bà cho đi chơi, bà ko ép ăn thích quá còn gì! hi hi nhóc nhà mình cũng vậy đó, trẻ con mà..
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ Bé nhà e cho ở quê với các bà cuối tuần mẹ về chẳng cần gì đến mẹ cả. Lúc đi ngủ nó cứ đòi bà với ông. Bé nhà e mải chơi lắm nên ai hay cho đi chơi là thích thôi. Mẹ ở nhà chơi với nó thì nó lại dính lấy mẹ ngay.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ ngày xưa bé nhà mình cũng cứ 1 mực bà thôi, nhiều lúc mẹ cũng buồn vì nghĩ có lúc nào con nhầm mẹ và bà không..... hiii nhưng rồi dần dần bé lớn là sẽ không ai thay thế được mẹ đâu, Như bé nhà mình giờ mẹ đi đâu cũng trốn ấy. Nên bạn đừng lo gì cả nhé.
Ðề: Bé theo bà hơn mẹ bà chăm sóc từ nhỏ, gần gũi với bà nhiều hơn thì chắc chắn là bám bà rồi. mom nên dành thời gian chăm sóc, quan tâm con hơn, chứ để thế thì sau này không còn bà bé sẽ cảm thấy mất mát lắm đấy, tình cảm mẹ con cũng chẳng thân thiết được