Chắc mẹ BN mong con thôi nôi quá! Làm cha mẹ nào chả vậy, mong con lớn nhanh từng ngày từng giờ. Con biết ăn bột rồi thì mong biết ăn cháo, biết ăn cháo rồi lại mong ăn cơm. Biết lẫy rồi lại mong biết bò, rồi biết đứng, chập chững biết đi. Ôi, kể ra sao mà dài thế trong khi Tiểu Bình vẫn chỉ đang ở giai đoạn 1 thôi. [-o< Mong sao thời gian trôi thật nhanh
Cac me gui anh be di thi the nao day? sao em chang tim thay trang nao ca. Co me nao gui cho em cai link voi. Thanks truoc.
Cám ơn các mẹ đã có lời khen Tiểu Bình. Update với các mẹ là Tiểu Bình đã được 6 tháng 12 ngày rồi. Cháu đã ăn bột thịt mẹ nấu ngon lành, được 9 kí, và giờ đang lóp ngóp tập bò, chổng mông lên rồi lại ngã khụy xuống, lúc mệt quá lại gục mặt xuống giường. Nhìn con tập bò mà thấy thương quá đi, trời lạnh thế này mà toát hết cả mồ hôi. Mẹ cháu up thêm cái ảnh ngộ nghĩnh nữa của cháu đây. Ảnh này có tên là "bà già chua ngoa", trong đó Tiểu Bình là diễn viên chính, trong vai bà già.
Ngày nào mẹ nấu cháu cũng ăn hết veo, nhưng chỉ mẹ cháu chỉ dám cho cháu ăn 1 bữa thôi. Mẹ cháu mới đem ảnh cháu đi thi rồi. Các cô vote cho mẹ con cháu nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=87987