úi chà! nhầm nhọt rồi! chị bi em tina chứ nhỉ? tháng 12 này chị bi được 2 tuổi đo em tina à? tháng sau chị bi đi thi rùi em tina vote cho chị nha
Tjna gần 10 ngày nay chả ăn bữa bột nào!!gầy rọp đi...đang chán đời đây BN ơi....lười ăn quá..mẹ stress nặng nề...Sắp Sn mà chẳng nghĩ đc gì cả...chắc chỉ làm bữa ngọt t4 thôi mẹ BN à
Hic, bé nào cũng chán ăn hết! BN tớ mới hết trận chán ăn đây. Tớ toàn phải nặn óc ra món gì mới lạ cho con, nhưng con ăn tới muỗng thứ 3-4 là thôi hà hic Cũng may là giai đoạn đó vừa qua, giờ nhắc lại tui còn ớn! Bà cố lên nhé
Hơ, cái vụ chán ăn này Ý cũng có phần, mà mẹ giải quyết thế này: làm như người lớn ấy. Tớ làm cháo riêng một chén nhé. Còn làm canh riêng gồm cả đạm, rau, dầu mỡ vào một bát. Cho Ý nếm canh trước nhá, cô nàng ghiền liền. Sau đó múc muống cháo và thêm canh vào, thế là ăn tun tút. Hihi, thích làm người lớn mà. Với lại các bé ăn cháo thập cẩm hoài cũng ngán, mình mà ăn như vậy cả năm xem, lên tới óc ấy chứ. Các mẹ thử làm vậy xem.
anh Tôm ghé thăm Tina nè....Tina chưa có hình mới à?sắp sn Tina rùi,mẹ Tina nhớ up nhiều hình đó nha....
chào buổi sang ! chị bi ghé qua 1 chút thôi, rồi phải đi chợ với mẹ đây! sáng nay mẹ con bi nấu cỗ bên hội 888 làm lễ ra mắt! tina và bố mẹ nhớ qua ăn cỗ nhé! mẹ chị bi nấu nhiều món ngon lắm
Sao rồi, vụ nấu riêng các món mẹ Tom dạy, mẹ Tina thực hành ra sao? con có ăn được nhiều ko? Mẹ Misa chịu khó vào top món ăn bên Dinh dưỡng, lê la nhiều món lạ miệng cho con thử nhé! Cố lên!
Hi, tranh thủ Ý ngủ đi dạo một vòng, ghé nhà Tina thăm con gái tí. Nhà Ý là rất thích nụ cười tít mắt của Tina nhé. Tiếu thật.Giống Ý lắm cơ