Ngày 23/6, BV Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, BV này đang điều trị cho bé trai vô danh (hai tháng tuổi, nặng 3,8kg) bị chấn thương phần mềm ở đầu do người lớn bạo hành. Theo hồ sơ bệnh án, lúc 22g ngày 20/6, nhóm người gồm hai nam và một nữ ẵm một bé trai, gọi taxi từ tỉnh Đồng Nai lên TP.HCM. Bé trai vô danh bị xây xát do giẫm đạp. Trên đường đi, người phụ nữ trong nhóm đánh, tát liên tục vào mặt của bé trai. Lúc đi ngang qua địa bàn Q.2 (TP.HCM), nhóm người này để bé xuống sàn xe taxi và đạp vào người em. Khi tài xế yêu cầu nhóm người này xuống xe, họ vứt bé trai lại bên lề đường rồi bỏ đi nên tài xế cùng một người đi đường đã gọi cho công an và đưa bé vào BV Q.2. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bầm tím, xây xát vùng ngực và đầu mặt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, cổ do bạo hành và chuyển tiếp lên BV Nhi Đồng 2 theo dõi. Tại BV Nhi Đồng 2, bệnh nhi được siêu âm bụng, hệ xương, thóp và được chẩn đoán chấn thương phần mềm đầu. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Em bức xúc quá các mẹ ạ. Đầu tiên là cái vụ sinh con ra xong vứt vào bồn cầu ở Trung Quốc, sau đấy lại đọc vụ bé mới sinh bị mẹ gói nilon vứt xuống cống, kẹt ở đấy 40 tiếng và bị gãy tay, bây giờ lại vụ này. Điên thế không biết. Không hiểu cái thể loại gì nữa các mẹ ạ. Những sinh linh bé bỏng tội nghiệp này, chúng có lỗi gì đâu em đọc mà phát khóc. Tội các con quá! Còn cái bọn vô nhân tính ấy, em thấy thực sự phải tra tấn bọn đấy đi >"< tức thế không biết! >"<
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Đọc xong tin này tức đến phát điên chỉ muốn xông vào mà đấm vào mặt cho bọn kia 1 trận , Lũ khốn nạn thế chứ, Đánh đập 1 đứa trẻ ko có khả năng phản kháng, chúng mày sẽ bị quả báo
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Sao bọn mất nhân tính thế, tức người lớn thì tìm mà trị tội, bé con có tội gì đâu, sao ko quả báo bọn này cho chết hết đi
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Lũ người bất nhân, ác thế không biết, đọc mà sởn hết gai ốc. MOng cơ quan công an sớm bắt đc thủ phạm để trừng phạt thích đáng
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Trời ơi em cứ tưởng là chuyện của trung quốc ai ngờ của Việt Nam.Thương bé quá.Mong cho công an sớm bắt được mấy người kia.Không còn tính người nữa mà là tính thú hết rồi.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường ôi, nhìn bé mà nước mắt mình trào ra, sao nỡ lòng nào đỗi xử với con nhỏ thế chứ!
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường hic, thương xót em bé quá. trên đời này lại có người ác đến mức thế, hơn cả súc vật. Sẽ bị quả báo.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường em ko hiểu tình thương của họ ở chỗ nào nữa.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Mong bé sớm được về với những người yêu thương em :x
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Bé không phải con mình nhưng nhìn con thế này xót xa quá các mẹ ạ. Cái bọn cầm thú hành hạ và bỏ rơi con kia nó có sống cũng chẳng được thanh thản đâu.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Thương bé quá, trông bé yêu ghê, ko hiểu bọn này có phải con người ko nữa, sao ong taxi ko gọi luôn công an gô cổ chúng nó lạu mà để nó bỏ đi chứ. Vô nhân tính, kiểu này chắc là ghen tuông j rồi, bức xúc quá
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường hic thương con quá,bọn ng đó ko bằng loài súc vật
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Sao lại có người mẹ ác thế hả các mẹ. Bọn này phải mang đi chịu cực hình vẫn chưa thoả đáng.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường đau lòng quá, không thể tưởng tưởng có người ntn?
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Tội nghiệp bé quá. Sao trên đời lại tồn tại những lại nhẫn tâm như thế ?
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường bức xúc không tả nổi! Đau lòng... Căm phẫn haizz
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Đúng là cái bọn không còn tính người, bắt được bọn này phải xử thật nặng, để làm gương cho kẻ khác, bức xúc quá các mẹ ạ.
Ðề: Bé trai 2 tháng tuổi bị giẫm đạp tàn bạo, vứt lề đường Hic, con mình chỉ ốm sốt và khóc 1 lúc đã thấy xót xa lắm rồi. Khổ thân bé quá, cháu có tội tình gì đâu. Bọn thú tính, khốn nạn, chúng mày sẽ bị quả báo.